23/11/2022
----1 chút áp lực khi lấy chồng----
Xin chào mọi người mình (xin phép được dấu tên) năm nay mình 27 tuổi hiện tại mình đang là một nhân viên của Viettel, với mức lương trên 50tr mình có đủ khả năng tự nuôi bản thân và hỗ trợ ba mẹ. Ngoài ra mình còn có một số cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, nói chung là mình rất cảm thấy rất hạnh phúc với bản thân hiện tại. Quay lại quá khứ một chút, năm 22 tuổi lúc đó mình đang là sinh viên thực tập tại một công ty khởi nghiệp và có quen một anh cùng với công ty, thì anh này là một người rất là dễ thương, nói chung là đúng là style của mình. Hiện tại tụi mình đã quen nhau được 5 năm, và tất nhiên là phía bên gia đình cũng rất ủng hộ tụi mình, chuyện sẽ không có gì để nói khi giữa năm nay hai bên gia đình có gặp nhau để ăn chung (tụi mình gọi là: bữa cơm áp lực) thì trong bữa ăn đó chủ đề chính đó là chuyện cưới của tụi mình. “Ôi thật stress”, có nhiều bạn nghĩ rằng chỉ là cưới thôi, vấn đề chắc cũng chỉ xoay quanh việc tiền bạc rồi 2 bên gia đình có ngăn cản không? rồi 2 bạn có đồng ý không?…. yepp mình cũng nghĩ như thế khi thực sự đối mặt với nó, thì mọi thứ rất là khác tụi mình sẽ phải chuẩn bị từ khâu quần áo váy cưới, đặt bàn cưới, sau khi cưới xong 2 đứa sẽ phải ra ở riêng (hiện tại mình vẫn ở cùng với ba me)…. còn rất nhiều vấn đề như con cái, rồi công việc, kiểu như khi bạn cưới thì cái vòng sinh hoạt của bạn sẽ có thêm nhiều vấn đề nữa. Một chút dễ thương đến từ anh người yêu mình khi thấy mình mệt mỏi vì phải suy nghĩ nhiều như thế, anh cũng chạy tới chạy lui mua đồ ăn quan tâm chăm sóc, kiểu nó không to tát nhưng mà mình thấy nhiêu đó là đủ. Thì đầu tháng 11 vừa rồi anh có hẹn mình đi chơi ở công viên, thì đây là điạ điểm lần đầu tiên tụi mình hẹn hò. Và cũng đã rất lâu rồi tụi mình chưa có hẹn hò ở công viên, cũng như bao cặp khác tụi mình đã phát “cơm chó” cho mọi người xung quanh. Và điều gì đến cũng đã đến,
Tụi mình sau khi chơi xong thì đi ăn. Vâng và nó không có gì đặc biệt cả :(((. Các bạn hiểu cảm giác ủa tự nhiên hẹn mình đi chơi và đúng vị trí hẹn hò đầu tiên sau đó còn cẩn thận tỉ mì setup không gian cho 2 đứa, mình còn chuẩn bị tươm tất quần áo makeup, nước hoa các thứ mà lại không co chuyện gì xảy ra ấy (chê)
Anh ấy dắt mình đến một quán ăn đồ âu kiểu rất là lịch thiệp sang trọng lãng mạn. Trong lòng mình lúc đó kiểu, à hoá ra là thích ở môt nơi lịch sự như thế này, một nơi có rượu vang, có hoa,…. Lúc đó mình còn nói ý với anh: “em thì sao cũng được anh đâu cần phải ở nơi sang trọng như thế này”,….
Nhưng không anh bảo: “anh chỉ muốn làm em bớt áp lực” mình kiểu: “ủa anh, rồi là hết áp lực chưa chứ nãy giờ tim em muốn dừng nghỉ 15p á”
Sau khi ăn xong thì anh ấy bảo:”đi với anh đến một nơi đặc biệt”. trời mấy bạn có tin không chứ mình kiểu cũng hơi tin tin á nhưng khi đứng dưới rạp chiếu phim CGV thì mình hụt hẫng ngã quỵ. lúc đó mình muốn chửi thề luôn á: “ủa anh bh là 10h30 tối rồi á m có cho bà m đi về không để biết đường” thấy anh hớn hở mà mình cũng muốn xem phim “ Shazam gì đó” nên đã đồng ý. Nhưng không khi anh ấy cầm 2 tấm vé trên tay mình đã bị tăng xông máu, nhồi máu cơ tim muốn đột quỵ. Mình nghĩ :” ủa là sao anh sao phim hành động này hay nè phim kinh dị cũng được mà anh lại chọn phim hoạt hình”. Thôi thì ai trong đời cũng có lúc sai mà sai nhất là khi mình đồng ý quen thằng này.
Trong 27 năm cuộc đời mình đã biết khái niệm —Bao rạp— là như thế nào cái rạp mà tưởng cái chùa Bà đanh. Vào xem thì cũng là quảng cáo của CGV rồi màn hình chuyển dần chuyển qua hình ảnh của hai đứa mình. Trời các bạn hiểu cảm giác đi coi phim mà màn hình chiếu hình ảnh quay cảnh 2 đứa đi du lịch rồi hình ảnh chụp chung những kỷ niệm đẹp, lúc đo mình đã khóc như một đứa trẻ, đèn được thắp sáng lên anh ấy bắt đầu quỳ 1 bên chân xuống và cầu hôn anh ấy bảo:” Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi. Khi anh 100 tuổi, anh đã là ông lão râu tóc bạc phơ. Và bà lão ngồi bên cạnh anh lúc ấy chính là em. Hãy cùng anh bắt đầu cuộc hành trình đến lúc 100 tuổi được không em?” mình nhớ đại loại là vậy vì lúc đó tim với não mình đã nhảy ra ngoài hát ca rồi.
Thì tháng 11 vừa rồi tụi mình đã tổ chức đám cưới cũng trả góp được một căn hộ chung cư. Khi bản thân mình bước vào trong hôn nhân gia đình thì mới thấy nó thật là…. Không biết nữa nhưng mà mình cảm thấy có áp lực có vui tươi, có hạnh phúc, cũng có lúc bực mình thằng chồng mình nữa. Mà điều mình vô tình để ý đến là chai nước hoa Narciso – Musc Noir mà mình sử dụng trong buổi cầu hôn đó từ lúc ở công viên lúc 5h đến tận 11h mà vẫn còn lưu hương với mùi hương Xạ hương, Quả mận, Hoa vòi voi, khiến cho mình rất nhiều tự tin đi ăn ở nhà hàng âu cho đến khi là tâm điểm của cuộc cầu hôn. bạn nào quan tâm có thể ghé thăm baoreal mua sản phẩm nước hoa chất lượng. Link sản phẩm mình để dưới mô tả.