Mexitrum

Mexitrum Hãy đồng hành cùng Mẹ Xi Trum trong tất cả các vấn đề chăm sóc con yêu nhé! Nào chúng ta cùng nhau ươm những trái ngọt ngào từ bây giờ nha các mẹ!!!

Mẹ Xì Trum là nơi chia sẻ kinh nghiệm, review các sản phẩm về chăm sóc bé đặc biệt trong lĩnh vực ăn dặm.

Nguyên tắc 90/10Hãy xem xét tình huống sau: Bạn đang ăn sáng cùng gia đình. Con gái bạn vô tình làm đổ một tách cà phê l...
04/01/2025

Nguyên tắc 90/10

Hãy xem xét tình huống sau: Bạn đang ăn sáng cùng gia đình. Con gái bạn vô tình làm đổ một tách cà phê lên áo sơ mi đi làm của bạn. Bạn nổi giận và mắng con bé thậm tệ. Con gái bạn òa khóc.

Sau khi mắng con, bạn quay sang chỉ trích vợ vì đã đặt tách cà phê quá gần mép bàn. Hai người cãi nhau một lúc. Bạn bực bội lên lầu thay áo. Khi quay xuống, bạn thấy con gái vẫn chưa ăn sáng xong và cũng chưa sẵn sàng đi học vì mải khóc. Con bé trễ chuyến xe buýt.

Vợ bạn phải đi làm ngay. Bạn vội vàng lái xe đưa con đến trường. Vì trễ giờ, bạn chạy xe với tốc độ 80 km/h ở khu vực giới hạn 60 km/h. Kết quả, bạn bị phạt 60 đô la và mất 15 phút. Khi đến trường, con gái bạn vội chạy vào mà không chào tạm biệt.

Bạn đến văn phòng trễ 30 phút và nhận ra mình đã quên cặp tài liệu ở nhà. Ngày mới của bạn bắt đầu tồi tệ, và mọi thứ cứ thế tệ hơn. Bạn chỉ mong về nhà. Nhưng khi về, bạn nhận thấy mối quan hệ giữa bạn và vợ, con gái đã có một khoảng cách nhỏ. Tại sao? Vì cách bạn phản ứng vào buổi sáng.

Tại sao bạn có một ngày tồi tệ?
A) Có phải do cà phê?
😎 Có phải do con gái bạn?
C) Có phải do cảnh sát giao thông?
D) Là do chính bạn?

Đáp án là D.

Bạn không thể kiểm soát chuyện cà phê bị đổ. Nhưng cách bạn phản ứng trong 5 giây đó chính là nguyên nhân khiến ngày của bạn trở nên tồi tệ. Đây là điều có thể và nên xảy ra:

Cà phê bị đổ lên bạn. Con gái bạn sắp khóc. Bạn nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu con, lần sau cẩn thận hơn nhé.” Bạn lấy khăn lau, lên lầu thay áo, và mang theo cặp tài liệu. Bạn quay xuống kịp lúc để nhìn qua cửa sổ và thấy con gái lên xe buýt. Con bé quay lại vẫy tay chào. Bạn hôn vợ trước khi cả hai đi làm. Bạn đến văn phòng sớm 5 phút và vui vẻ chào đồng nghiệp. Sếp khen bạn có một ngày tuyệt vời.

Hãy chú ý sự khác biệt. Hai tình huống giống nhau ở khởi đầu, nhưng kết thúc khác biệt. Tại sao? Vì cách bạn phản ứng.

Bạn thực sự không thể kiểm soát 10% những gì xảy ra trong cuộc sống. Nhưng 90% còn lại phụ thuộc vào cách bạn phản ứng.

Cách áp dụng nguyên tắc 90/10:
• Nếu ai đó nói điều tiêu cực về bạn, đừng để nó làm ảnh hưởng đến bạn. Hãy để những lời đó trôi qua như nước trên mặt kính. Đừng để những bình luận tiêu cực phá hỏng ngày của bạn. Phản ứng đúng sẽ giúp bạn giữ được sự bình tĩnh.
• Nếu ai đó cắt ngang xe bạn trên đường, đừng mất bình tĩnh. Ai quan tâm nếu bạn đến trễ 10 giây? Đừng để chiếc xe màu xanh làm hỏng chuyến đi của bạn.
• Nếu bạn mất việc, đừng mất ngủ hay cáu kỉnh. Hãy dành năng lượng để tìm một công việc mới.
• Nếu máy bay trễ chuyến, đừng trút giận lên tiếp viên hàng không. Họ không kiểm soát được điều đó. Hãy dùng thời gian để đọc sách hoặc trò chuyện với hành khách khác.

