10/10/2023
Tuần rồi Sonder đã tham gia một gian hàng tại hội chợ, nhận được sự yêu thích của mọi người đối với sản phẩm mình đã cảm thấy rất vui ♥️
Địa điểm bán hàng là ở chung cư nên đã có khá nhiều em bé nhỏ đã được tự chọn đồ, chọn màu theo sở thích. Và mình tin chắc các bé sẽ thật sự thấy vui và hạnh phúc khi mặc những bộ đồ do chính bé chọn, đó được coi là thành công lớn nhất của mình vì mình cảm giác đã chinh phục được khách hàng khó nhất hihi
Đa phần khách hàng ngày thứ hai chính là khách hàng đã mua đồ hôm trước
- Hôm qua chị mua rồi, tối lên bé thử thích quá sáng nay phải xuống mua tiếp nè
- Chị mới mua hàng hôm qua, xinh quá nay xuống coi có mẫu nào mới ko ♥️
- Bé chị nó ko chịu thay cái đầm ra để còn đi tắm luôn nè, mẫu thu đông dài tay trong tiết trời nắng SG nó mặc thấy nóng vào phòng mở máy lạnh chứ nhất quyết không chịu thay đầm 😆
- Hình như em mới bán lần đầu hả, chứ đồ xinh như này hội chợ lần trước chị phải thấy rồi chứ
- Ôi vải này thấm hút tốt lắm nè, mềm ghê
Và nhiều đoạn chuyện trò rất vui khác nữa
Có nhiều khách ghé xem dù ko mua nhưng những lời khen, những câu chuyện trò cũng đã tiếp thêm động lực cho mình rất nhiều 🥰
Lần này tham gia hội chợ mình ko hề nghĩ tới doanh số hay lợi nhuận mà đơn giản mình sẽ còn làm đồ Sonder một thời gian dài nữa nên rất muốn có cơ hội để mọi người được trông thấy, sờ chạm vào chất liệu vải những sản phẩm của Sonder. Và mình đã nhận lại được hơn mong đợi, rất nhiều!
Mình không giỏi viết dài, cảm ơn bạn đã đọc đến đây!
Vài dòng mình lưu lại kỉ niệm lần đầu tham gia hội chợ nhiều niềm vui!