26/09/2020
Cơn gió Thu thổi nhẹ, Nàng sải bước trên con đường dải đầy lá vàng. Nàng mơ hồ, yêu đương ngọt ngào cùng làn Gió phong lưu thả tâm hồn mộng mơ hoà vào chàng cùng nhau dạo hết con đường mòn đầy lá kia. Nhẹ nhàng, du dương như ngày đầu được yêu, rồi cơn gió bắt đầu mạnh hơn tâm trạng của nàng rộn ràng hơn tung tăng cùng chàng Gió. Trước ánh mắt mê muội, hạnh phúc của nàng chàng gió chợt đến rồi đi như trò chơi đuổi bắt cùng nhau hoà cùng là những chiếc lá thu nhẹ nhàng rơi xuống như hoà vào bản tình ca của họ.
Rồi qua con sông, cơn gió trở nên mạnh hơn nàng cảm thấy lạnh lạnh, đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên xoa nhẹ vào vai. Nhưng chàng gió vẫn cứ vô tư với công việc thả sức gió của mình mà lãng quên đi nàng. Nhưng nàng vẫn quên đi, cười đùa với chàng. dần dần nàng cảm nhận được Gió giường như đã không còn nhẹ nhàng, thả những hơi ấm vào mình Nàng nhìn chàng, dường như gió cũng không bận tâm.
bầu trời như hiểu được lòng nàng tối sầm lại trong mắt nàng giờ đây không còn trong trẻo nhìn vào gió. Đôi mắt đỏ, nàng đưa tay dụi không muốn thêm hạt bụi rơi vào nữa. Rồi điều nàng không mong muốn cũng đã sảy đến, một hạt mưa lạ rơi nhẹ vào má, lạnh và vô tình như cảm giác mà nàng cảm thấy khi nhìn Gió. Bất giác nàng chạy vào hiên nhỏ, giờ đây nàng mới nhận ra sự hạnh phúc, nụ cười của Gió với mưa. Họ nô đùa, cùng nhau nhảy hết bản tình ca của mình mà quên đi nàng. Tới giờ, Lạnh Lẽo, Cô Đơn đang ôm lấy nàng, nàng ngóc ngếch nhìn lên trời không rời đi tâm trạng của nàng giờ thật đáng thương. Cô gái bị bỏ rơi nơi góc phố nhỏ hiu quạnh dưới mái hiên nhỏ dột ướt át...
Nhắm mắt nàng thấy mưa ngừng rơi, một hơi ấm toả ra ngước mặt lên ánh sáng ấm áp của một chàng trai Ấm Áp đã làm trái tim nàng loạn nhịp một lần nữa. Cùng với câu nói ấm áp của Anh nàng nửa sợ nửa tin, sợ chàng trai Ấm Áp lại bỏ nàng chạy đi như Gió. Nhưng lần này nàng mạnh mẽ sẽ không để vụt mất thêm nhịp tim nào nữa, nàng cùng với lý trí của mình nắm chặt tay chàng cùng nhau vượt qua cơn mưa lạnh ngang qua đời mình như vậy. Rồi xa xăm nàng ngoảng đầu nhìn mưa và Gió cũng đã cùng nhau đi đến một nơi khác, quay lại nhìn thấy ánh mắt trìu mến nụ cừoi ngọt ngào của Chàng trai Ấm Áp, nàng như càng thêm tự tin, đôi tay cảm nhận được sự ấm áp yêu thương từ Anh cùng nhau đi hết con đường...💗
Mơ hồ mộng mơ