lamnhistudio

lamnhistudio Simple & Luxury simple&luxury

KHÔN NGOAN ẨN MÌNH, CHỜ THỜI CƠ CHÍN MUỒINhững người từng trải, càng đi xa càng biết cách giữ mình trong thầm lặng.Không...
10/06/2026

KHÔN NGOAN ẨN MÌNH, CHỜ THỜI CƠ CHÍN MUỒI

Những người từng trải, càng đi xa càng biết cách giữ mình trong thầm lặng.

Không phải vì họ đánh mất năng lực hay sợ hãi, mà bởi họ hiểu rõ một chân lý: càng sớm bộc lộ, càng dễ bị tổn thương. Càng phô diễn, càng nhanh hao mòn. Những ai đã trải qua đủ những thử thách đều thấy rằng, bước ra quá sớm, nói quá nhiều hay để người khác nhìn thấu khi chưa đúng thời điểm, đều phải trả giá đắt.

Người ít kinh nghiệm thường sợ chậm chân, lo bị bỏ lại, e ngại bị vượt mặt. Chính vì thế, họ hay tìm cách xuất hiện nhanh chóng, chứng minh bản thân vội vã. Nhưng với những ai đã trải qua nhiều va vấp, họ không còn bị thúc ép bởi khát vọng đứng đầu, mà tập trung chọn vị trí phù hợp, xuất hiện đúng thời điểm.

Ẩn mình không phải là chùn bước, mà là một cách giữ thế cân bằng. Đừng tự đẩy mình vào trung tâm khi mọi thứ chưa rõ ràng. Cũng đừng phô bày tất cả khi chưa biết xung quanh đang quan sát những gì. Người từng trải hiểu rằng, trong những bối cảnh nhiều biến động, việc bị chú ý quá sớm thường không đem lại lợi ích.

Cơ hội không mất đi chỉ vì sự im lặng của bạn. Trái lại, chúng thường đến khi bạn đủ nhẫn nại để chờ đón. Sự bình tĩnh cho bạn thứ quý giá nhất: thời gian để quan sát, nhận ra ai nóng nảy, ai kiên nhẫn, ai chỉ thích hào nhoáng, và ai lại biết âm thầm giữ mình. Sự lặng lẽ đó giữ bạn tránh khỏi những cuộc cạnh tranh không phù hợp.

Việc vội vàng nắm bắt thời cơ thường xuất phát từ nỗi lo ngại về đường dài. Nhưng người có tầm nhìn lại hiểu rằng, không phải cánh cửa nào cũng mở nếu xuất hiện quá sớm; chỉ đúng thời điểm chúng mới khép lại thế giới cũ và mở ra một con đường mới.

Ẩn mình còn là cách bảo vệ bản thân. Khi chưa đủ trưởng thành, việc lắng lại và chờ đợi là lựa chọn đúng đắn. Không phải mọi giai đoạn đều cần sự tỏa sáng. Có những khoảng thời gian mà sự trưởng thành chỉ đến trong yên bình.

Biết ẩn mình không làm bạn thiếu đi cơ hội.
Nó giúp bạn tránh những bước đi sai lầm.
Vì đôi khi, điều nuối tiếc nhất lại nằm ở việc xuất hiện không đúng lúc.

Người đi xa không ngại nhịp chậm.
Họ chỉ sợ vội vàng bộc lộ khi chưa thật sự sẵn sàng.

Sưu tầm.

Nhân cách của bạn không được bộc lộ khi bạn không có lựa chọn. Nó được bộc lộ khi bạn có mọi lựa chọn trong tay.St.
07/06/2026

Nhân cách của bạn không được bộc lộ khi bạn không có lựa chọn. Nó được bộc lộ khi bạn có mọi lựa chọn trong tay.

St.

Sự tăng trưởng tốt lên không đến từ thiên phú. Mà đến từ hệ thống và sự nhất quán.St.
03/06/2026

Sự tăng trưởng tốt lên không đến từ thiên phú. Mà đến từ hệ thống và sự nhất quán.

St.

Bạn có biết điều khiến người ta khâm phục bạn nhất là gì không?Chính là việc bạn dám buông bỏ những kỳ vọng từ người khá...
30/05/2026

Bạn có biết điều khiến người ta khâm phục bạn nhất là gì không?

