Tiệm nhà Dâu

Tiệm nhà Dâu Nơi lưu giữ những gì yêu thương

15/07/2022

CHIẾC VÒNG BẠC DỄ THƯƠNG DÀNH CHO CÔ GÁI NHỎ 🥰🥰🥰
Cô Mèo Kitty ngọt ngào mà các bé gái cả thế giới đều mê đắm đây. Vòng làm bằng chất liệu Bạc nguyên chất, có khoá bên cạnh, hạt đá được gắn tinh xảo, dễ thương.
Chắc chắn khi nhận được món quà này con gái sẽ thích mê luôn- một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho cô gái nhỏ đáng yêu của bạn.
🥰 Không chỉ là đồ trang sức, nó còn bảo vệ con bạn mỗi ngày. Bởi vì: cho trẻ đeo trang sức bằng Bạc có thể:
» Tránh gió độc và một số vi khuẩn, virus và nấm.
» Bạc hỗ trợ quá trình lưu thông máu, tốt cho sự hình thành xương và liền sẹo, hồi phục làn da sau tổn thương.
» Bạc giúp thoát nhiệt và giúp phòng một số bệnh.
Hôm nay, trong bài viết này, TIỆM NHÀ DÂU sẽ còn tặng kèm 1 món quà đó là Vòng tay gỗ dâu hoặc Vòng tay gỗ Dâu tằm mix bi và charm Bạc cho các bé. Vòng tay gỗ Dâu tằm giúp bé ngủ ngon giấc, kị tà ma, tránh người vía độc….Bạc kị gió độc….

trị giá 129k
trị giá 259k
Quý khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
Địa chỉ Tiệm:
🏡Số 26 đường D4, Tam Đa, Trường Thạnh, Quận 9
🏡46 đường 783 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8
☎️ 0984.602.950

Mẫu nhí của Tiệm nhà Dâu. Nhận được cái Feedback quá xá đáng yêu🥰🥰🥰
13/07/2022

Mẫu nhí của Tiệm nhà Dâu. Nhận được cái Feedback quá xá đáng yêu🥰🥰🥰

❤ CHIẾC VÒNG BẠC DỄ THƯƠNG DÀNH CHO CÔ GÁI NHỎ 🥰🥰🥰               Cô Mèo Kitty ngọt ngào mà các bé gái cả thế giới đều mê...
04/07/2022

❤ CHIẾC VÒNG BẠC DỄ THƯƠNG DÀNH CHO CÔ GÁI NHỎ 🥰🥰🥰

Cô Mèo Kitty ngọt ngào mà các bé gái cả thế giới đều mê đắm đây. Vòng làm bằng chất liệu Bạc nguyên chất, có khoá bên cạnh, hạt đá được gắn tinh xảo, dễ thương.
Chắc chắn khi nhận được món quà này con gái sẽ thích mê luôn- một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho cô gái nhỏ đáng yêu của bạn.

🥰 Không chỉ là đồ trang sức, nó còn bảo vệ con bạn mỗi ngày. Bởi vì: cho trẻ đeo trang sức bằng Bạc có thể:

» Tránh gió độc và một số vi khuẩn, virus và nấm.

» Bạc hỗ trợ quá trình lưu thông máu, tốt cho sự hình thành xương và liền sẹo, hồi phục làn da sau tổn thương.

» Bạc giúp thoát nhiệt và giúp phòng một số bệnh.

Hôm nay, trong bài viết này, TIỆM NHÀ DÂU sẽ còn tặng kèm 1 món quà đó là Vòng tay gỗ dâu hoặc Vòng tay gỗ Dâu tằm mix bi và charm Bạc cho các bé. Vòng tay gỗ Dâu tằm giúp bé ngủ ngon giấc, kị tà ma, tránh người vía độc….Bạc kị gió độc….


trị giá 129k
trị giá 259k

Quý khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
Địa chỉ Tiệm:
🏡Số 26 đường D4, Tam Đa, Trường Thạnh, Quận 9
🏡46 đường 783 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8
☎️ 0984.602.950

Gửi con dâu của mẹ!           Hôm nay chồng con vừa làm được món sườn xào chua ngọt rồi con ạ! Kỉ niệm 1 ngày mùa hè của...
04/07/2022

Gửi con dâu của mẹ!
Hôm nay chồng con vừa làm được món sườn xào chua ngọt rồi con ạ! Kỉ niệm 1 ngày mùa hè của năm lớp 6, ảnh nấu vì xa mẹ mà em Dâu nó thèm ăn.
Mẹ tự hào nhiều lắm luôn con biết không. Có thể với người khác, đứa con trai đang chờ vào lớp 7 của họ sẽ giỏi giang hơn, làm được nhiều việc hơn, không phải chỉ là biết nấu cơm với vài món cơ bản hay lau nhà, quét sân….như con trai của mẹ. Nhưng với mẹ đó là một niềm tự hào rất lớn.
Con trai của mẹ chẳng phải là cậu bé đứng đầu trong lớp học, nhưng việc con được cùng 1 số bạn lên nhận giấy khen học sinh giỏi là mẹ đã cảm thấy tự hào vô cùng. Con đã cố gắng thật nhiều, từ một cậu bé tăng động giảm tập trung, mỗi một giây phút ngồi trên bàn ghế để học hành một cách nghiêm túc đã là một cực hình đối với con rồi.

