10/04/2026
Có những ngày mình tự hỏi… liệu ước mơ của mình còn ở đó không?
Mình là một người mẹ toàn thời gian.
8 tiếng ở văn phòng, 8 tiếng cho hai con, và phần thời gian còn lại… mình cố gắng giữ lại một chút cho chính mình.
Giữa vòng quay cơm áo gạo tiền, có lúc mình quên mất mình đã từng mơ gì.
Nhưng mỗi lần ngồi xuống, cầm kim chỉ, may cho con một chiếc váy nhỏ xinh… mình lại thấy tim mình dịu lại.
Hóa ra, ước mơ chưa từng biến mất. Nó chỉ đang chờ mình quay lại.
Mình từng ước có một thương hiệu nhỏ của riêng mình – nơi những bộ đồ không chỉ là quần áo, mà là tình yêu của một người mẹ gửi vào từng đường kim mũi chỉ.
Có thể mình chưa bắt đầu được ngay.
Có thể mọi thứ vẫn còn ngổn ngang.
Nhưng mình tin, chỉ cần mình chưa từ bỏ… thì một ngày nào đó, giấc mơ ấy sẽ có hình dáng thật sự.
Nếu bạn cũng đang có một giấc mơ bị “tạm gác lại”…
Thì mình chỉ muốn nói:
Đừng quên nó. Đừng bỏ nó.
Chỉ cần mỗi ngày tiến một chút thôi, cũng là đang tiến gần hơn rồi 💛