07/10/2020
MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN - rất buồn 😌
Dạo này trời trở gió chào thu ,thời tiết vì vậy mà cũng dễ chịu hơn đôi chút ,không còn oi nồng nắng nực như những hôm tháng 6 ,doanh số của tiệm vì vậy cũng có giảm đi ít nhiều .
Thằng AD đang nằm phe phẩy lướt face tự dưng có chị gái inbox hỏi đặt may quần cho chồng ,chả là anh chị cưới nhau đã lâu ,nay tính làm cái lễ hấp hôn hâm nóng tình cảm. Sau một hồi lựa vải ,cái chị chốt luôn màu trắng để may quần , thằng ad mới nhanh nhảu khen lấy khen để tư vấn nhiệt tình bla ble các kiểu, thầm nghĩ tới cảnh anh chị bận đồ HOBMAN mà hí ha hí hửng cả lên .Cái xong sực nhớ vải trắng may quần thì khá mỏng ,hắn mới trấn an chị khách , hồ hởi bonus tư vấn thêm :
" nhưng mà chị yên tâm, chị nhớ dặn anh mặc sịp màu trắng hoặc màu n**e thì ok cả , k lộ hàng đâu " :))
Hình như cảm thấy chưa vững lòng tin với khách còn bồi thêm câu nữa
" tuyệt đối dặn anh đừng mặc sịp đỏ ,sịp hồng hay chấm bi hoạ tiết , nhìn vào sẽ thấy " .
Gõ xong còn tự nghĩ , sao mà tư vấn có tâm có tâm thế không biết ,nhìn lại thấy chị gái chỉ seen chứ không có rep , tặc lưỡi chắc chị bận.
Nay có cây vải trắng mới về lên hàng áo quần dày dặn mới tính nhắn tin hỏi chị để may thì nhận được dòng chữ :
" bạn không thể gửi tin nhắn cho người này " .
Là sao ấy nhỉ ? không biết mình đã sai ở đâu ?
Thôi tôi viết vậy thôi chứ vải nhà tôi lại mới về rồi , các ông tranh thủ đặt may đi nhé !
————
HOBMAN
🌱 Saigon: 121 Phan Văn Trị - Phường 14 - Quận Bình Thạnh, Tp HCM.
🌱 Giờ mở cửa: 10am - 9:30pm, thứ Hai đến Chủ nhật
📞 0376.932.939
IG: https://www.instagram.com/hobman.linenformen/