20/10/2020
❤️
Cuộc thi:"Gửi lời yêu thương đến những người phụ nữ quanh ta"
SBD: 10
Nhóm sinh viên : Lương Thị Mai Anh, Trần Thị Diệu Linh
Chi đoàn: A- K67
"Ta ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó"
Khi chúng mình còn trẻ, chẳng điều gì có thể ngăn được một trái tim nóng và một một đôi chân không biết mỏi. Chúng mình đã nghĩ như vậy để tay đan bàn tay, cùng nhau thực hiện, cùng nhau cống hiến và sau tất cả mình cùng nhau nở nụ cười rạng rỡ nhất.
"Hạnh phúc với bạn là gì?" - Còn với chúng mình điều đó có lẽ đơn giản chỉ là cùng nhau rong ruổi trên những nẻo đường, con phố và qua cả những ngóc ngách nhỏ bé của Thủ đô thân yêu! Cầm chiếc máy ảnh xinh xinh, cười thật tươi và cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ và tuyệt vời nhất của thanh xuân, của mùa thu Sư phạm.
Tuổi 20 chúng mình đã sống như một đoá hoa dại! Sống hết mình với những ước mơ. Để tương lai sẽ là những thầy cô mẫu mực. Dưới mái trường sư phạm, chúng mình đã được tiếp xúc với những thầy cô có tâm, có tầm luôn tạo điều kiện hết mực để giúp đỡ sinh viên. "Học đi đôi với hành" sinh viên Lịch sử bên cạnh việc học tập trên lớp sẽ được trải nghiệm thực tế, quan sát thực tiễn, lĩnh hội tri thức toàn diện.
Giờ đây khi đã là sinh viên năm tư, nhìn lại quãng thời gian ngồi trên giảng đường, đó luôn là những kỉ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân.
Bạn và tôi, chúng mình trên con đường trưởng thành luôn có sự rời xa nhau theo cách này hoặc cách khác. Nếu phải tạm biệt thì đó không phải là từ biệt mà là một lời hứa!
"Mùa hè năm ngoái chúng ta hẹn năm sau gặp lại
Mùa hè năm tới chúng ta mong sau này còn gặp lại..."
Các cá nhân bình chọn cho bài dự thi theo các bước: Bước 1: like fanpage của Liên chi Đoàn; Bước 2: Like và share CÔNG KHAI bài được bình chọn. Cách tính điểm bình chọn như sau:
-1 lượt like: 1 điểm
-1 lượt share: 1,5 điểm
Những trường hợp KHÔNG like page của Liên chi Đoàn sẽ không được tính điểm lượt like và share của bài bình chọn.
*Lưu ý: Mỗi cá nhân chỉ like và share 01 lần từ một tài khoản cá nhân facebook.