16/03/2026
Eo ôi bây giờ là 1h đêm rồi á. Đáng nhẽ giờ này t phải đi ngủ rồi nhưng ko t lại mò lên tóp tóp. Va trúng cái clip vợ tổ chức sinh nhật cho ck. 2 đứa con zai.1 đứa hào hứng cầm bánh gato ra tận cầu thang cho bố. 1 đứa thì cầm cái mũ chóp nhọn để đội lên đầu đợi bố thổi nến. Nhưng đáp lại là thái độ của thang (!) bố.. Nó bảo "biến biến biến biến" 🙂 1 tay cầm điện thoại bấm liên tục. Mắt dán vào cái đt. Thái độ khó chịu sưng xỉa cả vợ con như kiểu tội đồ ý. Xong các con cầm bánh đợi bố thổi nến. Bố đ thổi xong còn liếc liếc gằn giọng "thổi rồi" 🙃 Vợ cứ đứng ở ngoài cười hí hí d biết vui thật hay bất lực quá cười gượng
Clip có khoảng gần 3k comment thôi ko nhiều :)) ai cũng bảo "thang này ko có bồ thì t cùi luôn =)) rồi là chắc nó sợ con bồ nhìn thấy hay sao ý nên cứ mặt sưng lên với 2 đứa con 😂 hl hết sức"
Huhu eo oii nhưng mà t nói thật kể cả có bồ thật thì về cũng phải đối xử với vợ con tử tế hết sức có thể chứ đừng có nhưlontretduoimuong kiểu vậy được ko 😆 Xem clip tận 3 lần rồi đấy vẫn cay. Mọi người lên tóp tóp mà check xem có cảm nhận y chang em ko