23/08/2019
Các nàng nhớ thật cẩn thận nhé❗️
❗️GÓC CẢNH BÁO – BỊ ĐÁNH THUỐC MÊ – NGỌC ANH BỊ❗️
Dear cả nhà.
Em xin phép thuật lại sự việc hôm nay do chính bản thân em vừa trải qua để mọi người cảnh giác hơn khi tham gia giao thông mà gặp sự cố ạ.
Sáng nay cũng như mọi khi 7h em xuất phát từ nhà (Đường Phú Diễn đi làm). Đến 7h10 em ra đến chỗ đèn xanh đèn đỏ Lê Đức Thọ. Thì có một bà trung tuổi tầm 40-45 tuổi mặc áo chống nắng, bịt kín mặt mũi. Bà quay sang vỗ vào tay em và hỏi “Em ơi, đường này (chỉ ra phí rẽ Lê Đức Thọ) là ra Mỹ Đình em nhỉ?” . Em cũng quay sang nhìn và bảo “Vâng ạ”. Nhưng em cảm nhận được ánh mắt của bà ấy cực kì sợ, nó kiểu gì rất khó diễn tả, cứ kiểu nửa âm nửa dương trông ghê ghê.
Và ngay sau đó em thấy xộc lên mũi 1 mùi hương giống như mùi thuốc bắc, và môi em bắt đầu tê, em nghĩ ngay đến mấy bài từng đọc về đánh thuốc mê gì đó, nên em giật phăng cái khẩu trang ra vì trong đầu nghĩ mùi này nó quanh quẩn ám vào khẩu trang hít càng nhiều càng chết. Sau đó chân tay em run lẩy bẩy như người bị bệnh người già ấy. Đầu óc em rơi vào trạng thái lâng lâng, mắt cứ nhắm nhắm buồn ngủ kinh khủng. Em vẫn kịp nghe loáng thoáng bà đó còn hỏi mấy người sau em.
Em nghĩ chắc chắn mình bị dính thuốc mê rồi. Trong đầu vừa buồn ngủ vừa liên tục lẩm nhẩm “Cố lên Ngọc Anh, ko được ngủ, mở mắt ra. Bố ơi, cứu con…”
Càng lúc chân tay càng run, đầu càng lâng lâng, và mắt càng muốn nhắm vào ngủ. Em bảo buông xe vào lề đường bây giờ là chết vì không ai dám giúp. Mà cũng sợ là chính bà ấy và đồng bọn bà ấy giả vờ vào giúp rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo em ko biết. (nhẹ thì chỉ chiếm đoạt tài sản, nặng thì nó bảo người quen nó bốc luôn đi Trung Quốc cũng nên).
Em cứ lẩm nhẩm cố chạy đến cây xăng Đại học Thương Mại (cách đó mấy chục mét thôi), em nghĩ chui vào đó em sẽ ổn. Nên em gồng hết sức để có thể phi thêm mấy chục mét đến cây xăng. Đến nơi em phi thẳng vào vứt xe đó và lao vào ngồi bệt xuống chỗ phòng nghỉ của nhân viên cây xăng. (Em bị chửi sấp mặt vì tưởng bình thường mà quẳng xe đấy chắn đường mọi người đang giờ cao điểm đổ xăng đi làm). Em bảo cái chị nv là : Em đang có vấn đề rất ko ổn về sk. Cho em ngồi nhờ để gọi người nhà ra đón. Lúc đó các chị ấy mới bảo “thôi xong, lại bị thôi miên rồi”. nên mấy người mới dắt xe em để gọn vào.
Em ngồi gục tựa vào tường một lúc em hồi hồi, mặc dù chân tay vẫn run mà môi lưỡi vẫn tê dại. Em gọi cho Huy nhà em ra đón về. Lúc đấy em chóng mặt và buồn nôn, nôn thốc nôn tháo mãi. Về nhà nằm vật ra vẫn nôn tiếp mãi. Nằm nghỉ mãi xong mới ăn sáng, xong uống mấy cốc nước chanh (em uống nhiều vì em nghĩ nó giải mê được). Trong lúc chờ Huy đón, có anh ở cây xăng hỏi , em vừa kể xong anh ý cũng hoảng hốt bảo “xe em đâu? Chìa khóa đâu”. Em chỉ vào xe em vẫn còn anh ý bảo “Ừ may quá chưa bị mất, người không việc gì, em gọi người nhà rồi chứ”… xong em cũng nghe anh ấy nói vừa hôm kia hôm xưa có 1 ông bị ở đoạn Nghĩa Trang Mai Dịch xong.
Em mới hỏi thì anh bạn em làm bác sĩ có nói là em dính phải loại thuốc mê có tên là Ketamin, tây y hay dùng để tiền gây mê. Ai hít phải sẽ bị ảo giác, mất kiểm soát, mê man, nói được nhưng là nói lảm nhảm linh tinh. Nó ko độc hại nghiêm trọng cho sức khỏe nhưng nó bị ảnh hưởng tới thần kinh trong 1 thời gian ngắn. Anh ý có khuyên là ra đường nên đeo khẩu trang thật xịn để hạn chế được phần nào.
Nếu không may có ai bị thì cố gắng bò vào cửa hàng hiệu gần nhất xin giúp đỡ, không dừng lại ở ven đường, nếu dừng ven đường có thể họ sẽ dừng theo và cho hít đêm đủ nặng để mất hết kiểm soát hành vi bản thân. Lúc đó họ chiếm đoạt tài sản hay làm gì sợ hơn như bắt cóc chẳng hạn.
Em chia sẻ thì mới biết là có 1 chị làm ở khách sạn Crown Mỹ Đình cũng mới bị. Và họ nói ở quanh khu vực Nhổn – Mỹ Đình chuyên có bọn làm trò này ạ.
Nên mọi người đi đường hết sức cảnh giác nhé. Bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hic hic
Hiện giờ mình đã ổn rồi cả nhà nhé.
Các nàng đọc được nhớ tag bạn bè để cùng cảnh giác nhé, hạn chế đi đêm một mình và tự trang bị kiến thức kể cả đi ban ngày cũng không được chủ quan nhé. Thế giới đáng sợ quá 😞
Nguồn: Đặng Ngọc Anh
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1240596759446346&id=100004881008480