Bây giờ bạn đã biết nguyên tắc 90/10. Hãy áp dụng và bạn sẽ ngạc nhiên trước kết quả.
St

Hãy Hỏi Con- Hôm nay điều gì làm con cười?- Hôm nay con có thấy ai làm việc tốt gì không? - Hôm nay con có thấy ai làm v...
26/12/2024

Hãy Hỏi Con
- Hôm nay điều gì làm con cười?
- Hôm nay con có thấy ai làm việc tốt gì không?
- Hôm nay con có thấy ai làm việc gì không tốt không? Con phản ứng thế nào?
- Giờ ra chơi có bạn nào chơi 1 mình không?
- Từ hôm nay con học ở trường là từ gì?
- Có ai khóc không?
- Có ai làm con buồn cười không?
- Hôm nay con có làm gì khác thường hay sáng tạo không?
- Trò các bạn chơi nhiều nhất lúc giờ ra chơi là trò gì?
- Hôm nay con có giúp ai làm gì không?
- Hôm nay con có cảm ơn ai không?
- Con ngồi ăn trưa với ai?
- Có điều gì con học mà không hiểu không?
- Điều gì con ghét/ không thích nhất của ngày hôm nay ?
- Hôm nay có ai nghỉ học hay về sớm không?
- Hôm nay có lúc nào con thấy không an toàn không?
- Có điều gì con nghe mà con thấy ngạc nhiên không?
- Có điều gì con nhìn thấy khiến con suy nghĩ không?
- Hôm nay con chơi với ai?
- Nói cho bố/mẹ một điều hôm nay con biết mà hôm qua con không biết.
- Điều gì con thấy khó khăn?
- Con có thích bữa trưa không?
- Con cho ngày hôm nay mấy điểm? thang điểm 1-10
- Hôm nay có bạn nào bị cô mắng không?
- Hôm nay con có làm việc gì cần lòng dũng cảm không?
- Hôm nay ở trường con có hỏi câu hỏi nào không?
- Con đang đọc cái gì?
- Hôm nay có điều gì làm cô giáo cười không? Làm cho nheo mày, nhăn trán?
- Nội quy khó nhất con phải làm theo là gì?
- Điều gì làm con thấy vui?
- Điều gì làm con thấy tự hào?
- Điều gì làm con thấy được yêu thương?
- Hôm nay có học được từ mới nào không?
- Nếu được chuyển chỗ ngồi, con chuyển cho ai và tại sao?
- Ở trường con thích nhất chỗ nào? Ghét nhất chỗ nào? Tại sao?
- Nếu ngày mai con được đổi vị trí với cô giáo, con sẽ dạy cả lớp cái gì?

Mọi người thử dùng một vài trong những câu hỏi này nhé. Mọi người sẽ thấy ngạc nhiên vì kết quả đấy.

- St -

Mẹ dạy con gáiTHẾ NÀO LÀ YÊU ĐÚNG NGƯỜI 1. Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọ...
03/12/2024

Mẹ dạy con gái

THẾ NÀO LÀ YÊU ĐÚNG NGƯỜI

1. Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọn người yêu thương bạn! Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến nhường nào, đẹp trai cỡ nào, nói hay thế nào, có trí tuệ đến đâu, có năng lực, thích giúp đỡ người khác thế nào, nếu anh ta không thương bạn, thì tất cả những thứ đó đều vô dụng với bạn!

2. Bác sĩ tâm lý dành cho phụ nữ một lời khuyên chân thành: “Cho dù cô có thích người đó thế nào, trong tình yêu người chủ động nhất định phải là đàn ông. Nếu người đàn ông đó không chủ động, thì thà bỏ lỡ còn hơn.”

