06/01/2026
Repost
(Nhân fb nhắc lại kỷ niệm 2 năm trước)
Một thập kỷ,
70% doanh thu cửa hàng quanh năm đến từ khách quen. Có những anh chị gắn bó với mình từ những ngày quần áo còn gói trong nilon hello kitty, hóa đơn bán hàng được viết tay bằng hóa đơn 2 liên, cửa hàng một liên, khách một liên. Thời còn hay đứng cửa hàng, hay cho đến tận bây giờ, mình vẫn thuộc tên và thói quen mua hàng của từng người (cũ nhưng không cũ).
Trừ trường hợp đặc biệt, mình hiếm khi nào chủ động xin số điện thoại hay chủ động liên lạc về các vấn đề chính sách thời vụ cũng như giới thiệu hàng mới.
Trong quan điểm cá nhân, mình không thể làm phiền người khác như vậy được. Không nên đưa ai đó vào một thế khó xử đó là phương châm của mình. Vì biết đâu người ta đang bận, biết đâu người ta không yêu các sản phẩm của mình nữa, biết đâu người ta có lựa chọn khác (shop khác) tốt hơn rồi thì sao?
Mình lười bày tỏ, nhưng trong sâu thẳm, mình vẫn luôn giữ sự trân quý đặc biệt với tất cả khách thân thiết, dù các chị tới giờ vẫn mua, hay lâu không còn ghé qua thường xuyên nữa.
Nhiều khi hàng hóa về rất nhiều, bạn bè và những người thân thiết sốt ruột bảo: Hay nhắn tin cho khách quen để mọi người biết mà qua mua. Mà mình cứ từ chối: “Không - kinh doanh cũng như tình yêu vậy. Nghe tao, cứ tin vào duyên số.” Bởi tin duyên số nên lắm lúc mình ế... tan nát 😊. Nhưng có sao đâu? Và cứ thế, mình tồn tại một cách thầm lặng suốt 10 năm qua.
Qua năm nay đã là vừa hết một thập kỉ, mình không còn muốn im ắng nữa. Mình sẽ chăm hơn và lắng nghe thị trường nhiều hơn. 5.0 rồi mà cứ tin vào duyên số thì rõ là mình lạc hậu và bảo thủ bền vững quá. Vậy nên, nếu vô tình làm phiền, thì cce cũng ưu ái mà nhắc nhẹ để mình lại tiếp tục chấn chỉnh, cho phù hợp hơn nhé!
Ngày đưa tháng rụng theo mùa.
Mới hàm tiếu đó nay thừa mãn khai!
Nguyện mong những ngày cuối năm an lành, cho mình, cho bạn, cho tất cả những khách hàng yêu quý mình, yêu quý Kvnxk suốt 10 năm qua! 🙏❤️