04/06/2025
Cô và anh từng là cặp đôi bao người ngưỡng mộ. Nhưng đó là chuyện trước kia, mọi thứ dường như sụp đổ từ ngày anh thông báo rời khỏi thành phố này, đất nước này để đến nửa phía bên kia địa cầu định cư và không có ý định muốn đưa cô theo. Anh nói có lí do riêng mà đến nay cô vẫn chưa được biết. Ngày đi, anh tặng cô chiếc áo babytee trắng bởi trong suốt quá trình yêu nhau, đây là mẫu áo cô thích nhất và cũng là hình ảnh cô gái cùng chiếc áo khiến anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc áo nằm im trong ngăn tủ tầng ba, nơi bụi thời gian phủ lên mọi kỷ niệm. Nó từng là món quà của một buổi chiều mùa thu, khi trời sẫm màu và gió khẽ vỗ về khuôn mặt đẫm lệ của cô. Mỗi năm, khi trời vào thu, cô gái vẫn mở tủ, vuốt nhẹ vải áo, như thể nghe được những lời thì thầm trong sợi chỉ.
"Chúng ta từng đẹp, và như thế là đủ”.
Không còn anh nữa, cô tự mở shop áo babytee, từng chiếc áo sản xuất ra đều mang theo tình yêu của cô gửi gắm, gửi gắm cả tình yêu tan vỡ của cô. “Latch” như thể khoá trái tim cô, và không còn muốn mở lòng thêm vì ai nữa...