Những ngày đầu bước chân vào lớp 1, ngày nào bố mẹ cũng được nghe cô giáo mắng vốn, có lẽ mẹ đã quen với việc này. Trong mắt cô và những người khác vẫn thường nói “con nhà chị hư lắm, suốt ngày quậy phá, nhoi nhoi trong lớp học, leo trèo nhảy nhót….” Nhưng mà mẹ chẳng thấy vậy con ạ.
Trong mắt mẹ, chồng của con là một cậu bé rất đáng yêu, hơi tinh nghịch một tí thôi nhưng sống rất tình cảm.
Ngay từ những ngày còn nhỏ xíu con trai mẹ đã biết quan tâm đến mẹ, ảnh cứ vờ như mình vô tâm chứ thực ra từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc của mẹ ảnh đều biết hết, mỗi sự quan tâm của ảnh dành cho mẹ đều được ảnh che đậy với vẻ mặt bất cần đời 🥰🥰
Năm ảnh học lớp 2, ngày nào cũng xuống sân trường trễ vì còn phải canh ma cho cô giáo. Ảnh bảo:
- Bạn T. Anh bảo trường con có ma, con không thể để cô chấm bài 1 mình trên lớp được, quá nguy hiểm 🤣🤣
Rồi mỗi năm một thay đổi, giờ ảnh chững chạc hơn trước rất nhiều rồi. Mẹ thì vẫn luôn tự hào về ảnh lắm, với mẹ không có em bé nào hư cả, cái tiêu chuẩn hư hay ngoan là do bản thân người lớn đặt ra thôi.
Tại sao một đứa trẻ dám phản biện lại ý kiến của người lớn lại bị cho là nó hư, cãi lại mặc dù nó chỉ bày tỏ ý kiến 1 cách rất lễ phép?
Mẹ đã nói rồi, mẹ là người mẹ hời hợt vô tâm, con của mẹ được phép xài tiền, được phép phản biện lại nếu nó thấy nó có lí, con của mẹ phải tự làm mọi việc có thể vì mẹ không rảnh để làm giùm nó đâu.
Con trai của mẹ đi ăn cùng mẹ giờ đã biết chuẩn bị đũa muỗng cho mẹ với em gái rồi con ạ, mai mốt khi con thành người yêu nó rồi con cũng sẽ được chăm sóc như thế nhé. Ảnh còn rất ghét việc đi chợ hay siêu thị cùng mẹ nhưng ảnh vẫn đi để xách đồ cho mẹ vì mẹ yếu rồi 😆. Mỗi tối nhìn thấy mẹ đau chân nhức mỏi ảnh còn làm mặt lạnh hỏi:
- Mẹ sao thế?
- Mẹ không sao?
- Đau lưng, nhức chân chứ gì?
Vẻ mặt vênh vênh rất bất cần đời ảnh lấy cái gối đưa ra bảo:
- Mẹ nằm xuống đây xem phim hay đọc sách đi.
Vậy đó, rồi ảnh ngồi bên hì hụi đấm lưng, xoa chân cho mẹ.
Có phải nhiều người thấy mẹ như vậy là rất quá đáng không nhỉ, nhưng mẹ thì chẳng thấy vậy! Mẹ thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, mẹ đang có một đứa con ngoan biết quan tâm đến người khác, ai nói gì thì nói, mẹ vẫn rất vui.
Con dâu ạ, mẹ luôn nói: “Mẹ yêu con!” Và hôn trán hai anh em ảnh. Có người từng bảo mẹ rằng:
- Đừng có nói yêu nó, nghe nó cứ kì kì ghê ghê làm sao ấy, từ yêu người ta chỉ dành cho nam nữ yêu nhau họ nói

🤣🤣🤣 Ui là trời! Mẹ yêu các con của mẹ thì mẹ phải nói chứ, mà tụi nó yêu mẹ chúng nó cũng sẽ nói. Cái tình yêu thiêng liêng của tình thân, tình gia đình, của những người máu mủ ruột thịt dùng để thể hiện tình cảm với nhau mà bị cái suy nghĩ Trần tục ấy nhìn ra một cách khác.
Mẹ không sính ngoại, không bắt chước phong cách Tây tàu này nọ, mẹ sống theo bản năng mà mình muốn. Mẹ muốn con trai mẹ sau này nhất định phải là người đàn ông mạnh mẽ, có bản lĩnh nhưng không phải người lạnh lùng không biết nói lời yêu thương. Mẹ không muốn con dâu của mẹ sau này giống mẹ, biết là chồng yêu mình nhưng chẳng được nghe lời nói ngọt từ chồng mình. Lời yêu là xúc tác, là chất men cho cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn, ngọt ngào hơn con nhỉ.
Chiều hôm qua mẹ đi uống cà phê và nói chuyện với một người bạn, một người chị gái mà mẹ rất nể và quý, bác ấy hỏi mẹ:
- Con trai em thì sao? Sao không thấy em nói tới mà toàn thấy kể về con gái?
Hihiiiii con trai mẹ thì sao???
Con trai mẹ trong mắt mẹ chính là một cậu bé ngọt ngào. Tại sao mẹ lại ít nhắc về ảnh trên mạng xã hội? Vì mẹ yêu ảnh và tôn trọng quyền riêng tư của ảnh. Ảnh không thích chụp hình, rất ngại khi nghe nói về mình nhưng mẹ biết, ảnh cũng rất yêu mẹ và thích được nghe mẹ nói về ảnh. Mặc dù mỗi lần vậy ảnh hay mắc cỡ và lảng đi.
Vậy nên mẹ sẽ không viết về ảnh đâu, mẹ viết thư cho con để có thể là 10 năm, 15 năm hay 20 năm nữa con sẽ nhận được. Để con biết được rằng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm này chồng của con vẫn luôn bên cạnh mẹ, là một cậu bé ngoan của mẹ và sau này sẽ là người chồng tốt của con. Ảnh đang cảm thấy vui vẻ tự hào vì mình đang lớn, có thể làm chỗ dựa cho mẹ đấy.
Điều mà mẹ mong muốn nhất chính là các con của mẹ được hạnh phúc, dốt một tí cũng được, có thể không bằng nhiều người khác, nhưng quan trọng nhất con phải biết được thứ mình cần là gì và như thế nào là đủ. Con yên tâm nhé, mẹ sẽ không gây sức ép cho chồng con đâu bởi mẹ là người mong muốn ảnh hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên thế giới này.
Mẹ chỉ mong người đàn ông mà mẹ sinh ra này chính trực, ngay thẳng, dám nói dám làm, biết coi trọng lời nói và hơn hết cả là giàu tình yêu thương.
Chàng trai ngọt ngào này mẹ sẽ tặng cho con, con cũng yêu nó như mẹ yêu nó nhé. Mẹ mong con trai mẹ sẽ hạnh phúc, nên ngay từ giờ mẹ đã muốn dạy nó cách yêu thương! Mẹ tin là con sẽ trân trọng những gì con có, giống như mẹ vậy.
Dạo này trí nhớ mẹ rất rất tệ, nói trước quên sau, học hoài, học mãi mà chẳng được bao nhiêu chữ vào đầu. Mẹ vẫn cần mẫn học tất cả nhưng thứ mẹ muốn biết, đơn giản chỉ là để các con mẹ biết, nó có một người mẹ dù tệ nhưng vẫn luôn cố gắng không ngừng. Điều thật lạ là mẹ chỉ nhớ, rất nhớ về hai anh em nhà nó, còn tất cả đều mờ dần rồi. Nhưng mẹ biết chắc 1 điều rằng:
- Nếu con đối xử tốt với con trai của mẹ, mẹ sẽ luôn nhớ đến con!
Một ngày tháng 7 năm 2022
Yêu thương!

