23/08/2026
Trên đường Quang Trung, Q. Gò Vấp, người ta bắt gặp một người đàn ông với gương mặt hiền lành và nụ cười chất phác. Thế nhưng phía sau nụ cười ấy lại là ánh mắt hằn lên biết bao nhọc nhằn.
Chú không có nhà. Người bà từng nuôi chú đã mất, còn những người con ruột không cho chú ở cùng nên đêm xuống, chú đành tìm một góc hành lang để ngủ qua đêm.
Trước đây chú từng làm hồ, nhưng một lần không may bị té giàn giáo, chấn thương cột sống. Từ đó, chú không còn đủ sức làm những công việc nặng nhọc, chỉ có thể đi lượm ve chai để kiếm sống từng ngày.
Ngày qua ngày, chú mang theo bao ve chai rong ruổi khắp các con đường. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề, nhưng trên gương mặt chú vẫn cố giữ một nụ cười hiền.
Nhìn chú, người ta không khỏi chạnh lòng. Ở tuổi này, điều chú cần có lẽ chẳng phải điều gì quá lớn lao, chỉ là một chỗ để ngủ yên và những ngày tháng bớt cơ cực hơn. ❤️
Nguồn: Chị Em Tui Nè