Laky book

Laky book THỜI TRANG ĐỒ SI HÀNG HIỆU SIÊU RẺ THỜI TRANG

Star. .
14/11/2020

Star. .

Tôi đã biến mình từ một nhân viên quèn sống trong bất công suốt 5 năm, thành một doanh nhân thành đạt chỉ sau vài tháng ...
26/04/2020

Tôi đã biến mình từ một nhân viên quèn sống trong bất công suốt 5 năm, thành một doanh nhân thành đạt chỉ sau vài tháng kinh doanh như thế nào?Tôi là Thành, 29 tuổi. Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội với tấm bằng loại giỏi, tôi được nhận vào làm việc tại một công ty Nhật có tiếng tại Hà Nội. Mức lương so với mặt bằng chung là cao, và ổn định, nhưng cũng chỉ đủ sống. Còn để mua được nhà và xe ô tô với mức lương đó, là điều KHÔNG THỂ.

Tôi là kỹ sư thiết kế cơ khí. Mỗi ngày tôi nhận việc từ Leader (hoặc đôi khi là trưởng phòng), xử lý và đến hạn thì báo cáo. Nếu không kịp nộp trong giờ hành chính, thì ở lại làm thêm giờ, được nhận thêm phụ cấp. Thời gian đầu, công việc tương đối nhàn nhã, bởi công ty cho phép tôi vừa làm vừa học. Sau vài tháng, cả 7 ngày trong tuần tôi đều đăng ký overtime, bởi khối lượng công việc bắt đầu nhiều lên, nhưng có lẽ lý do chính là vì đây là cách duy nhất giúp tôi tăng thêm thu nhập.Tôi bắt đầu cảm thấy cần tiền.

Mỗi tuần 7 ngày, rời nhà lúc bình minh chưa lên, về nhà tắm xong cũng 11h tối, tôi gần như không thấy ánh mặt trời. Và tất nhiên, mọi việc xảy ra trong ngày tại cái thành phố này, tôi hoàn toàn không hay biết. Nhiều lúc cũng thấy khó chịu.

Tôi chỉ biết có công việc, cống hiến và cống hiến.

Sau 3 năm, tôi đánh mất gần hết bạn bè thời Đại Học. Cũng buồn.
CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY CỦA TÔISau 4 năm đi làm, tôi cũng cưới được vợ. Giống như nhiều nhân viên văn phòng mẫn cán khác, vợ tôi làm cùng công ty, chúng tôi quen nhau khi cùng tham dự đám cưới một người bạn chung. Vợ tôi hiền, mức lương cũng thấp thôi, nhưng được cái DỊU DÀNG, KHÉO LÉO. Theo luật, công ty cho nghỉ 5 ngày tổ chức đám cưới, tôi xin thêm 2 ngày phép, để hai vợ chồng đi trăng mật. Tôi dự kiến sẽ có 4 ngày cho 1 hành trình viên mãn ở miền Trung.

Vào Huế được 1 ngày, Leader của tôi gọi điện:” Chú đang ở đâu đấy? Trưởng phòng đang càu nhàu là chú nghỉ lâu quá, dồn hết cả việc cho anh em, chúng nó cũng đang kêu. Chú sắp xếp về sớm được không?”

Tôi gọi cho trưởng phòng, anh ta bảo tôi về sớm làm việc. Tôi KHÔNG nghe. Tôi đã xin giấy nghỉ, có chữ ký của anh rồi. Với lại, cả đời chắc tôi cưới có 1 lần, mong anh thông cảm. Đàm phán không xong, anh ta GẦM LÊN TRONG ĐIỆN THOẠI! Chắc cũng vì tôi bướng.

Trở về sau ngày cưới, trưởng phòng tổ chức một buổi họp riêng với tôi, về việc tôi trái lệnh không về sớm làm việc. Buổi họp chẳng đi đến đâu, bởi tôi không sai chút nào cả. Trưởng phòng công nhận, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy một chút bất an.
ĐIỀU MAY MẮN NHẤT CỦA TÔI...Ngỡ ngàng....... là cảm giác của tôi khi nghe trưởng phòng thông báo kết quả. Không có gì nữa, ngoài căn nhà ngoại ô đang trôi qua trước mắt tôi, VỠ NÁT.