3. Khi bạn không có người đồng hành, cho dù cô đơn, cũng có thể sống rất vui vẻ. Lúc này, cô đơn là một loại cảnh giới. Bạn có thể một mình đi khắp thế giới này, làm quen với những người bạn khác nhau. Bạn cũng có thể chọn tan làm xong thì về nhà ngay, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Cô đơn khi một mình không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là, có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn.

4. Một người cha khuyên con gái mình: “Có một số người phù hợp nhưng con không yêu, một số người yêu con nhưng lại không phù hợp. Muốn biết yêu hay không yêu, đừng nghe bằng tai mà hãy nhìn bằng mắt. Xem cậu ta cố gắng bao nhiêu. Mà muốn biết có phù hợp với con hay không, đừng hỏi cậu ta có những gì, mà hãy hỏi nụ cười và nước mắt của con. Một người cứ luôn khiến con rơi nước mắt, điều kiện có tốt đến đâu cũng chớ có cần. Một người luôn làm con cười, cho dù phải chịu khổ cũng đáng. Thà cười tươi chịu khổ còn hơn hưởng thụ trong nước mắt.”

5. Hãy tìm một người đàn ông chịu đặt ảnh của bạn vào trong ví tiền của anh ta, một người đàn ông dám để bạn cắn lưu lại dấu vết trên người anh ta; người đàn ông dám viết về bạn trên mạng xã hội; người đàn ông dám để bạn biết tất cả về anh ấy; người đàn ông khi bạn giận dỗi đòi chia tay cũng không vứt bỏ bạn, mà ôm chặt lấy bạn không để bạn đi; người đàn ông dám chịu trách nhiệm và đối tốt với bạn cả đời.

6. Nếu một mối tình, không khiến bạn trở nên tốt hơn, tiếc rằng bạn đã chọn nhầm người rồi. Nếu người đó thực sự yêu bạn, cho dù anh ta phải chịu đựng thế nào, sẽ không đời nào chịu rời xa bạn. Tình yêu đích thực, sẽ có kết quả. Người cùng bạn đi đến cùng, mới là tình yêu đích thực. Thời khắc hạnh phúc nhất của một người, chính là tìm được đúng người, anh ấy chiều chuộng bạn, bao dung thói quen của bạn, đồng thời sẽ yêu tất cả những điều thuộc về con người bạn.

7. Tổn thương mà đàn ông gây ra cho phụ nữ, không nhất định là anh ta yêu người khác, mà anh ta khiến cô ấy thất vọng mỗi khi cô ấy trông chờ, khi cô yếu đuối không dành cho cô niềm an ủi cần có.

8. Người đàn ông thực sự yêu sẽ chiều chuộng người phụ nữ của mình tới vô pháp vô thiên, khiến những người đàn ông khác chịu không nổi tính xấu của cô ấy.

9. Các cô gái hãy nhớ: thà tìm một người đàn ông không có quá nhiều tiền nhưng thoải mái đưa tiền cho bạn tiêu, cũng không cần tìm một người đàn ông rõ ràng có nhiều tiền nhưng lại kì kèo từng đồng với bạn. Sổ tài khoản của đàn ông không quan trọng, quan trọng là có bao nhiêu tiền tiêu lên người bạn. Ở thời đại ai ai cũng mẫn cảm với tiền bạc này, người chịu móc tiền mồ hôi nước mắt của mình đưa bạn mới chứng tỏ thật lòng yêu bạn, bởi vì những người kiệt xỉ mãi mãi chỉ yêu bản thân mình thôi.

10. Bạn phải biết rằng, phụ nữ thích nhất là dốc bầu tâm sự, cho dù cuộc sống có khó khăn khổ cực thế nào, cho dù cô ấy không có tâm sự gì, cô ấy cũng muốn kể với bạn tất cả những điều liên quan đến cô ấy. Nếu có một ngày, cô ấy bỗng trở nên yên lặng, tình yêu của hai người đã không còn như xưa nữa.

FYI
-St-

Nếu phải chọn một điều quan trọng nhất để dạy cho con trong cuộc sống, mình chọn Lòng biết ơn!Khi có lòng biết ơn, mỗi l...
26/11/2024

Nếu phải chọn một điều quan trọng nhất để dạy cho con trong cuộc sống, mình chọn Lòng biết ơn!