Chính là việc bạn dám buông bỏ những kỳ vọng từ người khác để sống một cuộc đời trọn vẹn với chính mình. Bạn đã chứng minh rằng việc không đi theo cực đoan không phải là yếu đuối, mà là đỉnh cao của sự thấu hiểu về bản thân và sự bình yên trong tâm trí.

Hãy nhìn vào sự thật này: Chúng ta thường sống cả đời để làm vừa lòng những người vốn chẳng bao giờ hài lòng với chính cuộc đời họ. Đã bao nhiêu lần bản thân phải nén lại những mong muốn thực sự, chỉ vì sợ bị đánh giá, sợ lạc lõng, hay sợ cái mác "kẻ nổi loạn"?

Có 3 cột mốc làm nên bản lĩnh của một người dám sống cho chính mình:
Khả năng tự xác lập giá trị: Khi không còn cần sự tán dương từ đám đông để cảm thấy bản thân có giá trị, đó là lúc quyền lực cá nhân được thiết lập.
Sự tĩnh lặng giữa bão tố: Người yếu đuối thường phản kháng cực đoan để chứng tỏ mình. Người bản lĩnh lại khác, họ chọn sự bình thản. Chẳng phải vì họ không có gì để nói, mà vì họ hiểu rằng sự bình yên của tâm trí có giá trị hơn bất kỳ cuộc tranh cãi vô nghĩa nào.
Sự can đảm để là "phiên bản gốc": Sự khác biệt chẳng phải là cố gắng nổi bật, mà là dám không giống ai mà vẫn thấy trọn vẹn.

Khi từ bỏ những kỳ vọng ngoại lai, sức nặng trên đôi vai bạn sẽ biến mất. Thay vì dùng 100% năng lượng để gồng mình lên gánh vác những tiêu chuẩn của người khác, hãy dồn toàn bộ nguồn lực đó vào việc khai phá tiềm năng bên trong.

Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa sự buông xuôi và sự buông bỏ có ý thức. Buông bỏ là một hành động đầy sức mạnh. Đó là lúc bạn tự tay gỡ bỏ những sợi dây vô hình đang giam cầm tư duy, để trả lại cho chính mình quyền được hạnh phúc theo cách riêng.

Người thực sự khâm phục bạn, chẳng phải vì bạn đã làm được những điều to tát mà cả thế giới kỳ vọng. Họ khâm phục vì bạn đã dám buông bỏ những kỳ vọng đó để trở thành một con người tự do, ôn hòa và đầy đủ nội lực. Khi bạn làm chủ được tâm trí mình, cả thế giới sẽ tự khắc thay đổi thái độ đối với bạn.

(Bài của khách)

Sưu tầm từ page Góc Nhìn AlanPhan

Đó là mùa hè thật đặc biệt với tôi. Sau mùa hè đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi.Vì vậy tôi muốn đặt cho nó một ...
28/05/2026

Đó là mùa hè thật đặc biệt với tôi. Sau mùa hè đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi.
Vì vậy tôi muốn đặt cho nó một cái tên để nó không giống với những mùa hè khác trong đời tôi mỗi khi tôi nhớ về. Tôi định gọi nó là mùa hè chia tay, mùa hè ưu tư, mùa hè định mệnh, hay sến sẩm một chút là mùa hè có mây tím bay nhưng rồi tôi thấy không cái tên nào thật sự phù hợp. Cuối cùng, tôi nghĩ nếu cần phải có một cái tên thì tôi sẽ đặt tên cho nó là mùa hè không tên. Ờ, mùa hè đặc biệt của tôi cần gì phải khoác một cái tên riêng khi mà mỗi lần đầu óc tôi quay ngược về thời kỳ đó, tôi luôn thấy lòng đầy xáo trộn. Nó đã khắc lên số phận tôi những dấu vết không thể phai mờ – như vết chàm mà con người ta phải mang theo cho đến tận cuối đời.

Trích từ tác phẩm : Mùa Hè Không Tên
Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

    Thank you so much.
26/05/2026






Thank you so much.