Tìm hiểu khắp nơi về lý do của quyết định VÔ LÝ này, tôi biết rằng tất cả các trưởng phòng khác đều ủng hộ tôi, nhưng người có quyền quyết định lại là người khác: TRƯỞNG PHÒNG CỦA TÔI.
Cuối năm là dịp đánh giá để thăng cấp, và mức thưởng Tết của nhân viên. Tôi được hứa hẹn để trở thành trưởng nhóm mới, hoặc chí ít cũng được nhận mức thưởng Tết x4.0 sau những gì đã làm trong năm vừa qua. Tất cả các anh chị quản lý khác đều nói với tôi như thế. Tôi cũng tin vào điều đó. Tôi dự định nhận thưởng Tết xong, 2 vợ chồng có 1 khoản kha khá, sẽ vay thêm người thân và ngân hàng để mua 1 căn chung cư giá rẻ ở ngoại ô. Đến lúc đó, sẽ tính chuyện có con. Khoản vay họ hàng thì không cần trả lãi, còn lãi ngân hàng, thì nếu được lên trưởng nhóm, lương tôi cũng tăng theo, nên cũng không phải lo nhiều lắm.

Hai vợ chồng HÁO HỨC dành cả tháng để tìm nhà!

Kết quả đánh giá... tôi vẫn chỉ là nhân viên bình thường, nhận mức thưởng x1.5.

Đồng nghiệp của tôi, người vẫn được tôi hướng dẫn mỗi ngày, sẽ là leader mới. Mức thưởng của anh ta là x4.0.
CƠ HỘI ĐẦU TIÊN...
Bỏ sau lưng phán quyết bất công, tôi cặm cụi làm việc, và làm thêm giờ mỗi ngày để cải thiện thu nhập. Vợ tôi bầu 3 tháng, thai khó giữ, ốm lăn ốm lóc, đành phải nghỉ không lương.

Tháng 4, công ty thông báo tình hình kinh doanh không ổn định, nên hạn chế làm thêm giờ. Phòng tôi không trực tiếp tạo ra doanh thu, nên bị hạn chế đầu tiên. Tôi hoang mang với áp lực kiếm tiền.
KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT...Tổng công ty bên Nhật thiếu nhân sự trầm trọng, đề nghị công ty tôi cử người sang hỗ trợ trong vòng 4 tháng. Họ cần kỹ sư GIỎI, chứ không cần người quản lý. Giám đốc trung tâm R&D trực tiếp gặp tôi hỏi ý kiến. Nếu đồng ý đi, không những là người đầu tiên sang Nhật, kết quả được tính vào đánh giá cuối năm, tôi còn sẽ được nhận trợ cấp công tác khá cao theo hệ số, cộng thêm lương bên Việt Nam sẽ được giữ nguyên. Tôi nhẩm tính, với mức lương của tôi, nếu chịu khó tiết kiệm bên Nhật, 4 tháng sau tôi có thể để dành được đến gần 100 triệu.
TÔI ĐỒNG Ý. VỢ TÔI ĐỒNG Ý.

Tôi lập tức về quê chuẩn bị hộ chiếu, nói chuyện với bố mẹ, nhờ mẹ ra chăm vợ tôi trong những ngày tôi đi vắng. Mọi chuyện gần như thuận lợi. Mẹ tôi cũng mừng, thôi thì đi vắng 1 thời gian nhưng kiếm thêm một chút, cũng tốt. Một tháng nữa tôi sẽ đi.

Mười ngày trước khi đi, không thấy phòng hành chính liên lạc về vé máy bay, tôi tò mò đi hỏi. Chị phụ trách trả lời:
” Ơ anh Đ. không nói với em à? Kế hoạch đi của em bị Cancel cách đây 10 ngày rồi mà. Bên Nhật chỉ định người khác”.
“ Sao lại thế hả chị? Vậy ai đi?”
“ Anh Đ.”.

