06/11/2023
Kể câu chuyện bán hàng mỗi ngày: chị Nguyệt ghé cửa hàng tui vào lúc trời đang mưa, mến ghê tóc dài xinh xắn hiền dịu, rồi chị bảo thôi đi về không ngồi với Nga là mất tiền, xách 2 túi đồ ra xe rồi chị bảo: vì thấy Nga treo chiếc áo đẹp, vì chiếc aó mà chị ghé đó.
Chiếc áo hàng si nhưng với mình nó khá đẹp, mình thích khui những món đồ cũ rồi là lượt mix match nó một cách cẩn thận nhất có thể.
Gần đây, đọc rất nhiều câu chuyện về việc trả mặt bằng, rồi dân tình chạy xu thế bán online tiết kiệm chi phí, rồi dân mình cũng chỉ thích mua online, bản thân mình những ngày qua dành 80% để nghĩ cách dọn dẹp cửa hàng sao cho gọn, đẹp và sạch sẽ nhất có thể, mình làm đều đặn và lượng khách đến ch trvia ko quá tồi tệ, mình nghĩ giống như văn hoá đọc sách, dù bao nhiêu tờ báo điện tử ra đời thì văn hoá đọc vẫn được nhiều người yêu thích, cảm giác được ra ch chọn cuốn sách rồi về thư thái uống trà đọc từng trang chẳng thích hơn ngồi cầm cái điện thoại đau hết mắt hay sao.
Thời trang cũng như vậy, là một cách để relax nhất là phụ nữ, mình những ngày ko qua bận rộn cũng rất thích cảm giác lê la, mua sắm một vài món đồ yêu thích cho mình cho người thân, vào một vài store nào đó thử đồ, ngắm nghía mình trong các bộ đồ qua gương.
Các bạn chủ, các founder, vững tâm và cố lên nhé!