Hôm nay một cô bạn hỏi:- Chị có cưng con gái không?- Ô! Cưng chứ! Từ cái hồi chưa có chồng đã nhất định sau này phải có ...
02/07/2022

Hôm nay một cô bạn hỏi:
- Chị có cưng con gái không?
- Ô! Cưng chứ! Từ cái hồi chưa có chồng đã nhất định sau này phải có một cô con gái, còn chồng có hay không thì tuỳ🤣🤣
Hai chị em cười sảng khoái, sau đó cổ mới nói:
- Tại em thấy chị đối xử với con bé theo kiểu chẳng giống ai hihiii

Ahihiiiii, thì ra là thế. Cái kiểu không giống ai mà bạn mình nói đúng là cái kiểu…chẳng giống ai. Người khen, kẻ chê mình cũng không quan tâm lắm, chỉ biết giờ này mình đang nhớ nó. Vậy thôi!

- Mỗi ngày trước khi đi ngủ mình đều ôm và hôn bạn ấy và yêu cầu Bố của bạn ít nhất phải ôm và chúc bạn ngủ ngon🥰. Mình muốn bạn được yêu thương, bạn có cảm giác được an toàn. Vì:
“Trước mặt con là cả thế giới, còn sau lưng con luôn là Bố mẹ. Có thể con phải mỉm cười với cả thế giới, nhưng khi con quay lưng lại sẽ luôn thấy nụ cười của Bố mẹ, hai người sẽ luôn ôm con vào lòng, cùng khóc, cùng cười với con”
- Mỗi ngày mình đều khuyến khích bạn làm điều bạn thích, vì con có quyền làm điều con muốn làm, miễn điều đó không nguy hiểm và không phạm pháp 🤣🤣 kết quả là:
Mấy chiếc áo thun trắng lấm lem màu vẽ, cái ra hình thù, cái chỉ là những vệt màu…mặc kệ, tiền mẹ không có chứ bớt mặc đi vài cái áo có sao đâu bé nhỉ
Có những ngày mệt mỏi bơ phờ, bước vào bếp thấy nào bột, nào trứng, nào sữa, nào bơ, rồi dầu mỡ… tè le hạt me ra bếp 🤣. Tại sao mẹ không đánh nhỉ, mẹ còn đi dọn cùng bé, vì mẹ H rảnh, lại chiều con bé nhỉ… vì mẹ hi vọng dù giờ bé chỉ là một cô bé lớp 2 hay sau này khi lớn lên xa vòng tay mẹ, bé của mẹ vẫn có thể tự tay làm món ăn mà mình thích để tự chăm sóc được bản thân mình.
Có một ngày Chủ nhật, khi đó bé còn là học sinh lớp Lá. Anh Hai và Bố đang trên phòng, Bé bảo mẹ:
- Hai mẹ con mình làm bánh, xong mời Bố với anh Hai xuống ăn nha mẹ!
Mẹ hỏi:
- Tại sao?
- Vì Bố với anh Hai là đàn ông, còn mẹ với Bé là con gái, con gái thì nấu ăn và làm việc nhà.

😱😱What?????

