06/01/2021
Lab xin trích dẫn một bài viết cực kỳ tâm đắc của chị Paris Tiên, một trong những người mà LAB ngưỡng mộ, share mọi người cùng đọc và chiêm nghiệm ạ ❤️. Và cũng xin phép mọi người mình để hình của "Cô nàng" Audrey Hepburn và cũng là một trong những tượng đài to lớn của tụi mình.
_____________
Từ khi nào sự sang trọng buộc phải đi cùng các sản phẩm đắt tiền ???
Theo mình thì đó chỉ là một trong những yếu tố điểm cộng.
Quan trọng nhất vẫn là “kiến thức + sự khiêm tốn” , khi chúng ta vẫn bận tâm phải thông báo cho mọi người biết chiếc ghế chúng ta ngồi giá bao nhiêu? Tách trà mình thường uống hiệu gì? Món ăn của hàng ngày của mình thuộc nhà hàng mấy sao? Quần áo mình mặc đến từ nhà thiết kế nào?... một cách phô trương thì chúng ta đang dần đánh mất thương hiệu của cá nhân & đặt mình dưới vật chất thì khi đó chúng ta không còn “Charming” không còn sang trọng nữa.
Để nhận định một người gần với sự sang trọng là qua cách họ sử dụng những món đồ đắt tiền một cách khiêm nhường như một thói quen bình thường, thể hiện cách sử dụng & kết hợp chúng sao cho phù hợp và tinh tế nhất và quan trọng là họ quá bận rộn hưởng thụ điều đó cho bản thân và không còn thời gian để đọc tên, báo giá cho mọi người cùng biết, thậm chí họ sở hữu những món đồ đắt tiền nhưng cũng chẳng cần ai phải biết.
Vì vậy mới có câu đỉnh cao của sự sang trọng là sự khiêm nhường. Khi có tất cả những thứ xa xỉ xung quanh họ vẫn không đánh mất mình & chúng không thể làm lu mờ sự sang trọng trong tính cách của họ thậm chí sự sang trọng từ kiến thức của họ có thể khiến những thứ bình thường trở nên vô cùng xa xỉ và đặc biệt.
Một phần vô cùng quan trọng là khi ở bên cạnh những người thật sự sang trọng chúng ta không những không cảm thấy áp lực, không cảm thấy tiêu cực mà chúng ta luôn học hỏi được rất nhiều từ họ, ở họ toát ra một loại năng lượng tích cực một cách tinh tế giúp chúng ta phấn đấu & nhìn thấy điều tích cực phía trước, nhìn thấy điểm sáng của chính mình theo đúng hoàn cảnh và biết cách nâng cao giá trị của bản thân.
Vì vậy là người lớn khi có điều kiện kinh tế chúng ta phải biết hành xử đúng mực.
Là thế hệ trẻ chúng ta phải sáng suốt đừng để bất cứ sự hào nhoáng hoặc phô trương thiếu kiến thức nào trong xã hội làm lệch lạc suy nghĩ của chúng ta về chuẩn mực sống khiến chúng ta mất đi những suy nghĩ lành mạnh làm chệch hướng trong sự hoàn thiện bản thân của mình. Tuổi trẻ, sức khỏe & kiến thức là tài sản vô giá cần được trau dồi, khi chúng ta làm tốt những bài tập của mình thì thành công sẽ đến & ở lại.
Và cuối cùng những gì đến từ kiến thức và giáo dục tốt luôn đi liền với sự khiêm tốn như vậy mới tạo được một cộng đồng tích cực. Như vậy sự thành công hay sang trọng đó mới bền lâu & đáng được công nhận.
Sáng nay lướt 1 vòng tin tức bổng ly cafe của mình đắng chát hơn thường lệ. Chúng ta cùng suy ngẫm nhé.
Happy day loves ☕️.
Nguồn: Paris Tiên