30/10/2024
Đây không chỉ là 1 concept về Sự mềm mại và linh hoạt của ý niệm về NƯỚC, mà còn là câu chuyện bén duyên của cả ekip tham gia.
Lần đầu mình gặp Mỹ Duyên
cô là Unique model với chiếc mũi không xương, mình đã muốn bắt chuyện với em ngay nhưng kiểu hay ngại ngại nên đành bỏ lỡ. Lần 2, Dz rất may mắn, khi em qua chỗ Working Space cuả tụi mình chơi và tui đã nhờ fitting đồ cho bộ sưu tập “Welcome to Việt Nam” để mang đi Jakarta diễn thì mình khá bất ngờ em lại hợp vibe bst đến thế: sexy, đương đại và độc lạ.
Và hứa hẹn kèo chụp concept vào 1 ngày nào đó, ngày đó đây nà!
Thêm một nhân vật cực đặc biệt nữa, photographer du học về nghệ thuật nhiếp ảnh, ánh sáng bên bển về, chị Cie Cyfoz, gặp bả 1 lần, 2 đứa hợp tần số tám đủ thứ trên đời và chỉ 1 cuộc điện thoại, tui đã trình bày đủ thứ abcdxyz cho bả hiểu idea, bả chỉ hỏi 1 câu: “Em tin chị không?”. Tui:”Tin chớ bà!”
Và bả feel cảm xúc thấy đã chưa?
Nhân vật cuối cùng, mà không hiểu sao giữa rất nhiều make up artist trong friendlist, Dz lại nhớ ngay ra anh CK Topviet để collab trong dự án này. Đó là cái năng lượng, sự nhanh nhạy và tinh thần cầu tiến của anh đã làm mình rất rất rất muốn work chung.
Thank you for being friend!
Hi vọng rằng chúng ta sẽ vừa sáng tạo, vừa chill lại vừa make money trong tương lai cùng nhau nhoa!!!
Nói sơ về bộ trang phục cho những bạn quan tâm nha! Dz đã lấy cảm hứng từ chiếc áo yếm Việt Nam, tui bị mê yếm nhoa, khoe ra được bờ vai trần và chiếc lưng sexy quyến rũ nhưng vẫn phải là vibe cá tính, form gọn gàng, không xoè xoè, bay bay. Mà hồi đó, Dz làm đồ diễn trên sàn, nếu tui sử dụng chất vải bình thường thì set đồ này khá nhàm và chán nên với cái nết bling bling của tui, Dz đã quất hẳn cái vải mà nó tráng gương, chiếu sáng chiếu 1 vùng trời kkkk, kiểu model phải nổi, phải nổi.