Mama được sinh ra như tiếng nói đầu đời của con, đó là niềm hạnh phúc vui sướng nhất của ba mẹ khi con cất tiếng gọi “Ma Ma”. Vì thế Mama được sinh ra là để cho gia đình ta giữ trọn vẹn niềm vui, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất tự nhiên nhất khi nhìn lại đó là một khoản thời gian dài hạnh phúc và vất vả. Những hành động đáng yêu của con còn được mẹ khắc ghi bằng cách liên tục bắt chước lại. Lúc
chưa sinh con, mẹ sẽ thở dài mỗi khi nghe hội các bà tám khoe con nhưng khi lần đầu làm mẹ, mẹ thậm chí còn khoe nhiều hơn. Lần đầu con lẫy, lần đầu con bò, lần đầu con chập những những bước đầu tiên, và nhất là lần đầu con cất tiếng gọi mẹ đều được mẹ khắc ghi như một ngày đặc biệt quan trọng. Mẹ sẽ nghĩ ra đủ các tư thế cho con bú, miễn sao con thoải mái, vui cười mà chẳng ngại ngùng, xấu hổ. Nghiện chụp ảnh, quay video con là một trong những lỗi kinh điển của người lần đầu làm mẹ. Vậy tại sao không để Mama đảm trách việc chụp ảnh cho các Mẹ đúng không ? ^_^
Hãy nhấc máy lên và gọi cho Mama liền nhé.