21/08/2026
Vậy là mình đã đi làm ở một brand mới được gần một tháng rồi.
Lần này mình chọn một nơi có nguồn năng lượng khá hợp với mình, được làm những điều mình thật sự yêu, những sợi vải từ thiên nhiên, những trang phục được làm chỉn chu và nhiều tâm huyết. Ở đó đã có sẵn team, mỗi người một việc, cùng nhau để tạo ra những món đồ đẹp cho mọi người.
Ngoài giờ làm, mình vẫn còn một góc nhỏ của riêng mình. Dạo này mình trả đồ cho khách lâu hơn trước một chút, có những đơn đặt từ trước lúc mình đi làm đến giờ mình vẫn chưa làm tới.
Cứ túc tắc từng chút một. May mắn là vẫn có những bạn tin yêu và kiên nhẫn chờ mình.
Tranh thủ một chút trước lúc đi làm, mình thêu nhành hoa, may áo cho khách.