13/09/2019
Tới trung thu rồi hả?🏮🏮🏮
Câu hỏi tự tâm có thoáng buồn của những người con xa quê lập nghiệp.
Trung thu tới rồi sao?..
Trung thu năm nay làm gì?..
Tan ca, đi ngang qua vài con phố, tôi thấy bóng dáng trẻ con ngây thơ chơi đùa với nhau, trên tay cầm lồng đèn đủ màu, tôi có chút xuyến xao trong lòng.
Nhớ lại lúc còn nhỏ, ở quê chúng tôi trung thu vui biết bao, trẻ con ngày tranh thủ làm lồng đèn, tối dắt nhau ra đầu làng nghe trống, ngắm lân. Nói làm lồng đèn cho oai vậy, chứ là những lon sữa bằng sắt, đục vài lỗ xung quanh rồi cho cây nến vào giữa, đợi tới đêm thì mang theo thong d**g ra đường, dìu dắt nhau từng đàn từng lũ đi hết đầu làng cuối xóm, vui lắm. Nhà đứa khá giả hơn thì còn có đủ thứ mặt nạ các con vật, hình con gì cũng được, miễn là tụi nó muốn.
Giờ thì còn ai chơi những món đó nữa..
Nhớ dịp Trung thu, cha mẹ có dịp mua thêm rượu và đồ ăn để bày cỗ cúng tổ tiên, làm lồng đèn cho đám trẻ, với cũng để treo trong nhà. Tối đêm trăng tròn nhất thì quay quần ăn bánh, nhâm nhi ly trà, hưởng gió mát, ngắm trăng sao. Nhờ có trăng mà ông bà tiên đoán được mùa màng, vận mệnh quốc gia. Tôi nghe ông bà bảo, trăng vàng trúng mùa tằm tơ, trăng cam trong sáng, mùa màng bội thu.
Thế đó, ai cũng có ký ức trăng rằm, ai cũng có một tuổi thơ để trở về..
Còn bạn thì sao? Hãy kể cho J.B.U nghe kỷ niệm về trung thu đáng nhớ nhất của bạn nhé!!