11/11/2024
𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐌𝐈𝐓𝐇
𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢ệ𝐧 𝐧𝐠𝐮𝐲ệ𝐧 " 𝐍ụ 𝐜ườ𝐢 𝐕𝐈ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦"
💝Là bước tiến mới trong hành trình thiện nguyện “Chiếc ô cho em” - Nụ cười Việt Nam hướng tới mục tiêu cao cả hơn đó là mang lại những nụ cười bừng sáng, tràn đầy sức sống cho những em học sinh vùng cao phía bắc, cho gia đình các em và còn là nụ cười đầy ấm áp của những người tham gia hành trình thiện nguyện này.
💝274 suất Học bổng, 837 phần quà ( ba lô học sinh, vở, dụng cụ học tập, bánh kẹo), 10 tấn gạo, 6 khu vui chơi trẻ em những thứ thiết thực nhất cho các em. Hành trình của The Smith để mang những món quà ý nghĩa này tới được với các học sinh vùng cao mới là điều kỳ diệu nhất : vượt đèo, băng rừng, lội suối để tới được những địa phương khó khăn nhất trên các vùng biên giới hay những vùng núi có địa hình hiểm trở : Pà Vầy Sủ - Nàn Xỉn - Nàn Ma - Minh Hương - Kiến Thiết - Tân Thành
💝CEO Huỳnh Tiên - một nữ CEO xinh đẹp vốn quen với các kế kế hoạch, chiến lược kinh doanh thì nay lại trực tiếp đi phát quà cùng đoàn trên những vùng đất xa xôi hẻo lánh với địa hình hiểm trở chứa đựng rất nhiều hiểm nguy. Tấm lòng của chị được gói gọn trong câu nói là chị thốt lên khi tới ngôi trường đầu tiên “ chúng ta tới đúng nơi rồi, phát quà cho đúng người rồi”, không ngại khó khăn, không ngại hiểm nguy của các cung đường rừng để đến được với những hoàn cảnh cần giúp đỡ.
💝Đây là chuyến từ thiện thứ 2 The Smith kết hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện, vai trò tổ chức, thực hiện với nhân lực đông đảo, phương tiện đầy đủ đóng vai trò chủ chốt cho sự thành công của chuyến đi này vì không phải đội ngũ, tổ chức nào cũng có thể vận chuyển được số hàng hoá lớn tới được những địa phương xa xôi, hẻo lánh này.
💝Trường mầm non Nàn Ma - ngôi trường trên tầng mây
Nàn Ma là địa phương mà đoàn chúng tôi ghé đầu tiên trong chuyến đi lần này, sau những cảm xúc đầu tiên về vẻ đẹp của núi rừng Hà Giang là những suy tư khi bắt đầu đi vào những ngọn núi cao chót vót, mây phủ xung quanh, những ngôi nhà cheo leo trên các sườn dốc. Để đến được trường mầm non Nàn Ma, đoàn chúng tôi đã phải tập trung ở Uỷ Ban nhân dân xã Nàm Ma và đi vào trường cách đó gần 6km bằng xe máy, có những đoạn đường còn phải lội bộ qua bùn, đi qua những con đường hẹp một bên là vách núi một bên là vực sâu không thấy đáy. Sau những lo lắng, những hồi hộp về đường đi là cảm xúc vỡ oà khi nhìn thấy những đứa trẻ đang háo hức vui đùa trong khu vui chơi mới được lắp đặt, những ánh mắt thiện cảm từ giáo viên, nụ cười vui vẻ từ những phụ huynh của các em.
💝Trường mầm non Pà Vầy Sủ - ngôi trường bên cạnh biên giới
Pà Vầy Sủ địa phương đứng bên này có thể nhìn qua bên kia biên giới, cả ngôi trường chỉ có 184 học sinh, để đến được ngôi trường này đoàn thiện nguyện đã trải qua hơn 8km đường đồi núi, những khúc cua tay áo với độ dốc cao với những đoạn đường chỉ rộng chưa tới 1m. Thật khó tưởng tượng được con đường mà các em hàng ngày phải vượt qua để đến trường, hy vọng rằng những món quà mà The Smith mang tới sẽ giúp các em có thêm động lực để vượt qua những khó khăn và học tập tốt hơn.
💝Trường mầm non Nàn Xỉn - nơi có nhiều gia đình thuộc diện khó khăn nhất
Xã Nàn Xỉn là một trong những xã có nhiều gia đình thuộc diện khó khăn nhất đó cũng là lý do mà đây là địa phương mà The Smith trao tặng nhiều suất học bổng nhất (75 suất ), đường không quá khó đi như những xã khác nhưng đoàn cũng trải qua 10km đường đồi bằng xe máy, sự nhiệt tình, nồng ấm của cán bộ xã, giáo viên trường giúp tinh thần của đoàn từ thiện cảm thấy phấn chấn hơn
💝Sau Hà Giang đoàn thiện nguyện tiếp tục với 3 trường khác của tỉnh Tuyên Quang là : Tân Thành, Minh Hương, Kiến Thiết
Địa hình của Tuyên Quang dễ đi hơn Hà Giang, trong các địa phương mà đoàn The Smith đến để tặng quà chỉ có Tân Thành là đoàn phải đi hơn 12km đường đồi bằng xe máy, qua suối, còn Tân Thành và Minh Hương đoàn có thể tới nơi bằng xe ô tô.
💝Tuy có những khó khăn trong di chuyển, có lúc tưởng chừng như mắc kẹt giữa rừng núi phái bắc trong đêm nhưng đoàn từ thiện The Smith đã hoàn thành chuyến đi một cách tốt đẹp, những phần quà ý nghĩa đã đến được với những hoàn cảnh cần. Như mục tiêu ban đầu, đoàn đã mang cho các em học sinh, gia đình các em những nụ cười tươi sáng và các thành viên trong đoàn cũng có những nụ cười ấm áp vì làm được những điều có ý nghĩa. Để hoàn thành được khối lượng công việc, vận chuyển vật tư, quà tặng lớn lên các vùng cao thì vai trò của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động là hết sức quan trọng, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã làm công tác tiền trạm, phối hợp với địa phương, nhà trường và rất nhiều chiến sĩ đã đi trước đoàn chúng tôi để vận chuyển vật tư, thiết bị đặc biệt là việc lắp đặt các khu trò chơi cho các bé kịp thời, cảm ơn sự đóng góp của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Bộ tư lệnh.