- Ai là người nói với Bé như thế?
- Là Bố, Bố nói khi mẹ đang nấu cơm còn bố chơi với con và Hai.
- Không! Không phải đâu con gái ạ, vì bố với mẹ phân chia công việc theo sở trường của từng người, bố đi làm suốt ngày nên ít thời gian chơi với các con, còn nhà mình thì mẹ nấu ăn ngon hơn bố nhỉ
🥰🥰
Con trai hay con gái đều là Con người cả. Đều phải có làm mới có ăn. Giờ Bé lên gọi anh Hai với Bố xuống phụ tụi mình làm bánh, bột bánh Bao phải cần người khoẻ như Bố với anh Hai mới nhồi được.
Ngày hôm đó nhà mình rất vui bé nhỉ, và bé cũng nhớ lời mẹ nói đúng không:
- Con trai hay con gái đều là con người cả, phải lao động mới có ăn, không có ai quy định công việc theo giới tính cả đâu con gái ạ.
Có một ngày, đi học về bé líu ríu khoe:
- Mẹ ơi! Hôm nay bạn Mai có sticker đẹp lắm, bạn cho con 1 hình, con thích lắm luôn.
Mặt hơi chùng xuống con bảo:
- Lớp con có bạn nhiều tiền lắm, suốt ngày mua đồ chơi với kẹo
- Ở đâu bạn có nhiều tiền vậy bé?
- Ba mẹ bạn cho mẹ ạ
- Ừ, thế mẹ không cho Bé nhiều tiền như bạn bé có buồn không?
- Dạ không! Bé biết mẹ không có nhiều tiền, mẹ còn để mua đồ ăn ngon và sữa cho Bé.
- Đúng rồi! Vậy bé có muốn có tiền như bạn không?
- Dạ có!
- Vậy thì bé phải làm việc, xài đồng tiền mình tự tay kiếm ra được nó sướng lắm 😆😆😆.
Và hai ngày Thứ 7 và Chủ nhật hôm đó, bé đã phụ việc nhà với mẹ, tiền thưởng nhận được có đủ cho bé cho heo đất ăn, để dành tiền trong cặp phòng khi cần thiết, còn mua được cả sticker và kẹo nữa.
Mẹ nhớ như in cái buổi chiều thứ 2 ấy, bé vui đến cỡ nào.
Rất nhiều người không đồng ý với cách mẹ dạy bé đâu, mẹ để bé tự do quá, không ép vào khuôn khổ học hành. Nhưng nhà mình may mắn có Bố rồi, Bố dạy hai anh em bé rất ổn, mẹ thì chỉ thích chơi với bé thôi nhỉ.
Mẹ muốn hai anh em Bé ngay từ giờ phải ý thức được giá trị của cuộc sống. Có thể các con không phải là người học hành xuất sắc nhất nhưng các con của mẹ phải là người giàu tình yêu thương, giàu cảm xúc, biết tự lập, ngã thì biết tự đứng lên, đói biết tự tìm lấy đồ ăn… biết điều gì là đủ, điều gì là hạnh phúc.
Tối hôm trước, khi gọi điện nói chuyện, Bé dùng một giọng điệu vô cùng tự tin với biểu cảm siêu đáng yêu bảo mẹ:
- Mẹ ơi! Bộ trang sức mà mẹ bán ý, cái bộ Hello Kitty- mẹ đem hết về đây cho con, nguyên bộ luôn, con mua hết. Con là học sinh xuất sắc rồi 🤣🤣🤣🤣
Tại vì sao?
Vì mẹ H mở 1 cái shop online bán những gì liên quan đến cái sự làm đẹp của gia đình, của Mẹ và Bé. Một ngày đầu học kì 2, mẹ đưa về nhà một số mẫu trang sức Bạc, bé mê mẩn ngắm nhìn đôi bông tai Hello Kitty, sờ soạng chiếc vòng tay lấp lánh…
Mẹ hỏi:
- Bé thích không?
- Dạ thích
- Vậy mua không? Mẹ bán cho. Giá ưu đãi nhất quả đất k*kk🤣🤣🤣
Mẹ chốt đơn ngay, bán được đôi bông tai trả góp 😆😆 vì bé vét hết túi chỉ còn 50 ngàn, nhưng mẹ bảo phải có tiền dự phòng nên không thể đưa hết cho mẹ được. Nhưng mà Bé thích quá rồi, phải làm sao? Phải làm sao? Kk*k thế là bé phải làm việc kiếm tiền trả góp thôi. 1 tuần mới hết nợ với mẹ và cho em Heo đất ăn, nhưng mà cũng vui lắm. Nhưng mẹ bảo:
- Có cách khác kiếm tiền khác được nhiều tiền hơn mà không phải vất vả
- Cách gì vậy mẹ? Mẹ chỉ bé đi
- Học thôi! Học giỏi lấy tiền thưởng của bố mẹ
Vậy là bạn được học sinh xuất sắc, rồi dõng dạc gọi mẹ đưa hết bộ trang sức về cho bạn. Ghê hơm k*k
Bạn điệu thế này cũng là lỗi của mẹ. Mẹ bảo:
- Là con gái phải xinh
Xinh là gì? Là biết giữ vệ sinh thân thể, biết lựa chọn quần áo phụ hợp với vóc dáng và tính cách, lúc nào cũng phải sạch sẽ gọn gàng, ở bất kì đâu cũng phải giữ vững thần thái. Nhiều ngừoi góp ý với mẹ, cho con điệu từ nhỏ nó không chú tâm vào chuyện học hành. Nhưng mẹ thì nghĩ khác: làm đẹp là bản năng của phụ nữ, giờ không thì sau này cũng thế, nếu chuyện giữ cho cơ thể gọn gàng, sạch sẽ là một thói quen thì sau này con chẳng cần phải chú tâm nhiều vào nó. Quan trọng là mẹ con mình luôn là bạn. Mẹ luôn nhớ lời Bà ngoại con nói:
- Mẹ không thể giữ được con, mẹ chỉ có thể dạy cho con bản lĩnh tự giữ mình
Nhờ vậy mà đứa con gái là mẹ đến giờ vẫn ngoan Bé nhỉ. Mẹ cũng yêu Bé nhiều như cái cách ngày xưa Ngoại yêu mẹ. Nhưng mẹ sẽ dạy Bé cả những thứ ngày xưa mẹ không được Ngoại dạy. Như cách xài tiền, cách kiếm tiền, những thứ mà một nhà giáo như Ngoại cho nó là chuyện tế nhị không nên nói. Ngoại chỉ dạy mẹ cách cho đi, cách suy nghĩ cho người khác, nhưng Ngoại không dạy mẹ cách phải yêu bản thân mình, vì điều này cả đời Ngoại con, Nội con đều chưa làm được Bé ạ.
Mẹ còn biết bao chuyện chẳng giống ai nữa Bé nhỉ, Mẹ không dám nói Mẹ là người Mẹ tốt. Nhưng Mẹ sẽ dạy Bé theo cái cách mà Mẹ thích và Bé sẽ trưởng thành theo cái cách mà bé muốn. Ai nói gì cũng mặc, vì Mẹ đẻ ra Bé mẹ có quyền nhỉ hihiiii. Mẹ con mình cứ trưởng thành và hạnh phúc cùng nhau Bé nhé. Yêu con!!!!