Tôi nhẩm tính, với mức lương mà tôi biết, anh Đ. sẽ tiết kiệm phải đến hơn 200tr sau 4 tháng đi thay tôi, mà cũng sẽ được ghi nhận là kỹ sư đầu tiên của công ty được sang Nhật.
Cơ hội lẽ ra là của tôi, thì bằng một cách nào đó đã ÂM THẦM bị tước đi mà tôi hoàn toàn không biết.
Nhưng giờ thì tôi đã hiểu!
CƠ HỘI THỨ HAI...Hai tháng sau, tôi QUYẾT ĐỊNH nghỉ việc, mặc kệ áp lực dồn lên vai nặng trĩu. Tôi chưa biết sẽ làm gì để kiếm đủ thu nhập cho cả gia đình, nhưng tôi biết nếu tôi ở lại công ty, thì thu nhập của tôi cũng chẳng khá hơn, mà mọi cơ hội lại đều bị lấy đi từ trong trứng nước.

Tôi phải làm lại, nhưng như chim sợ cành cong, tôi không dám xin vào một công ty nào nữa.

Tôi làm hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp, và trước mắt chạy Grab để kiếm thêm. Vốn dĩ chỉ quen ngồi văn phòng, bây giờ làm việc mới không quen, tôi ốm lăn ốm lóc. Có đợt tôi viêm phổi liền 42 ngày, ho như cuốc và nôn ra máu mỗi đêm, đã chẳng làm ra nổi đồng nào, số tiền trợ cấp thất nghiệp định để dành cho con còn chưa lấy được, tôi cũng nướng luôn vào tiền thuốc. Tiền thuê nhà vẫn phải đóng đều mỗi tháng.

Tôi gọi điện cho đồng nghiệp cũ hỏi vay tiền, hứa rằng vay nóng 1 thời gian, sau khi đi làm lại có tiền tôi sẽ trả. Không ai trả lời “CÓ”, thậm chí cả với cậu đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi. Tôi hiểu lý do.

Vợ tôi vẫn kiên trì động viên tôi, không một lời kêu ca. Giá như cô ấy kêu ca, tôi còn đỡ hận bản thân mình kém cỏi. Tôi giận mình đến mức nhiều khi muốn khóc.

Và quả thật, tôi khóc thật: nhưng khóc vì vui mừng. Tôi sẽ kể cho bạn ngay sau đây.

ĐẾN LÚC PHẢI QUYẾT ĐỊNH...Tôi thề với bản thân mình, rằng phải kiếm ra tiền. Tôi muốn làm giàu thật nhanh. Miệt mài tìm gặp lại những bạn bè cũ tôi đã bỏ quên để xin kinh nghiệm, và tìm kiếm cách thức kiếm tiền, suốt cả tháng ròng, tôi hầu như không thể ngủ. Ngày vợ sinh sắp đến gần, thời gian như ngọn đuốc đốt phía sau lưng tôi, bỏng rát. Tôi đọc ngấu nghiến mọi thứ mà người ta nói có thể kiếm tiền.

Nhưng vẫn thật khó... những hình thức kinh doanh truyền thống thì cần vốn, tôi không đủ sức làm.
Tôi sẽ bán thứ gì?
Rồi sản phẩm làm ra làm thế nào để tiếp cận được với khách hàng dễ dàng nhất? Thời gian cứ trôi, tôi gần như khủng hoảng.
TÌM KIẾM CON ĐƯỜNG...
Tháng 5 vừa rồi tôi cho cả công ty đi du lịch Nhật, chọn đúng khách sạn mà các đồng nghiệp tôi hay ở khi sang đây công tác. Buổi sáng vác máy tính xuống uống cafe check mail tại phòng ăn sáng, tôi gặp lại trưởng phòng cũ. Anh sang Nhật lần thứ hai. Câu chuyện chẳng kéo dài lâu, bởi ngay khi ăn sáng xong anh phải vội vội vàng vàng ra ga cho kịp chuyến tàu đến công ty, còn tôi thì thảnh thơi ngồi lại và suy ngẫm, về cái gọi là cơ duyên, và luật nhân- quả. Chẳng biết tôi có nên cảm ơn anh hay không nữa!

