16/03/2024
Nghe đồn phim Đào, phở và piano hot dữ lắm.
Là con cháu của 1 nhà hoạt động cách mạng ở ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội. Nhà mình cũng là nơi căn cứ hoạt động cách mạng của các nhà lãnh đạo. Mình rất háo hức muốn xem để biết phim tái hiện bối cảnh lịch sử 60 ngày đêm chống Pháp ra sao? Và nó diễn ra như thế nào? Thật khó mà tưởng tượng ra:
Bộ phim ĐPVP chỉ tái hiện lại bối cảnh lịch sử là nơi liên khu 1 trung tâm phố cổ HN gần chợ Đồng Xuân. Bộ phim không diễn tả nhiều về chiến tranh mà khai thác sâu vào diễn biến tâm lý của từng nhân vật như cái tựa đề của bộ phim ĐPVP. Đào: thể hiện thời gian vào dịp tết tháng 2 năm 1947, cũng là hình ảnh cây đào mà nam chính mang về nơi liên khu 1 trong quá trình đi lập công tìm kiếm vũ khí trở về. Phở: nói về hai vợ chồng bán phở còn nán lại chưa đi di tản, piano: nữ chính trong phim yêu đàn piano như 1 hơi thở.
Trong phim nổi bật là đôi nam nữ chính có tình cảm sâu sắc với nhau và họ được làm nghi thức hôn phối rất đơn giản và ý nghĩa. Đến đoạn cha xứ chúc phước cho đôi uyên ương này khiến mình cảm động đến rơi nước mắt. Đôi nam nữ này cũng chính là 2 nhân vật đã dũng cảm hy sinh thân mình vì lòng yêu nước. Cô gái bất chấp hy sinh tính mạng sự sống và tình yêu dành cho chồng mới cưới của mình vì tổ quốc. Mặc dù ao ước của cô gái là được sống ở bên cạnh chồng mình. Nhưng lại can tâm tình nguyện hy sinh cùng anh. Đêm tân hôn của họ cũng là đêm cuối cùng họ dành cho nhau món quà mà thiên Chúa ban tặng dưới sự cầu nguyện chúc phước của cha xứ.
Bên cạnh đó là các nhân vật khác nhau như:
Ông họa sĩ với tác phẩm cuối cùng vẽ về tình yêu nam nữ trong bối cảnh bom đạn, chiến trường đổ nát cùng với màu cờ đỏ thắm được tô bằng máu của vị cha xứ tận tụy. Mỗi nhân vật trong phim lại có một màu sắc riêng, mang chất thơ của thành phố. Có gánh phở hàng rong, có chú bé liên lạc đi đánh giày, có các cô đào hát sẩm dí dỏm.
Đúng là chỉ vẻn vẹn trong 1 tập phim ngắn điện ảnh nhưng nội dung phim rất cô đọng, ý nghĩa, sâu sắc, thể hiện màu sắc riêng của từng nhân vật và tiêu biểu đặc chưng cho hồn đất Hà thành.
Đây là 1 bộ phim lịch sự không có tính thương mại cao, không quảng cáo truyền thông pr. Nhưng lại được rất nhiều cđm review chia sẻ hay. Có lẽ nó hay đối với những người yêu Hà Nội và lịch sử đất nước.