04/01/2019
Ngày đầu năm mới cũng muốn chia sẻ, gửi lời cảm ơn thật nhiều đến các anh em bạn be đối tác gần xa nhưng em có sự việc uất ức tồn tại Từ năm cũ đến nay không được giải tỏa, muốn chia sẻ với mọi người, mọi người cho em sả tý ạ.
Câu chuyện dài kỳ cua em nó cũng mệt mỏi như nhà văn Linh Lê, tác giả của truyện Thần đồng đất Việt mất 12 năm đi đòi công lý chưa có Hồi kết.
Qua quen biết bạn be lam ăn em có cho một người bạn vay 1 số Tiền. Đến hẹn người này không trả. Qua sự tư vấn của luật sư em làm đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, ha nội Để đòi nợ. Em nộp đơn tại tòa án từ ngày 22/9/2017 cho ông Cồ khắc đam là cán bộ nhận đơn. Vậy mà mãi không thấy toa án tbao kết qua xử lý cho em, quá sốt ruột em đã lên tim gặp ông Đam nhiều lần thì được giới thiệu sang gặp ông Nguyễn Tiến Hải, phó chánh án TAND quận Hoàng Mai để gặp gỡ. Lần nào em tìm gặp thì ôn Hai đều đùn đẩy k gặp k tiếp k trả lời hiện đơn kkien của em đang ở nơi đâu, đang được giải quyết như thế nào. Ông Hải Thể hiện là một cán bộ nhà nước vô trách nhiệm, thờ ơ, lãnh cảm với nỗi khổ người dân.
Trong các lần đến tòa án tìm gặp ông Đam, ông Hải em mới phát hiện ra sự bê bối vê lối sống, đạo đức của ông Hải. Ông Hải thường xuyên uống rượu trong giờ lam việc, uống rượu say, ngủ trong phòng làm việc, không tiếp dân. Thực hiện hành vi cúng bái mê tín dị đoan tại trụ Sở trong giờ làm việc. Quá bức xúc em đã quay được 1 số hinh anh lam bằng chứng.
Sự việc nay em đã có đơn tố cáo phản ánh đến Thanh tra tòa án Nhân dân tối cao, tòa án thành phố Hà Nội đề nghị xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Em đã nôp đầy đủ chứng cứ, đa lam vInc với toa án hà nội. Vậy mà vụ việc vẫn rơi vào im lặng đáng sợ. Em mong dư luận hãy cùng em có tiếng nói mạnh mẽ để yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ thoái hóa , vô trách nhiệm, vi phạm điều đảng viên không được làm như ông Hải để không còn cắn bộ lam khổ người dân nữa