Mà thôi, câu chuyện của tôi chỉ đơn giản là thế. THỜI GIAN CHẲNG ĐỢI AI, bạn nên tìm hiểu về cuốn sách và bộ tài liệu QUÝ GIÁ này NGAY đi.
TÁI BÚT...
Cho đến một ngày, thay cho những giọt mồ hôi tay, nước mắt tôi chảy thành dòng, và rơi trên bàn phím. Tôi vô tình tìm thấy một bài viết...không...một kho báu với tôi thì chính xác hơn. Bài viết giới thiệu cho tôi một cuốn sách ĐẶC BIỆT, với một bộ tài liệu QUÝ GIÁ đi kèm. Rất ngắn ngủi, không hề dày như những cuốn sách khác. Nhưng chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ chiếu rọi cho tôi một con đường thênh thang để đi. Vợ tôi nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của tôi đầy khó hiểu, nhưng tôi biết cô ấy hiểu cảm xúc của tôi. Tôi cười, vợ tôi cũng cười. Chúng tôi cùng cười.

Chắc bạn không hình dung nổi đâu, tôi kiếm đủ số tiền cần thiết cho vợ tôi đi sinh chỉ sau một tháng nghiêm túc áp dụng bộ công cụ đó. Sang tháng thứ 2, khi tôi đã quen và mọi thứ ổn định hơn, tôi kiếm được thu nhập bằng đúng 6 tháng lương của tôi ở công ty cũ.

TÔI CÓ THỂ SỐNG TỐT VỚI THU NHẬP NÀY, nhưng không chỉ có thế...
TẤM BẢN ĐỒ KHO BÁU...
Chính những thứ được bật mí từ bộ quà tặng và cuốn sách giá trị đã giúp tôi giải đáp được câu hỏi lớn phía trên. Tôi biết cách để tiếp cận khách hàng và có thể bán được bất kỳ thứ gì cho họ.

Với số vốn tích luỹ được, 1 năm sau tôi mở một cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc. Chỉ 3 tháng sau tôi có cửa hàng thứ 2, rồi thứ 3. Và bây giờ tôi đang có cho mình chuỗi 12 cửa hàng khắp từ Bắc đến Nam.

Không tin nổi, tôi đang có một công việc kinh doanh, một công việc kinh doanh chân chính đúng nghĩa.

Giờ thì tôi đã hiểu, giấc mơ làm giàu của tôi đang trở nên gần hơn bao giờ hết.

Tháng 4 vừa rồi để tiện đi lại gia đình, tôi mua thêm 1 chiếc Ford Explorer đỏ choét. Vợ tôi vốn ghét màu đỏ, cứ càu nhàu mãi, nhưng tôi mặc kệ.

Bạn có tin nổi không, một năm sau ngày tôi nghỉ việc, rất nhiều người, trong đó có cả những đồng nghiệp cũ, những người đã từng từ chối cho tôi vay tiền, gọi điện hỏi han tôi, và dò hỏi về cách kiếm tiền. Nhưng tôi không muốn chia sẻ cho riêng họ đâu, tôi muốn giới thiệu bộ công cụ đó đến cho mọi người, cho tất cả những ai có MAY MẮN đọc được bài viết này của tôi, như một cơ duyên.

HÊ: 0978786862
SÁCH MIỄN PHÍ

Câu chuyện ngắn khẳng định với bạn giá trị của việc đọc sáchViệc đọc sách luôn được khuyến khích, nhưng bạn lại chẳng tì...
24/04/2020

Câu chuyện ngắn khẳng định với bạn giá trị của việc đọc sách
Việc đọc sách luôn được khuyến khích, nhưng bạn lại chẳng tìm ra lý do gì để đọc sách, vì bạn chẳng hứng thú gì với nó. Biết đâu sau khi đọc xong câu chuyện này, bạn sẽ suy nghĩ lại đấy.

