27/05/2020
Vì tình yêu với em là vô hạn.
Sáng tạo luôn là khởi nguồn của những đam mê bất tận.
1 bài học nhỏ nhưng niềm vui lớn với bao kiến thức và từ vựng.
1). Em quan sát "bà giáo" làm mẫu mô hình ngôi nhà và nói: "I build a house"
2) Em tập quan sát và đếm xem mình cần bao nhiêu "stick- que gỗ" và đất nặn để "build a house".
Em đã học mẫu câu:
- What's this? It's a stick.
- How many sticks do you need?
1,2,3...8.
3. Rồi từng bước em build ngôi nhà của mình, tuy còn vụng về nhưng với sự trợ giúp của bà giáo, em cũng xây móng, xây tường và cái trên cùng khó nhất " roof"
- What's this? It's the roof.
- How many sticks do you need to build the roof?
I don't know. Ah, 1,2,3,4.
4. Hôm trước em đi công viên, em rất thích đi cầu, em đã vẽ lại cái cầu đó vào bức tranh của em=> bà giáo biết rằng hình ảnh cái cầu đã đi vào tâm trí của em. Lúc đó, vừa đi em còn hát bài " London bridge is falling down, falling down..."
- Bà giáo đã dạy em xây 1 chiếc cầu bắc qua nhà của bà giáo và nhà của em (build a bridge cross the river).
5. Và đất sét thì vẫn còn, em lại thích vo viên làm con rắn, bà giáo lại dạy em làm con rắn và lại hỏi.:
- What's this?
It's a snake.
- What color is this?
It's green.
- Can it move?
Yes, it can slither.
6. Em lại thích làm mấy con rắn và bỏ vào nhà "bà giáo", rồi lại bỏ vào nhà em, bỏ cả lên cây cầu.
- Oh, there are lots of snakes. (Ồ, có nhiều rắn thế: 1,2,3)
7. Có cầu bắc qua sông rồi thì ô tô có thể trở hàng qua được nhỉ, vậy là em lại đi lấy "truck" để lên chiếc cầu.
- Truck can carry cargos. (xe tải chở hàng đấy)
=> Và cậu bé vẫn mãi mê chơi với ô tô và ngôi nhà nhỏ xinh vừa xây được. Giờ học Tiếng Anh STEM kiểu này trôi qua thật thú vị phải không nào? Học mà không phải học.
Các mẹ hãy đếm xem từ nãy đến giờ, con đã học được bao nhiêu câu nói rồi??