15/11/2022
Cuộc đời là của bạn. Đừng đem "con người ta" làm thước đo cuộc đời mình.
Khi đi học bị so sánh với con người ta điểm số này, bài thi nọ.
Khi đi làm thì so sánh với con người ta nghề này, lương kia, ông này, bà nọ, chức vị này, quyền lực kia.
Đi học cùng 1 giáo trình, cùng một thầy, điều kiện không bằng "con người ta" thì bản thân lấy đó làm động lực, cần cù bù thông minh. "Con người ta" bố mẹ cho đi học thầy này cô kia, có thể bản chất thông minh, cũng có thể do "con người ta" đổ nhiều tiền bạc, thời gian, công sức hơn.
Đi làm người ta có được thành tựu cũng đánh đổi bằng thời gian. Họ hơn bao nhiêu tuổi? Nếu không thì cũng là xuất phát điểm tốt, cái đà tốt. Theo cách nói vui "lùi về vạch đích để tiến xa hơn". Vốn dĩ xuất phát điểm họ được sự hậu thuẫn gia đình hoặc bản chất thiên tài. Nhưng chung quy lại cái nền cũng phải vững. Muốn khởi nghiệp ta 2 bàn tay trắng, họ có sự hẫu thuẫn gia đình. Có người nói cũng đúng:" cho con thì đầu tư từ lúc nó đi học, lúc đi làm nó muốn làm thì hỗ trợ chứ đợi tới khi chúng ta già thì chúng nó cũng 30-40 tuổi đã lo được cho cuộc sống, con cái chúng nó lớn hết rồi, cho lúc đó cũng không còn ý nghĩa. Cho từ bây giờ khi chúng nó muốn có sự nghiệp riêng chập chững bước vào đời, là hậu phương, hậu thuẫn vững chắc cho tụi nó, cho nó cái cần câu chứ đợi sau này có cho tụi nó cả kho cá thì chúng nó đã tự kiếm ra số cá đó rồi". Chúng ta không có những thứ đó mà muốn được như "con người ta" thì nhất định phải nỗ lực và chăm chỉ. Nỗ lực ở đây không còn là 100% nữa mà lúc này là 200% thậm chí hơn thế nữa.
Nhưng chính cái thứ gọi là "con người ta" đó đã giết chết "tâm hồn" non nớt của một đứa trẻ, cản trở con đường phát triển của một người. Cái thứ gia đình, xã hội, bạn bè đang mong muốn là cuộc sống của "con người ta" nhưng nền tảng của mỗi người lại không được như "con người ta"
Vì thế bản thân mỗi ngày chỉ cần cảm thấy hôm nay tốt hơn hôm qua, tuần này tốt hơn tuần trước, năm nay tốt hơn năm trước. Lấy hình tượng "con người ta" để phấn đấu vượt hơn chứ không phải để "hao mòn" đi tâm trí của một người.
Hãy là chính bạn!!!!