19/01/2022
Chào các bạn nếu các bạn là một người con sinh ra và lớn lên ở Sa Đéc, thì chắc chắn rằng các bạn đã quen với những ngôi chùa, ngôi đình trong lòng thành phố này.
Điều đặc biệt là phần lớn các đình, chùa ở đây là do người Hoa định cư trước kia xây dựng, tạo nên một nét kiến trúc độc đáo riêng cho những ngôi chùa ở vùng đất này. Bên cạnh lối kiến trúc ấy thì mật độ dày đặc của các ngôi chùa còn là điểm tiêu biểu, trong khoảng bán kính chừng 3km của đô thị này bạn sẽ bắt gặp trên dưới 15 ngôi chùa lớn nhỏ.
Có thể nói, Sa Đéc là vùng "ĐẤT PHẬT". Tiêu biểu phải kể đến như: chùa Kiến An Cung hay còn gọi là chùa Ông Quách, Chùa Bà hay chùa Thiên Hậu, chùa Hương hay chùa Phước Hưng, Chùa Phước Huệ, chùa Kim Huê, chùa Long An, chùa Long Hưng, chùa Từ Quang, chùa Phổ Nguyên, chùa Tây Hưng, chùa Quang Phước,...
Qua những nét đặt trưng đó. Chúng tôi cũng là những người con Đất Phật. Đã mượn hình ảnh đôi bàn tay Giáo Hóa Thủ Ấn tạo nên một tác phẩm biểu trưng để lan truyền, tôn vinh niềm tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở đây. Giáo Hóa Thủ Ấn biểu trưng cho dòng năng lượng tích cực chảy xuyên suốt bên trong của mỗi con người nơi đây. Dù đi đến đâu cũng tự hào mình là người con Đất Phật
Hoa hồng được ví như biểu tượng của sự tôn kính, lòng tin, niềm đam mê, và cả sự trường tồn, vĩnh cửu theo thời gian...Hoa hồng là một hình ảnh đại diện cho "Vườn Hồng Sa Đéc" là một cái tên đã được hình thành từ rất lâu chỉ có người địa phương mới biết đến cái tên này, theo thời gian Vườn Hồng đã được mọi người biết đến với cái tên đó là Làng Hoa Sa Đéc
1900 được ấn trên tay đó là năm ấn định hình thành Phsardek về sau đổi thành Sa Đéc tạo nên một thành phố hoa ngày nay
TPOS là chữ viết tắt của The Pride Of Sa Dec ( Niềm Tự Hào Của Sa Đéc ).
©️ Tiến Nguyễn