02/07/2019
-Nghệ thuật cá độ bóng đá mua nhà mặt phố-
Hôm nay rảnh rỗi, xách xe sang phố thăm ông anh ngày xưa làm cùng công ty mình. Hai anh em mặc dù lâu ngày không gặp nhưng tình cảm vẫn khăng khít và thắm thiết lắm. Cũng tầm này ba năm về trước, ông anh mình làm ăn bết bát, trong người không còn nổi một xu dính túi. Ấy thế mà bây giờ đã có nhà biệt thự to vật vã ở đoạn Thái Hà.
Thấy ông anh làm ăn khấm khá, mình cũng vui cho ông anh. Hai anh em tỷ tê tâm sự một hồi, ông anh mới bắt đầu kể,
-Ngày anh khó khăn, anh phải muối mặt đi vay tiền người thân và bạn bè để làm lại từ đầu. Và cũng từ đó, anh nhận ra rằng, việc kinh doanh và làm kinh tế đơn thuần sẽ không mang lại được nhiều hiệu quả, nó sẽ không giúp anh có được nhà cửa, xe cộ và những gì anh muốn trong một khoảng thời gian ngắn. Chính vì thế, anh quyết định đem toàn bộ số tiền đã vay được đầu tư vào cá độ bóng đá. Mỗi ngày anh đánh chỉ cần ăn đủ 700 nghìn, anh sẽ chọn lựa các đội tuyển và các kèo đấu mà mình có sự nghiên cứu kỹ lưỡng nhất. Dẫu biết là đỏ đen và sẽ có hôm thắng hôm thua. Thế nên anh tính mỗi ngày sẽ chỉ ăn tầm 500, tính ra một tháng 30 ngày là anh có 15 triệu, sau ba năm thì anh có khoảng 540 triệu.
Mình thấy ông anh tính thế thì mới thắc mắc,
-Cái nhà này cũng phải rơi vào tầm 7 tỷ đến 8 tỷ, anh có 540 triệu thì sao mà mua kiểu gì, chưa kể đến nếu như vào dây đen thì không thể nào mà đủ con số 540 triệu trong vòng ba năm được.
Ông anh hạ giọng, lão bình tĩnh giải thích tiếp cho mình,
-Chú nói đúng, nhưng bằng nghệ thuật tính toán và gấp thếp số tiền đánh bóng. Sau ba năm thực chất anh không kiếm được đồng đéo nào cả, thậm chí còn nợ mất gần tỷ bạc. Quả nhà này là ông bà anh cho tiền mua, chứ anh đào đéo đâu ra tiền.
Cái đm, đúng là trăm sự tính toán, trăm ngày soi cầu cũng đéo thể nào bằng ông bà già giàu có, đm cứ tưởng cái nghệ thuật đánh bóng của anh như nào. Mệt vcl.
cre: tl