20/05/2026
TimTay Kể | Đặng Long Du: “Nhìn người, rồi mới nhìn sản phẩm.”
DemTrang Home & Bách Tác Space
____
Khi làm việc với các thương hiệu thủ công, anh Du thường nhìn vào người làm ra sản phẩm trước. Cách họ nghĩ, cách họ làm việc, cách họ nói về món đồ mình làm, rồi tất cả sẽ đi vào sản phẩm.
Với anh, công năng luôn đến trước. Một chiếc ghế phải ngồi thoải mái, rồi mới tới chuyện đẹp hay không. Và cái đẹp đó cũng không phải để “trưng”, mà phải đủ linh hoạt để đi vào nhiều không gian sống khác nhau.
Có lẽ vì vậy mà anh chọn TimTay theo một cách rất nhẹ nhàng.
“Tôi không thích những thứ quá phức tạp. Đồ TimTay mặc thoải mái, mấy chi tiết thêu tay cũng vừa đủ để mọi người để ý. Không quá lớn, không quá sặc sỡ, nên mình có thể mặc trong nhiều dịp, ở nhiều nơi.”
TimTay may mắn được cùng đồng hành trong những phiên chợ thủ công của Bách Tác Space. Rồi từ những lần gặp gỡ đó, chúng tôi dần trở thành khách hàng của nhau lúc nào không hay.
-
Mời bạn đọc trọn góc nhìn của anh Du tại đây: https://timtay.me/blogs/nhan-vat/dang-long-du-nhin-nguoi-roi-moi-nhin-san-pham