05/06/2022

Thư gửi con gái yêu của Mẹ:
CON GÁI Ạ! MẸ MONG CON ĐỪNG QUÁ NGOAN; QUÁ TỐT BỤNG; QUÁ HOÀN HẢO

04/06/2022

Mình đã từng nuôi hai đứa con nhỏ.
Lúc có bé đầu, vì rất lo lắng nên chỉ cần con ho là cả hai vợ chồng tíu tít đưa con đi bệnh viện. Kết quả con mình hơn 8 tháng trời cứ đi bác sĩ rồi nghỉ vài ngày lại đi. Nhìn con ngày càng gầy ốm tong teo mà xót xa.
Đến con gái thứ 2, mình ưu tiên dùng các sản phẩm từ thảo dược tự nhiên cho con từ khi bệnh còn nhẹ. Nhờ vậy 7 năm nay bé chỉ phải đi bệnh viện tiêm ngừa hoặc khám sức khoẻ định kì.
Hôm nay mình tặng các mẹ video này lưu lại khi cần để chăm sóc con nhé.
Lần sau mình sẽ dành bài chia sẻ một số mẹo hay mà mình tìm được trong quá trình làm một nhà giáo dục trẻ em và là một người mẹ yêu con🥰🥰

BÉ SƠ SINH ĐEO GÌ?Nên mua gì tặng cho bé sơ sinh?Bé Sơ sinh đeo vòng Dâu tằm, Vòng Bạc có tốt không?        Theo quan ni...
03/06/2022

BÉ SƠ SINH ĐEO GÌ?
Nên mua gì tặng cho bé sơ sinh?
Bé Sơ sinh đeo vòng Dâu tằm, Vòng Bạc có tốt không?

Theo quan niệm dân gian, đeo vòng dâu tằm cho trẻ sơ sinh có tác dụng chống tà ma, đổ mồ hôi trộm, không bị giật mình, đẩy vía nặng giúp trẻ mau lớn, khỏe mạnh… Vậy thực hư chuyện này thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Vòng dâu tằm theo quan niệm dân gian

Trong dân gian, người ta vẫn thường truyền miệng nhau về những câu chuyện dùng roi mây, roi dâu để bắt ma. Vì vậy mà người ta cho rằng đeo vòng dâu tằm có thể xua đuổi hồn vía người, không khí không tốt từ xác động, thực vật đã chết, tương tự với việc dùng tỏi khi ra đường để xua đuổi tà ma. Dân gian còn cho rằng 1 vòng tốt nhất là có 13 đoạn dâu tằm, đó là con số tốt nhất, khắc tinh của điều xấu, ác.
Trong đông y, cây dâu tằm có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Lá và vỏ rễ dâu được dùng để điều trị chứng ho có đờm, khắc phục mụn nhọt không liền miệng, chữa phong thấp, tiểu bí, chứng mồ hôi trộm, mất ngủ, tóc bạc sớm…
Vòng dâu tằm thường được đeo mỗi tay một vòng hay mỗi vòng ở 1 tay và 1 chân hay còn được đeo ở cổ, để đầu giường từ khi trẻ mới sinh.

Theo quan niệm dân gian, vòng dâu tằm đc coi là trang sức phong thủy không thể thiếu của trẻ con.

Cách làm vòng dâu tằm
Vòng dâu tằm thực chất là bao gồm những đoạn cành cây dâu ngắn được kết lại với nhau thành vòng đeo tay.

Quy trình làm vòng dâu tằm như sau:

Cành dâu tươi được bóc vỏ, phơi khô, cắt khúc. Khi chọn dâu để làm vòng cần lưu ý chọn những cành dâu bánh tẻ, không quá non hoặc không quá già bởi vì cành non khi làm vòng xong dễ bị vỡ còn cành già thì lúc cắt cành dễ bị bể. Ngoài ra, tuyệt đối không được để bà đẻ chạm vào cành dâu tươi vì sợ mất sữa cho người có bé đeo vòng.
Sau khi cắt cành dâu thành những đoạn nhỏ, ta tiến hành mài nhẵn, vót nhọn 2 đầu, đánh bóng cẩn thận rồi dùng chỉ đỏ để xâu lại thành vòng. Các bạn có thể dễ dàng đục lỗ để xâu dây do ruột cành dâu xốp.
Vòng dâu tằm được làm thủ công từ gỗ tự nhiên nên tuổi thọ không cao, sau 3 tháng sử dụng bạn nên vứt bỏ và dùng cái mới. Có thể đeo vòng cho bé đến năm 3 tuổi.
Nhân ngày con chào đời hay dịp đầy tháng, sinh nhật các mẹ có thể tự tay làm cho con mình một chiếc vòng dâu tằm để mang may mắn, bình an đến cho bé. Dây xâu vòng màu đỏ mang lại may mắn cho bé. Vòng dâu tằm kết hợp với đá phong thủy hoặc bạc vừa hợp mệnh cho bé khỏe mạnh vừa kích thích khả năng nhìn nhận màu sắc của bé.
Bạc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người như diệt khuẩn, tăng sức đề kháng. Kết hợp bạc với vòng dâu tằm mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho bé. Vòng tay kết hợp giữa bạc và cây dâu tằm mang lại nhiều tác dụng hơn.

