25/08/2026
kể tiếp chuyện 2 bà tám và bà mười
bà 8 vùng cao còn chị 10 vùng hạ
Tám ở An Bảo 10 làng Thạnh An
Lại chuyện chị 10 lớn trước nghen
Làng bà xưa có cái đình
Đình làng đình hội
đình đồng đình chiêng
Tuồng chèo tuồng kịch tuồng điên
tuồng ông tuồng bà tuồng chị tuồng em
Tuồng chuồng tuồng diễn tuồng để xem ấy mà
Dưới hạ chẳng có mây khi
Cả làng cứ thế mà bâu xúm vào
Nay làng mình lại diễn kịch gì vậy chị gái ơi ???
Nghe hô ly út diễn kịch
tụi con nít nó hô
" Tề thiên đại thánh đại náo long cung bị đứt dây thun tuột quần chạy trốn "
Tuồng gì cũng được nên bà cứ xem đi
Cả làng Ha hả
Quơ tời ơi tời
Hãy hãy
Xem Kìa Quơ tời ơi
Đau cái bụng
Cừ mà té nước đái
Bà con Xem rồi hãy nhớ chỉ là tuồng
Cũng như tranh ảnh xem rồi lại thôi
Chỉnh chu cho lắm rồi cũng chẳng phải TÔI
Lại như mất trí hỏi mình là ai ???
1 giọt nước nhỏ lên tờ
bỗng nhiên chữ có chữ mờ hiện ra
Lông gà lông vũ lông công
Lông gì cũng được cũng là Lông thôi
Lông măng lông lá lông rồng
Lông ngang lông đứng lông bông cũng Rờ
Muôn hình vạn trạng
Lại còn doạ quỷ doạ ma
Bà về bà đánh chúng mày cho xem
vũ như vũ bão
Cho nên mới bão lũ
Cái trục cái trụ tạo ra bão lũ
Cớ sao con lại tôn thờ con ơii !!!
Hết hồi bà mười bay đi
Hẹn lại cô 8 canh 3 tôi về