Bí Mật:
Những giá trị mà việc đọc sách mang lại luôn được thừa nhận. Những dự án khuyến khích việc đọc sách, những hội sách, những fanpage giới thiệu sách hay không sao kể xiết. Nhưng đáng buồn là theo thống kê, trung bình mỗi người Việt Nam đọc chưa tới 1 cuốn sách mỗi năm.
Bạn có phải là một người lười đọc sách? Vì sao bạn lại lười đọc sách? Vì bạn đọc mà chẳng nhớ được gì? Vì bạn đọc mà chẳng thấy hứng thú gì và chỉ thấy buồn ngủ? Bạn thấy người ta cứ nói về giá trị của sách, sức mạnh thay đổi tâm hồn của sách, nhưng bạn đọc sách mà có thấy bản thân thay đổi gì đâu?
Việc đọc sách tác động vào tâm hồn bạn một cách chậm rãi. Nó không hiển hiện ngay, không có nghĩa là không có bất cứ sự thay đổi nào. Câu chuyện sau đây về việc đọc sách sẽ giúp bạn hiểu được điều đó.
Về việc đọc sách
Người cháu hỏi ông nội về ý nghĩa của việc đọc sách.
"Con đọc mãi mà chẳng nhớ được gì..."
Ông nội bảo người cháu mang một chiếc giỏ ngày thường đựng than ra sông lấy nước. Chiếc giỏ thủng lỗ chỗ nên mãi không lấy được chút nước nào. Tuy nhiên, khi người cháu quay về định than phiền với ông nội, mới chợt nhận ra chiếc giỏ đã sạch tự khi nào...
Đọc sách cũng vậy thôi.


Sách tác động vào tâm hồn bạn, bằng con đường tình cảm và tự giác, quá trình này không hiển hiện rõ từng bước, khi quá trình này diễn ra, có khi bạn cũng không nhận thức được. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sách thanh lọc tâm hồn ta và hướng con người tới những điều tốt đẹp.

Con đường thành công của bất kỳ ai
23/04/2020

Con đường thành công của bất kỳ ai

Lợi ích của việc đọc sách đã được chứng minh qua nhiều công trình nghiên cứu khoa học và nhiều bài báo đã truyền tải thô...
23/04/2020

Lợi ích của việc đọc sách đã được chứng minh qua nhiều công trình nghiên cứu khoa học và nhiều bài báo đã truyền tải thông điệp đó đến với công chúng.

Thậm chí chúng ta cũng có thể thuộc lòng một số tác dụng của việc đọc sách như: giúp cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, nâng cao vốn từ, bổ sung kiến thức…

Tuy nhiên, những người yêu sách không thực sự nhìn vào những tác dụng trên mà đến với sách.

Có lẽ việc hình thành tình yêu với sách xuất phát từ chính nhu cầu cần khao khát tìm hiểu những điều mới mẻ, những điều thú vị mà những cuốn sách mang đến…

Việc đọc sách là việc bổ sung kiến thức, thu nạp thêm thông tin để có thể ứng dụng trong việc nhìn nhận, suy nghĩ và trải nghiệm cuộc sống

21/12/2019

Cách check đồng hồ chính hãng, phân biệt thật - giả chính xác nhất
Thị trường đồng hồ đeo tay hiện nay khá phức tạp, xuất hiện rất nhiều sản phẩm nhái hay “fake” với mức độ tinh xảo đến nỗi bạn không thể phân biệt được. Vì vậy hãy cùng laky shop tìm hiểu ngay cách phân biệt đồng hồ thật, giả chính xác nhất.
1 Cách nhận biết đồng hồ là hàng giả (fake)
• Mặt số và mặt kính: Các chi tiết in khắc bị mờ, nhạt, không rõ ràng. Mặt số không được mịn, có những vết sờn, gồ ghề rất nhỏ.
• Giá: Đồng hồ fake luôn có giá cả rẻ hơn rất nhiều so với đồng hồ thật.
• Trọng lượng: Một chiếc đồng hồ giả thường có trọng lượng nhẹ hơn, vì hồ chính hãng được làm bằng những vật liệu cao cấp và có độ bền cao hơn rất nhiều.

• Dây đeo: Đồng hồ giả lỏng lẻo và không chắc chắn. Đối với dây kim loại, các khớp nối của đồng hồ không đều, không cân xứng.
• Bộ máy: Bộ máy của chúng chạy bị ngắt quãng, kim giây giật và sẽ phát ra âm thanh to kêu “tạch, tạch”.
• Tem và phiếu bảo hành: Đồng hồ fake thì chúng không có tem hay phiếu bảo hành của hãng đi kèm. Ngoài ra, hộp đựng hay các phụ kiện đi kèm của đồng hồ giả đều không đầy đủ hay có vẻ ngoài khá sơ sài.

