18/04/2021
"Haruki Murakami mà tôi yêu nhất từng nói: 'Có lẽ xét theo một mặt nào đó thời trẻ trải qua những giai đoạn cô độc cũng là điều cần thiết chăng? Đối với sự trưởng thành của một người, điều này cũng giống như cây cối, muốn lớn lên khỏe mạnh phải chống chọi qua mùa đông lạnh giá. Nếu khí hậu lúc nào cũng ấm áp, không bao giờ thay đổi chắc đến vòng tuổi cũng không có.'
Khi cảm thấy cô độc mới là lúc ta tới gần cái tôi chân thực nhất. Náo nhiệt thì dễ, hẹn dăm ba người bạn, ăn uống chan cùng nước mắt một trận, ồn áo huyên náo đồng nhất với thế giới này. Khi chỉ có một mình mới nghe rõ giọng nói trong lòng, nhìn thấy những chi tiết thường ngày vẫn bỏ qua…"
- Bạn có một thư mới chưa đọc I Trương Hạo Thần