09/07/2025
BẤT NHƯ Ý – DUYÊN SINH DIỆT – LUÔN BIẾN ĐỔI – KHÔNG CHẮC THẬT
Tên gọi tuy khác nhau nhưng bản chất vẫn là một (KHỔ - KHÔNG – VÔ THƯỜNG – VÔ NGÃ).
Cơ thể không có khả năng tự trải nghiệm chính nó; cơ thể là vô tri vô giác, chúng được trải nghiệm trong cảm giác.
Cảm giác không có khả năng tự trải nghiệm tính cảm của chính nó, chúng được trải nghiệm trong tâm trí.
Tâm trí không có khả năng tự trải nghiệm tính nghĩ của chính nó, chúng được trải nghiệm trong ý thức.
Mỗi thứ đều được trải nghiệm trong một trường năng lượng ít bị hạn chế hơn, ít bị giới hạn hơn, to lớn hơn.
Nhờ có ý thức chúng ta trải nghiệm những hiện tượng xảy ra trong tâm trí.
Khi chúng ta loại bỏ ý thức (mất ý thức) thì sẽ không có trải nghiệm nào về cả tâm trí lẫn cơ thể.
Còn chính ý thức lại được trải nghiệm trong trường năng lượng vô biên, vô tế được gọi là nhận thức.
Do đó chúng ta có thể thấy rằng con người mà chúng ta thực sự là nằm cách cơ thể mấy tầng, điều này chứng tỏ rõ ràng rằng, chúng ta không phải là cơ thể. (THÂN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TA, KHÔNG PHẢI CỦA TA, KHÔNG PHẢI TỰ NGÃ CỦA TA).
HƠI THỞ CHÁNH NIỆM là hơi thở đưa chúng ta trở về với nhận thức (CHÁNH NIỆM), nhận thức rõ thực tại, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Nuôi dưỡng hơi thở chánh niệm là nuôi dưỡng nhận thức, nuôi dưỡng CHÁNH NIỆM- một trong tám pháp thực hành đưa tới an lạc chân chánh, giải thoát khổ đau (BÁT-CHÁNH-ĐẠO).
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