09/11/2021
LÀ AI NÓI RẰNG CON GÁI CÓ NỖ LỰC CŨNG VÔ ÍCH?
Đã bao giờ bạn lướt mạng và thấy những bài viết na ná nhau, bảo rằng con gái không cần nỗ lực bươn chải, gả cho một người đàn ông tốt mới là lựa chọn đúng đắn nhất chưa?
Hay mỗi khi ngang qua phố lớn ngõ nhỏ, đều nghe thấy người ta khoe với nhau về tiền lương của con rể?
Hoặc là, khi bạn vui vẻ phấn đấu thực hiện từng mục tiêu nhỏ của mình, lại luôn có người tỏ ra tốt bụng nhắc nhở bạn về những lợi ích của việc kết hôn?..
Dường như phụ nữ chỉ cần lui về hậu trường, chịu trách nhiệm vun vén cho gia đình, cho người đàn ông là được rồi.
Nhưng mà dường như mọi người đều quên mất rằng trong từ “nỗ lực” (努力) có một chữ “nữ”(女).
Cuộc đời này công bằng lắm, nào đâu phân biệt nam nữ, vận may chỉ đến với người có sự chuẩn bị mà thôi. Nếu bạn không tự mình bước lên phía trước, thì sao có thể tận hưởng hào quang sân khấu rực rỡ muôn màu?
Khi bạn tự chấp nhận sự bất công chỉ vì bản thân sinh ra là con gái, điều đó đồng nghĩa với việc bạn từ bỏ giá trị của bản thân mình. Sinh ra là con gái, hãy nỗ lực phấn đấu không ngừng. Bạn càng giỏi thêm một phần, càng ít phải đi cầu xin sự giúp đỡ của người khác, cũng càng khiến người khác tôn trọng con người bạn.
“Này bạn thân mến, chúng ta qua tuổi mộng mơ rồi, bạn nên chọn cách sống phù hợp với mình đi. Ai chẳng muốn có cuộc sống xa hoa, nhưng trước hết phải có tâm hồn, khí chất xứng với cuộc sống như thế đã.”
- Trích "Hãy tôn trọng nỗ lực của một cô gái" - Dương Hy Văn