03/05/2026
Hôm nay tôi gặp một cụ bà 74 tuổi, tay cụ đeo đầy nhẫn vàng. Tôi nói: "Chắc hẳn cụ rất giàu!"
Cụ ấy đáp, "Chồng bà mỗi năm vào ngày kỷ niệm ngày cưới đều hỏi bà - “Em yêu, em có đồng ý lấy anh không?” Mỗi lần bà gật đầu, ông ấy lại đeo một chiếc nhẫn vàng vào tay bà."
Tôi đã rất s,ốc. Tôi đếm được tổng cộng 46 chiếc nhẫn với nhiều kích cỡ khác nhau. Họ đã ở bên nhau 46 năm! Tôi đùa, "Nếu không đeo hết nhẫn vào ngón tay thì sao ạ?"
Bà cụ nói: "Số lượng sẽ không tăng lên nữa đâu vì ông ấy mới qua đời năm nay."
Tôi đứng dậy trong giây lát và đáp lại, “Cháu rất tiếc khi nghe điều đó.” Nhưng cụ ấy tỏ ra rất bình yên, nói đùa rằng, "Bà đã nắm giữ cả cuộc đời ông ấy. Những chiếc nhẫn này nhắc bà về từng ngày ông bà bên nhau. Dù những chiếc nhẫn này còn sót lại ở đây, mỗi ngày ông bà bên nhau sẽ không bao giờ xa vời."
*Chia sẻ trên tài khoản của bạn kytuanh