19/08/2018
Sáng hôm nay thức dậy, tôi dự định sẽ làm rất nhiều việc để sắp xếp lại căn bếp và tủ quần áo của mình. Tối hôm qua, tôi đã có buổi massage cho chân tóc và ủ dưỡng cho đuôi tóc mềm mượt nên tâm trạng tôi hiện giờ đang rất thoải mái, và sẵn sàng vào việc. Khí thế cứ gọi là hừng hực! 😀
…Vậy mà: “Tách!“, chiếc kẹp càng cua phía sau gãy làm đôi. Mái tóc đang cuộn lại gọn gàng từ từ tuột xuống… Có chút ngậm ngùi, tôi tự nhủ: “À, ra vậy, đã đến lúc “em í” ra đi rồi…!“
Chuyện sẽ chẳng có gì mấy nếu đây không phải là chiếc kẹp tôi yêu thích nhất. Hồi mới mua “em” này, tôi không hề biết rằng mình sẽ dùng được lâu và bền đến thế! Dịp đó, tôi cần mua một vài món quà cho cô bạn thân thiết sống xa Việt Nam. Nơi bạn ấy sống không hề dễ tìm những loại kẹp như thế này. Mỗi lần về là bạn ấy lại phải tìm mua tích trữ, mang đi dùng dần. Đó là lý do tại sao tôi quyết định rằng cần phải mua tặng cho bạn mình loại kẹp thật tốt.
Xem tiếp tại đây:
Sáng hôm nay thức dậy, tôi dự định sẽ làm rất nhiều việc để sắp xếp lại căn bếp và tủ quần áo của mình. Tối hôm qua, tôi đã có buổi massage cho chân tóc và ủ dưỡng cho đuôi tóc mềm mượt nên tâm trạ…