12/07/2021
SAU 30 TUỔI, CHÚNG TA ĐÃ CÓ GÌ?
Trong một lần tôi đang đi cafe, bỗng chốc vô tình gặp lại người bạn thời đại học, anh ta có vẻ rất tất bật đi gặp khách hàng. Tôi không nói tên và tạm gọi anh P
Tôi tiến đến và bắt chuyện hỏi thăm người bạn xưa cũ ấy. Trong thời sinh viên tôi từng rất thân với anh ấy, cả hai dự định sau này sẽ làm chủ doanh nghiệp cho riêng mình! Nhưng sau khi tốt nghiệp tôi về quê với số vốn ít ỏi cũng làm ăn đủ sống qua ngày.
Anh P tham vọng hơn tôi rất nhiều từ khi đang còn là sinh viên năm cuối, anh lo vay chạy mọi người xung quanh để lấy vốn rồi tìm kiếm nhiều mối quan hệ để khởi nghiệp. Tôi không biết vì sao anh ấy lại vội vàng đến thế, và rồi chẳng mấy chốc anh ta thất bại và lâm vào cảnh không xin được việc làm do thiếu chuyên môn. Và sau đó xin vào làm công ty bds nhưng do không có duyên lắm với nghề nên vẫn cứ lay lắt sống qua ngày tháng. Sau này khi gặp nhau chúng tôi cũng không còn quá trẻ để bảo nhau nghe về những ngày trẻ ham vui ấy, nhưng tôi biết anh ta đã bỏ lỡ rất nhiều.
1. Không trân trọng thời gian của mình
Ở thời điểm 20 tuổi, nhiều người đều cho rằng, cuộc đời còn rất nhiều thời gian để sử dụng. Nếu công ty mình có điều gì không hài lòng, nếu công việc có vấn đề quá khó khăn thì chứng tỏ mình không thích hợp với nó. Tại sao phải cố níu kéo? Phải nhanh chóng nghỉ việc, thay đổi một vị trí khác thôi.
Họ lại quên mất một điều, muốn đạt thành tựu ở năm 50, thì bạn phải nỗ lực từ năm 20 tuổi. Mỗi một giai đoạn trôi qua đều có thể trở thành chìa khóa quyết định con đường thành công sau này.
Những năm 20 sống vô giá trị thì những năm 30, 40 và 50 cũng sẽ đánh mất những giá trị vốn có của nó.
Tôi hiểu anh ta đã mơ và đã có cố gắng nhiều nhưng thật sự tuổi trẻ đã qua đi và hy vọng bắt đầu lại sẽ không muộn.
2. Khi còn trẻ không hành động ngay chỉ biết mơ mộng
Khi còn trẻ, có nên làm shipper giao hàng hay nhân viên phục vụ không?
Mỗi người lại có cách suy nghĩ và câu trả lời khác nhau. Nhưng nhìn chung, nghề nghiệp không phân chia sang hèn. Bất luận chúng ta làm việc trong ngành nào, ở vị trí nào đi nữa, quan trọng nhất vẫn là tâm thái mà bạn đối mặt với công việc của mình. Đó mới là điều sẽ quyết định thành tựu tương lai của bạn.
Hãy hành động, hành động và hành động ngay. Sau khi tôi tìm đọc quyển sách của Napoleon Hill là” Đường đến thành công”. Tôi nhận ra tuổi trẻ phải có giấc mơ làm niềm cao quý và hãy tự mình hành động và sống trong giấc mơ với thái độ cố gắng. Có thế, một ngày nào đó những thành tựu sẽ đến với bạn theo cách này hay cách khác.
3. Sau 30 tuổi ta càng phải cố hơn thế nữa
Sự tiến bộ ở tuổi 30 là một định nghĩa méo mó trong con mắt của những người xung quanh mình. Sẽ có ai đó nói rằng để làm gì đâu khi mình không có điều đó ở tuổi 20? Có lẽ họ đúng, nhưng ta chỉ có thể tìm thấy điều đó khi đã 30 tuổi.
“Tâm trí sẽ nhạy bén hơn và sắc sảo hơn trong tĩnh mịch và sự thầm lặng không hoạt động. Suy nghĩ thì không cần phải có một phòng thí nghiệm lớn. Hãy ở một mình, đó là bí quyết của những phát minh. Hãy ở một mình, đó là khi những ý tưởng được nảy sinh". Ôi, một ghi chép đã trở thành bất tử của Nikolas Tesla và nói thay cho giá trị ở một mình mà tuổi 30 chúng ta nhận được.