19/01/2021
HEART OF HOPE - Remember the time...
Thế giới đang xoay đảo và tất cả chúng ta đang trải qua giai đoạn rất đáng nhớ.
Phiên bản basic shirt of Hope với keys chính là “go soft, go sharp, go sincere” ( thả lỏng, sâu sắc và chân thành), hy vọng chúng ta tự nhắc bản thân mình về những điều căn bản,giá trị cốt lõi đẹp đẽ nhất.
Bộ ảnh cũng được chọn thực hiện một cách đơn giản mà nhiều niềm vui nhất, qua những cuộc trò chuyện của designer Diệu Anh và chính những người bạn của cô ở các thế hệ 6x, 7x, 8x và cả 9x, lắng nghe những thay đổi, trải nghiệm cảm xúc riêng của họ trong năm vừa qua...Phải nói là rất tuyệt vời! Để thấy rằng chúng ta sống, kết nối, lạc quan và còn có cảm xúc là rất quan trọng, để cùng nhau bước tiếp với một niềm tin lấp lánh .
Capturing moments by Duong H. Nguyen...........
MINH ANH
-Để nói về năm 2020, cảm xúc của bạn như thế nào?
M.A: Mình cảm thấy trân trọng mọi thứ hơn, vẫn rất nhiều hy vọng, mình thích trải nghiệm “go within” được tìm hiểu bản thân mình nhiều hơn...
-Có những thay đổi lớn nào không?
M.A: Mình không thể tiếp tục theo học lớp biên đạo múa tại Trung Quốc, đang phải học online từ xa. Bỗng nhiên mọi thứ thay đổi, mình phải tự làm bài, luyện tập, trả bài trong một không gian tạm khá gò bó, khiến mình phải tự xoay xở với những thứ nhỏ nhặt. Nhưng hoàn cảnh khiến mình phải quan sát nhiều hơn, tự tìm và đặt những góc máy quay mới, thể nghiệm những ý niệm, động tác mới.Tự mình cũng cảm thấy mình thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ, yêu quý thời gian bên ba mẹ hơn và cảm thấy rất vui về điều đó...
-Năm mới sẽ như thế nào?
M.A: Mình tin là mọi sự xảy ra đều có lý do.Có lẻ vũ trụ đang gửi một thông điệp nghiêm túc cho chúng ta... (cười). Mình tin là mình có thể thích nghi tốt, mình còn rất nhiều hoài bão muốn thực hiện, đam mê muốn dấn thân.
{Minh Anh- diễn viên múa dân gian đương đại}