Chờ mưa..._____________Mắt Tròn và Gì Cũng Biết nép sát vào nhau dưới cây muồng vàng, ngắm mưa.Áng chừng lâu lắm tụi nó ...
23/05/2026

Chờ mưa...
_____________

Mắt Tròn và Gì Cũng Biết nép sát vào nhau dưới cây muồng vàng, ngắm mưa.
Áng chừng lâu lắm tụi nó mới thấy mưa. Thoạt đầu mưa giống như những sợi chỉ mỏng manh, lất phất rơi. Từng sợi mưa lướt đi, mơ hồ như hình bóng, thỉnh thoảng đan vào nhau mỗi khi gió thổi qua.
Tiếng mưa nhẹ nhõm, ríu rít. Trong trí tưởng của nhà văn vịt, mưa giống như trẻ con được ba mẹ cho đi chơi khu vườn trại. Phải rồi, lâu nay chúng bị nhốt trong những đám mây, bây giờ mới được ra khỏi nhà. Tội chúng ghê! Nhà văn vịt tiếp tục đẩy trí tưởng tượng đi xa, có xen chút thông cảm.
(Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng)

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Miệt mài như một con ong chăm chỉ là trạng thái mang tính biểu tượng nhất mà tôi luôn nói về nghề Thủ công. Thực ra để m...
20/05/2026

Miệt mài như một con ong chăm chỉ là trạng thái mang tính biểu tượng nhất mà tôi luôn nói về nghề Thủ công. Thực ra để một sản phẩm ra đời thì có nhiều quá trình trong đó từ suy nghĩ nội tâm đến việc thực hành bằng đôi tay.

Thường xuyên giản gọn lại trong chia sẻ cá nhân nên những " mỹ từ " như " điêu luyện - tinh tế - và vân vân ..." không hiểu sao đụng đến thôi là tôi như một tay bất lực vì bị dị ứng vậy. Thật hay vì điều đó ngay từ đầu từ khi chỉ chập chững bước vào nghề với hai bàn tay trắng thì con người suy nghĩ của mình cũng vậy rồi. Nên có bao giờ thấy Lâm Nhi nói về sản phẩm của mình bao giờ. Không nói về sản phẩm nghĩa là không trình bày về vải vóc về thiết kế về gu gủ gù gu gì thêm nữa nên tự nhiên " những mỹ từ " cũng không sử dụng thôi. Cách tốt nhất với tôi là khi mình không muốn thì mình sẽ không cần loại bỏ. Cái này nó ứng chiếu với mọi thứ trong cuộc sống lựa chọn của tôi chứ không riêng gì trong việc làm của mình. Thật nên nhiều khi mọi người nhìn mình thấy nhẹ tênh hay chả có chút khó khăn gì. Nhưng ẩn sâu vẫn còn có những người cảm nhận thấy sản phẩm của mình như một nội tâm đang sống vậy. Họ vẫn hiểu được những ý tứ của mình cài cắm đan xen trong đó dù cậy miệng mình cũng không nói bao giờ. Những người như vậy họ sẽ biết kích hoạt cơ chế tự tìm hiểu tự thúc đẩy bản thân hỏi han và chỉ những người như vậy mới có ý tiếp nhận. Chứ ai họ không cần thì họ ngồi không à mình có đi tới ấn vào tay họ thì họ cũng không chịu. Cái tôi cần là cần những người biết hành động như vậy. Y như việc học vậy ai thích họ sẽ tự động tìm hiểu kiến thức còn không thì thôi có ép cũng chịu và như vậy nên chuyển hướng sang việc khác ngay. Chỉ nghĩ đến việc đó mà mình làm còn được sự cảm nhận đấy thôi là trái tim lại được tràn đầy những suy tưởng cho con đường đang đi và cứ thế nó bền bỉ theo thời gian.

Ngành nghề Thủ công vẫn là 1 tiểu ngạch nằm trong số ít một nghề khó sống để kiếm tiền và không thể là nghề giàu có. Công sức bỏ ra thì không phải nói nhiều nữa. Những thứ căn bản như này trên Thế giới đều đã ghi nhận và như là 1 kiến thức nền về ngành nghề rất rõ ràng. Ai chưa hiểu là do họ không để tâm hoặc họ lựa chọn những cái thích khác. Mình cứ nói hoài rằng : thủ công là thế này thế khác thì quá uổng phí thời gian. Suốt ngày đi lý giải về nó thật là một việc làm cho cuộc đời mình thiếu chuyên nghiệp và trì trệ hẳn đi. Dưới góc nhìn của tôi mình không nên cố chấp khi hiểu rằng đời người như con sóng hết lớp này đên lớp khác đi qua. Ta đâu làm con thuyền neo lại chỉ để giãi bày mỗi một điều rằng biển cả mặn và rộng lớn lắm. Điều đó là điều rõ đến ngàn năm qua đi thì cũng không thay đổi. Trong những lúc ấy thuyền ta hoàn toàn có thể cứu người là những chuyến chở người đi người về. Cũng như vậy tôi không để tư duy mình bó hẹp mãi vài điều chiếc voan này chiếc váy này ý tưởng thế này thế khác dùng kỹ thuật này kỹ thuật khác.