Ý nghĩa khi đeo vòng dâu tằm

Đeo vòng dâu tằm giúp bé tránh được tà ma, tránh giật mình, đổ mồ hôi trộm, khóc đêm. Đây là món đồ không thể thiếu của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Vòng dâu tằm còn là món quá ý nghĩa dành cho mẹ bầu trong những dịp đầy tháng, sinh nhật bé với ý nghĩa cầu chúc bình an, khỏe mạnh.
Vòng dâu tằm không chỉ là món quà mà nó còn là tình thương của bà dành cho cháu hay của mẹ dành cho con với mong muốn con luôn bình an, mạnh khỏe.

Nếu mẹ không tiện làm vòng Dâu cho con thì inbox Tiệm Nhà Dâu nhé, chúng mình đảm bảo sẽ đem đến cho các con những chiếc vòng xinh nhất, đảm bảo chất lượng chuẩn nhất đến từng chi tiết nhỏ như:
- Cam kết chất liệu đúng chuẩn Bạc, Gỗ dâu tằm...
- Luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất để không làm tổn thương làn da mỏng manh, nhạy cảm của các con

4 TÁC DỤNG CỦA VÒNG BẠC ĐỐI VỚI TRẺ NHỎBạc có nhiều tác dụng quý giá đến sức khỏe con người. Mặc dù thuộc nhóm kim loại ...
03/06/2022

4 TÁC DỤNG CỦA VÒNG BẠC ĐỐI VỚI TRẺ NHỎ
Bạc có nhiều tác dụng quý giá đến sức khỏe con người. Mặc dù thuộc nhóm kim loại nặng. Nhưng bạc hoàn toàn không chứa độc tố gây hại với người và động vật.

1. Bạc có tính kháng khuẩn

Những nghiên cứu đã chứng minh rằng, bạc có tính kháng sinh mạnh mẽ và có hiệu quả khử trùng. Tác dụng của vòng bạc giúp chống lại một số vi khuẩn, virus và nấm, cân bằng các yếu tố khác đối với cơ thể trẻ. Đeo vòng bạc tốt cho sức khỏe và phù hợp với tất cả mọi người. Đặc biệt là trẻ nhỏ, với sức đề kháng và hệ miễn dịch còn kém. Sử dụng bạc có thể góp phần chống lại sự tấn công của các loại vi khuẩn, mầm bệnh.

2. Tác dụng của bạc giúp nhận biết tình trạng sức khỏe đối với trẻ

Người ta nhận thấy khi trẻ bị ốm hoặc ở một môi trường có gió độc, bạc sẽ có dấu hiệu bị xỉn màu. Giúp bố mẹ dễ dàng nhận ra và có cách ứng phó kịp thời. Đó là bởi bạc là kim loại có khả năng phản ứng với hydro sulfua (H2S) hay sulfur dioxide (SO2). Đây là những chất bất lợi cho sức khỏe tồn tại ngoài không khí. Khi phản ứng xảy ra, bạc đổi màu, báo hiệu cho việc xuất hiện khí độc xung quanh môi trường trẻ đang ở. Vì vậy các bậc phụ huynh cần nhanh chóng đưa con em mình sang môi trường khác an toàn hơn.

3. Cân bằng nhiệt độ cơ thể

Vòng bạc có tác dụng giúp điều chỉnh nhiệt độ và lưu thông máu đối với cơ thể của trẻ. Nhiều người đã báo cáo những cải thiện trong mức năng lượng và sự cân bằng sau khi đeo bạc. Vì đặc tính tự nhiên của nó có thể bù đắp rối loạn điện bên ngoài. Vòng bạc có tác dụng giúp cải thiện lưu thông và cân bằng nhiệt độ đối với cơ thể tổng thể của trẻ.

4. Tránh các chất độc hại xâm nhập cơ thể trẻ

Tác dụng của vòng bạc có một lợi ích hữu hình giúp trẻ tránh các chất độc hại tiềm ẩn đối với cơ thể. Vì bạc phản ứng và chuyển màu khi gặp nhiều hóa chất khác là chất độc được biết đến.

Nếu vòng bạc của trẻ chuyển sang màu khi trẻ đeo quá lâu. Điều này có thể cho thấy sự hiện diện của nồng độ natri trong cơ thể trẻ tăng cao. Nhìn thấy một mảnh trang sức bạc màu xanh là báo động cho cơ thể để cắt giảm việc ăn mặn. Bạc bị chuyển màu

LƯU Ý KHI CHỌN VÒNG BẠC CHO TRẺ

1. Chất lượng bạc
Đối với trẻ em, việc lựa chọn chất liệu bạc là điều rất quan trọng, bởi trẻ có làn da rất nhạy cảm. Do đó, bố mẹ nên cân nhắc về chất lượng của vòng bạc khi chọn mua.

2. Mẫu mã và kiểu dáng phù hợp với trẻ

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều vòng cổ bạc cho bé với mẫu mã đẹp và kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ, nên lưu ý lựa chọn những mẫu vòng cổ bạc có thiết kế đơn giản đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình đeo.