2Cách nhận biết đồng hồ là hàng thật (real)
• Mặt số và mặt kính: Mặt đồng hồ hàng hiệu chính hãng hoàn hảo, các chi tiết in khắc sắc nét, rõ ràng. Kim và cọc số đạt được sự cân đối, nhẵn mịn.
• Trọng lượng: Đồng hồ chính hãng thường có trọng lượng nặng hơn so với một chiếc đồng hồ nhái.
• Dây đeo: Dây đeo của đồng hồ được làm một cách chắc chắn và bền chặt. Nhất là với mẫu đồng hồ kim loại các mắt dây khi gập dây thì hai mắt xích liền nhau sẽ có độ mở giống nhau. Đối với dây da, mặt sau dây sẽ thể hiện mã của đồng hồ, mã dây còn hàng giả thì không có.

• Bộ máy: Đồng hồ chính hãng bao giờ cũng di chuyển rất mềm mại, liên tục và không có khoảng ngừng lại.
• Kim đồng hồ: Kim đồng hồ chính hãng được làm rất cân đối, với kim nhọn có độ vát hai bên là một tam giác cân.

• Logo của đồng hồ: Tất cả các thương hiệu đồng hồ lớn đều chọn ra cho mình một logo để phân biệt và là biểu tượng riêng của hãng. Logo phải được làm sắc nét, cân đối, có độ nông sâu đều. Núm vặn được làm tinh xảo chạm khắc ký hiệu logo.
• Tem và phiếu bảo hành: Đồng hồ hãng đều được đóng gói trong hộp sang trọng. Đi kèm bên trong hộp là thẻ bảo hành, sổ hướng dẫn dùng. Ngoài ra, ngay phần hộp cũng có in logo và thương hiệu rất rõ nét. Thông tin đều chính xác với thông tin khắp dập trên đồng hồ.

3Các lưu ý để mua đúng đồng hồ thật
Xác định thương hiệu
Đây là bước quan trọng giúp bạn mua đồng hồ chính hãng. Bạn cần xác định thương hiệu bạn muốn mua và tìm hiểu kỹ về sản phẩm chính hãng, các mẫu mã, thiết kế, dòng sản phẩm chính của thương hiệu đó, đồng thời xác định sản phẩm mà mình muốn mua.

Mua tại đại lý chính thức
Các sản phẩm đồng hồ được bày bán tại đại lý chính thức, uy tín, thường đảm bảo về cả chất lượng và giá cả. Một đại lý đồng thời đã được ủy quyền cung cấp, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng, đồng thời tuân thủ những thỏa thuận về giá bán, các chương trình khuyến mãi, không bán phá giá hoặc nâng giá sản phẩm,... hoặc bạn có thể đi kiểm tra tại các TTBH chính hãng.
Kiểm tra mã máy
Ở mặt sau đồng hồ (nắp đáy/nắp lưng) sẽ có một dãy số được đóng khung, đó chính là mã máy (module) của đồng hồ. Con số này phải giống với số Module in trên sách hướng dẫn, số trong khung chữ nhật có trên thẻ giá.

Kiểm tra thiết kế máy
Hãy từ chối bất kỳ sản phẩm nào có lỗi gia công, tuyệt đối đừng vì “ngại” mà chấp nhận. Có các lỗi gia công thể hiện một chiếc đồng hồ giả thường gặp như: màu sắc bị nhòe, ố, mờ, lem luốc; các nét khắc dập trên nắp đáy, dây, núm bị thô, nhòe, nhạt; kính bị chênh, ép mép không đều; lệch kim, lệch vạch, lệch cọc số, lệch nút; mắt dây có góc hoặc cạnh bén nhọn, kích cỡ không đều nhau.

Laky shop chuyên cung cấp các loại đồng hồ nội địa nhật xách tay chính hãng
Lh: 0978786862-hunglb

Address

Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Laky book posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share