Tôi cứ nghĩ rằng con người ta có nói hay cỡ nào không bằng hành động thiết thực vì thế tôi lại trọng cách sống làm đâu ra đấy đến nơi đến chốn. Nói sao cắt nghĩa cho rõ ràng mạch lạc câu từ cho ra chữ ra nghĩa. Ừ thì với tôi trọng hơn nữa là khi một người làm cũng ngang bằng như nói. Vậy suy ra lời nói có sức mạnh như nội tại vậy. Đó gọi là một kiểu liên thông chặt chẽ với nhau. Dù sao tôi thích tính nhất quán đồng nhất hơn.

Nhiều bạn trẻ hay những người tư duy sốc nổi sẽ thấy phong cách của tôi rất chán vì không thấy có cái gì mới mẻ. Vì vậy mà tiếp nhận sản phẩm của tôi sẽ không còn ở sản phẩm để sử dụng chúng còn mang hơi thở mang nội tâm của chúng. Chúng cũng có 1 đời sống riêng. Trong góc phòng trên giá treo chúng cũng đang thì thầm to nhỏ về 1 việc gì đó của chúng thì sao. Con người sống cuộc sống của con người và những vật phẩm chúng cũng có cuộc sống của chúng. Tất nhiên đó là 1 hướng đi riêng khi bạn không phụ thuộc vào bất kỳ ai bạn muốn chế biến ra sao cũng được làm việc theo cá nhân mình đề ra. Nhiều bạn hoạt động trong tổ chức này nọ thì không thể áp dụng cách 1 mình 1 kiểu không cần nói gì chỉ cần làm thì sẽ được đón nhận đâu. Nhưng mình hoàn toàn có thể hạn chế được. Con người không phải cái máy có thể nay làm tốt mai chưa tốt có thể dư dôi đôi chút. Ai mà chỉ nhìn nhận và hành xử với nhau như một cái máy áp chế thì cũng không đi được đường dài. Tôi làm việc luôn sử dụng cơ chế 3 lần. Tức là cho được phép :" 3 lần sai - 3 lần hỏng - 3 lần trễ ". Và nói ngay với nhau từ đầu còn lần thứ 4 thì thôi theo khoa học là phải cắt đứt chuỗi phản ứng ngay.

Mỗi người phải tự chọn lọc linh hoạt dựa trên cốt cách chính thể của mình nhất. Làm sao để trở thành người tốt đẹp chính nghĩa nhất có thể là được chứ cũng không cần tự đặt ra quá nhiều tiêu chí tiêu chuẩn. Vì khi ta làm một việc có khí chất thì nghĩa là nội tâm ta phải có khí chất và sẽ là lời nói phát ra cũng có sức nặng khí chất. Chỉ cần giữ vững suy nghĩ đúng đắn thì đừng lo lắng quá nhiều về việc con người và môi trường khác biệt và biến thiên. Môi trường nào tiêu cực quá thì phải tự dừng lại và chuyển hướng ngay. Một vài cái mất đi vài cơ hội không còn hay những mối quan hệ sáo rỗng mất đi thì có hề hấn gì. Mặc dù khi bước ra khỏi đó mình cũng te tua chứ nào phải nguyên vẹn mà bước ra đâu.

Có một sự thật rất đáng suy ngẫm:Bạn sẽ trở thành phiên bản trung bìnhcủa 5 người bạn thân thiết nhất bên cạnh mình.Nếu ...
17/05/2026

Có một sự thật rất đáng suy ngẫm:

Bạn sẽ trở thành phiên bản trung bình
của 5 người bạn thân thiết nhất bên cạnh mình.

Nếu đi cùng người lười biếng,
bạn sẽ dần mất động lực.

Nếu ở cạnh người chỉ thích than phiền,
bạn cũng sẽ quen với việc đổ lỗi cho cuộc đời.

Nhưng khi vây quanh mình
bởi những người có tư duy lớn,
có chí hướng,
có khát vọng vươn lên
bạn sẽ bị kéo khỏi vùng an toàn mà không hề nhận ra.