3. Vệ sinh vòng bạc

Các bố mẹ cũng nên thường xuyên để ý và vệ sinh vòng cho trẻ để tăng tác dụng kháng khuẩn hiệu quả của vòng bạc, giúp bảo vệ sức khỏe cho con nha

03/06/2022

CON GÁI Ạ! MẸ MONG CON ĐỪNG QUÁ NGOAN, QUÁ TỐT BỤNG, QUÁ HOÀN HẢO!
Gửi con gái yêu,
Một năm nữa lại trôi qua, và con lại lớn thêm 1 tuổi.
Nhớ lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con, con nhỏ xíu, nhăn nheo và đỏ hỏn. Thế rồi khi mẹ ôm con vào lòng, cảm giác ấy lại thật tuyệt vời, mẹ ôm con mà như ôm vật báu. Sau đó, từng chặng đường trưởng thành của con đều được bố và mẹ ghi nhớ. Từ lần đầu tiên con bập bẹ gọi "Bố", gọi "Mẹ" đến lần đầu tiên con chập chững bước đi, loạng choạng rồi ngã vào lòng mẹ; từ lần đầu tiên con tự mình ăn, tự mình mặc quần áo đến lần đầu tiên đeo cặp sách trên vai và nhảy chân sáo bước vào cổng trường...
Mỗi lần đầu tiên của con đều làm cho bố mẹ vô cùng hạnh phúc.
Có những lúc con thật nghịch ngợm, luôn bám chân mỗi lúc mẹ làm việc, luôn ăn vạ mỗi lần không có được thứ gì mình thích. Và cũng có những lúc con thật hiểu chuyện, con sẽ thầm thì "Mẹ ơi, con yêu mẹ", con sẽ ôm và hôn mẹ mỗi khi mẹ đi làm về, con sẽ khóc vì buồn mỗi lần mẹ đi công tác xa...
Mẹ cảm thấy mình thật may mắn. Vì có con mà mẹ đã học được cách làm một người mẹ đảm đang, có trách nhiệm và biết cách chăm sóc những người thân yêu của mình tốt hơn. Dù không muốn nhưng mẹ biết, một khi con trưởng thành cũng là lúc mẹ phải buông tay con ra, để con có thể tự do khám phá cuộc sống và tương lai mà con lựa chọn.
Mẹ có rất nhiều lời chúc phúc và kỳ vọng dành cho con, nhưng kèm theo đó cũng là không ít lo lắng và hồi hộp. Chính vì vậy, ngày đầu tiên của năm mới, mẹ đã chọn viết bức thư này, muốn chia sẻ với con 4 điều "xin đừng". Mong rằng nó có thể tiếp thêm sức mạnh để con dũng cảm tiến về phía trước, và nó cũng có thể trở thành tấm áo giáp bảo vệ con trên đường đời còn dài rộng.
1. Hy vọng con đừng "quá ngoan"
"Phải ngoan, phải biết nghe lời" - hầu như thế hệ của mẹ khi lớn lên đều phải nghe những câu thế này.
Cô Xuân- một trong những người bạn của mẹ, hồi nhỏ rất ngoan ngoãn, luôn nghe theo mọi điều bố mẹ cô ấy nói. Dù cả lớp đi du xuân, cô ấy cũng không được phép mua đồ ăn vặt bên ngoài mà chỉ có thể cầm theo hộp cơm nắm làm sẵn ở nhà, ngồi cô đơn một góc nhìn bạn bè tíu tít. Khi bị các bạn ở trường bắt nạt, cô ấy không dám nói với bố mẹ vì sợ họ nghĩ cô ấy gây chuyện. Cái kết là hết lần này đến lần khác, cô ấy luôn nhận được lời khen: "Con bé ngoan mà hiểu chuyện quá".
Nhưng rồi sau đó, cũng vì quá nghe lời và không biết cách từ chối, cô Xuân đã bước vào một cuộc hôn nhân không được như ý, và thường xuyên rơi vào tình trạng chán nản đến tuyệt vọng nhưng cũng không dám buông bỏ.
Con gái à, mẹ không muốn con sống như thế.
Thứ con thích, con có thể nỗ lực đấu tranh để giành lấy. Người con yêu, mẹ cũng sẽ không cố tình ngăn cản. Trước mặt mẹ, con không cần quá "ngoan ngoãn, hiểu chuyện", con cứ mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, bộc lộ cảm xúc, sống theo đúng với con người thật của con.
2. Hy vọng con đừng quá "tốt bụng"
Trong một tác phẩm mẹ yêu thích có câu như thế này: "Một cô gái phải vượt qua bao nhiêu thăng trầm, thử thách vô hình mới có thể vấp ngã rồi đứng lên và trưởng thành?".
Con gái à, con lớn lên từng ngày, dần rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ. Bố mẹ luôn lo sợ con quá tin vào vẻ đẹp và lòng tốt trong những câu chuyện cổ tích, để rồi tự làm tổn thương chính mình khi giúp đỡ người khác một cách không nề hà. Vì vậy, hôm nay, mẹ phải nghiêm túc nói với con sự thật tàn khốc về thế giới thực: Quá tốt bụng sẽ thành ngốc nghếch và cái xấu xa của bản chất con người không bao giờ có thể coi thường được đâu con.
Tri nhân tri diện bất tri tâm, lòng người khó phân biệt lắm, không phải ai cũng biết lấy ân báo ân, và không phải ai cũng có đạo đức đứng đắn như ai. Con gái à, mẹ muốn nói với con rằng, lòng tốt quả thực rất đáng quý, nhưng bất cứ lúc nào, mẹ cũng mong con hãy đặt sự tự bảo vệ mình lên hàng đầu.
Thế giới này không thể thiếu đi sự ấm áp, nhưng tất cả phải có giới hạn. Mẹ hy vọng con luôn nhớ 3 nguyên tắc khi làm điều tốt:
Thứ nhất, khi giúp đỡ người khác, con phải đảm bảo rằng chính con được an toàn, đây là điều quan trọng nhất.
Thứ hai, giúp đỡ người phải biết lượng sức mình, nếu họ còn mạnh mẽ và hơn con, con có thể từ chối.
Thứ ba, không bao giờ đến những nơi kín đáo, vắng vẻ, chật hẹp một mình.
Romain Rolland từng nói: "Trên đời có một kiểu lòng tốt chân chính, chính là nhìn thấu cái ác ở đời nhưng vẫn sẵn sàng giang tay giúp đỡ người khác. Tôi mong tất cả những trẻ em trên thế giới này đều là những đứa trẻ thông minh và tốt bụng, biết cách tự bảo vệ mình".
Mẹ cũng thế, mẹ mong con lương thiện, chân thành và ấm áp, nhưng mẹ không mong con trở thành một người tốt đến ngốc nghếch. Khi gặp nguy hiểm, đừng cố chấp, đừng bốc đồng, hãy nhớ rằng bố mẹ luôn ở phía sau con.
3. Hy vọng con đừng chỉ mặc mãi chiếc váy công chúa
Cách đây một thời gian, một người em mẹ quen đã tìm mẹ để than phiền rằng con gái của cô ấy không thích búp bê, chỉ thích siêu nhân, trong lớp cô bé cũng toàn chơi với các bạn nam. Người quen của mẹ sợ con mình lớn lên "nam không ra nam, nữ không ra nữ".
Nghe vậy, mẹ đã hỏi cô ấy: "Thế em nghĩ con gái thì phải thế nào?".
Cô ấy ngẫm nghĩ rồi đáp: "À thì thích búp bê, thích mặc váy công chúa, thích ăn diện, thích đàn hát, luôn nhẹ nhàng và đoan trang".
Mẹ không đồng ý với quan điểm này. Ngược lại, mẹ mong con không bao giờ bó buộc mình vào những định kiến ​​trần tục, con có thể tự do lựa chọn trang phục mình thích, nghề nghiệp mình yêu.
Trên thực tế, không ai quy định con trai phải trông như thế nào và con gái phải như thế nào. Con gái cũng có thể thích siêu nhân, thích võ thuật, thích phiêu lưu; con trai cũng có thể thích màu hồng, thích makeup, thích yên tĩnh.
Con gái yêu, mẹ muốn nói với con rằng: Dù con làm nghề gì, dù con chọn con đường ra sao, mẹ vẫn sẽ hết lòng ủng hộ con. Mẹ sẽ không hạn chế sự phát triển nhân cách của con, cũng như không tự ý kìm hãm tiềm năng của con. Việc con là con gái chưa bao giờ có thể trở thành lý do để con ngừng cố gắng cả.
4.Hy vọng con đừng theo đuổi sự hoàn hảo
Trên mạng từng lan truyền một video có tiêu đề "Dạy con gái dũng cảm, đừng dạy họ hoàn hảo" khiến mẹ rất xúc động. Đoạn video chỉ vỏn vẹn 12 phút ngắn ngủi nhưng từng câu chữ đều đánh vào lòng người.
Quá nhiều cô gái từ nhỏ đã được giáo dục để tránh những rủi ro và thất bại, đồng thời được yêu cầu phải mỉm cười duyên dáng và hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Mẹ nhớ có năm còn đi học, con tham gia đại hội thể thao ở trường, vì không giành được vị trí quán quân nên con từ chối tham gia lần nữa. Mẹ hy vọng con không bị ràng buộc bởi những khái niệm như "hoàn hảo", "thứ nhất", "vô địch", bởi vì cuộc đời của một con người có rất nhiều biến số.
Hoàn thành tốt hơn hoàn hảo, và trưởng thành có ý nghĩa hơn thành công.
Dù có một lần thất bại cũng đừng bất lực, hãy dũng cảm đứng lên, tự hào vỗ về những vết bẩn trên cơ thể và tự tin bước về phía trước. Giống như nhân vật trong đoạn video mẹ kể đã nói: "Hỡi cô gái trẻ, bạn sẽ được yêu thương và chấp nhận, không phải vì bạn hoàn hảo, mà bởi vì bạn đầy dũng khí".
Con gái à, con phải nhớ rằng hạnh phúc thực sự của cuộc sống không phải là sự hoàn hảo trong mắt người khác, mà là sự phấn đấu không ngừng để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Con gái à, nhìn con ngày một trưởng thành và đứng vững trên đôi chân mình, mẹ tự hào mà cũng thật ưu tư. Nhưng dù thế nào, mẹ mong rằng cuộc sống của con sẽ luôn bình an, suôn sẻ và hạnh phúc. Mẹ cũng mong rằng con sẽ nhớ bên con luôn có bố mẹ và con sẽ không bao giờ phải đối diện với mọi khó khăn một mình. Bố mẹ sẽ luôn đứng sau con, quan tâm con, nâng đỡ con.
Bố mẹ sẽ mãi mãi là điểm tựa vững chắc cho con khi con bước chân vào cuộc sống
Mẹ chúc con có thể tỏa sáng ánh sáng của riêng mình giữa vũ trụ bao la.
Yêu con nhiều hơn điều mẹ có thể nói!
ST

Address

Tam Đa, Trường Thạnh, Quận 9
Ho Chi Minh City
70000

Telephone

+84984602950

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiệm nhà Dâu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tiệm nhà Dâu:

Shortcuts

Share