22/11/2021
😇 Sống hơn 30 năm cuộc đời tôi nhận ra :
1. Ngày tôi ăn mặc xuề xoà, ra đường xe tắt máy. Nhiều người lướt qua, tôi tập tễnh dắt bộ. Hôm đó trang điểm rực rỡ, xe xì lốp. Vừa dựng xe một cái đã có một anh bắt chuyện, dắt giúp xe đến tận nơi sửa gần nhất còn cẩn thận đưa tôi về
2. Ngày tôi rạng rỡ ra đường, anh lái xe grab đi ngang ổ gà cũng ngoái lại: xin lỗi chị đường dồng quá. Chị có sao không ạ?
3. Thời đại học, tôi ngồi cùng 5 bạn nữ khác. Thầy nhớ tên cả 5 bạn ấy vì các bạn đều rất xinh đẹp, riêng tôi thì không.
4. Cùng xin việc vào công ty nước ngoài, lương thưởng rất tốt. Nhưng cuối cùng người ta lại chọn ứng viên xinh đẹp hơn.
5. Tôi thích Crush nhưng chưa một lần dám tỏ tình. Âm thầm thấy Crush sánh vai cùng các cô gái xinh xắn khác và ước rằng cuộc đời cho mình 1 chút xinh đẹp để tự tin đối diện tình cảm của mình.
6. Tôi gặp rất nhiều bạn mắc bệnh công chúa. Đúng là nhiều người không ưa nổi nữa nhưng số đông đều bao dung với những thứ xinh đẹp, mong manh. Cái cảm giác được chiều chuộng dù bản thân vô lý như thế nào chăng nữa chắc người xấu xí như tôi cả đời cũng không hiểu được.
7. Thạc sỹ, nấu ăn ngon lại còn xinh đẹp.
Xấu xí nấu ăn ngon, học tiến sỹ cũng thường thôi
Thật ra mình không hề “thổi phồng” thiệt thòi của những cô gái xấu xí. Nhưng để mình xấu xí trong thời hiện đại ngày nay rõ ràng là thất bại.
BỞI VẬY NÊN LÀM CON GÁI PHẢI THẬT XINH ĐẸP NHÉ ✨✨✨
- Sưu tầm -