13/01/2018
10 cặp đi mua đồ thì hết 7 cặp là mấy anh ngồi ngoài xe chơi game đợi bạn gái mình mua xong rồi chở về - hết, 3 cặp còn lại thì ôi thôi hối như giặc "em ơi lẹ đi", "thử gì lâu vậy", rồi nữa nè, bạn gái thử đồ xong ra hỏi anh ơi đẹp không thì "trời ơi mặc gì thấy ghê vậy", " em mặc này mập quá"..., kể 1 đêm chắc không hết.
😡 Mình nói thiệt mình nhìn mấy cảnh đó mình thấy buồn cho phận con gái chúng mình kinh khủng, là thân con gái ai chả muốn chân dài da trắng, dáng đẹp như người mẫu. Có phải ai sinh ra cũng được như vậy đâu, thì dĩ nhiên là mặc đồ không thể nào đẹp xuất sắc được...
Không khen được thì hãy nói sao cho tinh tế một tí, mà thôi vấn đề đó là tình cảm mỗi người nên mình không nói được.
Cảm nhận, của mình sau 1 ngày gặp chuyện không vui. Mình cũng thông cảm với bạn nữ hôm nay, nếu không nhầm thì là bạn H (mình xin giữ tế nhị)
- Nếu bạn đọc được dòng tâm sự của Shop mình, thì mình mong bạn đừng buồn.
👊 Là con gái hãy cố tự bước đi trên đôi chân của mình, đừng dựa dẫm vào ai đó quá nhiều. Hãy theo đuổi mọi ước mơ, sống trọn từng khoảnh khắc và làm những điều mình thích.
Và cuối cùng bạn cũng nên nhớ rằng con gái dù mạnh mẽ đến đâu, sắt đá ra sao rồi cũng sẽ có lúc yếu lòng, cũng cần một điểm tựa. Tuy vậy, vẫn hãy để người đàn ông đó biết rằng:"Phụ nữ sinh ra là để yêu và để cưng chiều"