Sói không đi cùng cừu.
Đại bàng không bay cùng gà.
Sư tử cũng không bước chung với những kẻ sợ hãi.

Không phải vì kiêu ngạo,
mà vì mỗi loài đều chọn môi trường phù hợp với tầm nhìn của mình.

Người tích cực sẽ truyền cho bạn năng lượng.
Người bản lĩnh sẽ dạy bạn cách đứng dậy.
Người có tư duy lớn sẽ khiến bạn không cam lòng sống một cuộc đời tầm thường.

Nên hãy chọn bạn mà chơi.
Chọn môi trường mà sống.
Vì đôi khi
thứ thay đổi cuộc đời bạn không phải là tiền bạc,
mà là những con người bạn ở cạnh mỗi ngày.

Sưu tầm.

1. Chọn người thường quan trọng hơn thay đổi ngườiMột sai lầm phổ biến là nghĩ mình đủ giỏi để cảm hóa tất cả. Nhân viên...
14/05/2026

1. Chọn người thường quan trọng hơn thay đổi người

Một sai lầm phổ biến là nghĩ mình đủ giỏi để cảm hóa tất cả. Nhân viên không phù hợp thì đào tạo thêm. Bạn bè không ổn thì góp ý thêm. Đối tác khó hợp tác thì nhẫn nhịn thêm. Nghe qua rất tử tế, nhưng nếu kéo dài quá mức, bạn sẽ biến đời mình thành trung tâm sửa chữa miễn phí.

Con người hôm nay là kết quả của nhiều năm sống, nghĩ, chọn, sai và tự bào chữa. Bạn có thể góp ý một lần, tạo điều kiện một đoạn, nhưng không thể thay họ xây lại toàn bộ cách vận hành bên trong. Người có nhận thức xã hội tốt không cố thắng trong mọi mối quan hệ; họ biết rời đi đúng lúc để dành chỗ cho người phù hợp hơn bước vào.

2. Giao tiếp khó vì con người không dùng chung một bản đồ

Cùng một câu nói, người này thấy bình thường, người kia thấy bị xem nhẹ. Cùng một lời góp ý, người cầu tiến thấy hữu ích, người phòng thủ thấy bị tấn công. Vì vậy, giao tiếp không chỉ là nói cho rõ, mà còn là hiểu người nghe đang đứng ở đâu.

Người giao tiếp tốt không nhất thiết nói nhiều. Họ biết chọn thời điểm, chọn mức độ, chọn cách diễn đạt để người khác còn đủ bình tĩnh mà tiếp nhận. Nhiều cuộc tranh luận thất bại không phải vì thiếu lý lẽ, mà vì cả hai bên đều đang bảo vệ hình ảnh của mình hơn là tìm lời giải.

3. Thời gian trẻ dùng thế nào, đời sau này thường đi theo hướng đó

Tuổi trẻ hay tạo cảm giác mọi thứ còn rất rộng rãi. Một ngày lãng phí không sao, một năm trôi qua cũng chưa thấy gì nghiêm trọng. Nhưng đời người không đổi hướng bằng một quyết định lớn duy nhất, mà bằng cách ta dùng từng ngày rất bình thường.

Ai quen phàn nàn sẽ ngày càng giỏi tìm lý do. Ai quen tìm giải pháp sẽ ngày càng giỏi mở đường. Khác biệt không nằm ở khẩu hiệu, mà nằm ở phản xạ: gặp vấn đề thì hỏi “ai sai?”, hay hỏi “việc tiếp theo cần làm là gì?”.

Đi xa trong sự nghiệp không chỉ cần giỏi chuyên môn. Bạn còn cần biết nhìn người, giữ giới hạn, chọn môi trường, dùng tiền đúng vai trò, và chuyển từ phản ứng cảm tính sang tư duy giải pháp. Một người chỉ thật sự mạnh khi họ không còn cố sửa cả thế giới, mà bắt đầu biết chọn đúng việc, đúng người, đúng thời điểm để đặt công sức của mình vào.

Sưu tầm.

Address

Quận Hai Bà Trưng
Hanoi
10000

Opening Hours

Monday 12:00 - 19:00
Tuesday 12:00 - 19:00
Wednesday 12:00 - 19:00
Thursday 12:00 - 19:00
Friday 12:00 - 19:00
Saturday 10:00 - 18:00
Sunday 10:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when lamnhistudio posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to lamnhistudio:

Share

Category