Khi có lòng biết ơn, mỗi lúc có chuyện buồn phiền, con sẽ có tâm thái lạc quan và sức mạnh nội tâm để vượt qua những cảm xúc tiêu cực, những tình huống bất ngờ trong học tập, tình bạn, cảm xúc tuổi teen...

Khi có lòng biết ơn, con sẽ biết nhìn nhận trách nhiệm trong mọi chuyện, rút ra bài học để thay đổi bản thân, không mang tâm lý nạn nhân để rồi chỉ biết đổ lỗi và trách móc người khác.

Khi có lòng biết ơn, con sẽ trân trọng bản thân và biết yêu cuộc sống, con sẽ có bản năng sống mạnh mẽ để vượt lên những phút yếu lòng. Con sẽ biết giá trị của bản thân, tự bảo vệ mình, và tự xây dựng nên những tiêu chuẩn sống có ý nghĩa.

Khi có lòng biết ơn, con sẽ hiểu cuộc đời không ai hoàn hảo. Có thể cuộc sống mình khuyết thiếu gì đó, nhưng đã là rất may mắn hơn bao nhiêu người trên thế giới này. Con cũng biết cảm thông và nhân văn hơn với những điều khó khăn riêng của người khác.

Khi có lòng biết ơn, con sẽ có tình thương yêu với bạn bè thầy cô, biết cảm nhận những sắc màu tươi vui trong tất cả mọi khoảnh khắc.

Con sẽ tự biết yêu kính bố mẹ, cảm thông với bố mẹ, thậm chí là "bao dung" với những điều khuyết thiếu của bố mẹ...

Lòng biết ơn chính là thảm cỏ xanh tươi mang lại bình yên cho trái tim của con, giúp con lớn lên thật mạnh khoẻ trong tâm hồn, chữa lành những tổn thương trẻ thơ, và tự tin đi đến tương lai phía trước.

Mình không phải một người mẹ hoàn hảo, con mình cũng chỉ là một cậu bé bình thường, nhưng nếu sống với lòng biết ơn thì sẽ biết tự sửa mình và gieo trồng những hạt giống hạnh phúc ở trong tâm.

- sưu tầm -

KHI PHỤ NỮ IM LẶNG...Trong hôn nhân phụ nữ có hai thời điểm. Một là thời điểm nói rất nhiều, hai là thời điểm im lặng kh...
18/09/2024

KHI PHỤ NỮ IM LẶNG...

Trong hôn nhân phụ nữ có hai thời điểm. Một là thời điểm nói rất nhiều, hai là thời điểm im lặng không nói gì.

Thời điểm phụ nữ nói nhiều, chính là thời điểm mà họ yêu sâu đậm nhất, phụ nữ yêu bao nhiêu, thì nói càng nhiều bấy nhiêu. Sự quan tâm của phụ nữ được thể hiện bằng lời nói. Nhưng đàn ông không hiểu, lại coi sự quan tâm của phụ nữ là gò bó, coi tình yêu của họ là phiền phức.

Thời điểm phụ nữ nói ít và gần như im lặng chính là thời điểm họ mệt mỏi, họ bất lực và gần như thời điểm mối quan hệ gần đi đến hồi kết.

Phụ nữ im lặng, đôi lúc đàn ông cho rằng họ đã thêm hiểu chuyện, họ đã thôi phàn nàn và không còn phiền phức, nhưng đàn ông không hiểu, khi họ trở nên an phận và kiềm chế thì chính là lúc bản thân sắp mất đi họ.

Phụ nữ chỉ nói, khi họ tràn đầy hi vọng và niềm tin vào tình yêu của họ.
Phụ nữ im lặng, khi họ kiệt sức và bất lực trước tình yêu mà họ từng hi vọng.

Sự im lăng của phụ nữ đồng nghĩa với việc kết thúc, phụ nữ im lặng tựa như mặt biển, tưởng như êm ả lại ẩn chứa một cơn bão không tưởng chính là kết thúc.
Phụ nữ im lặng chính là trái tim đã tổn thương đến tột cùng.
-st-

08/07/2024

Thư gửi cha mẹ
LÀM SAO ĐỂ CON GÁI MÌNH
KHÔNG YÊU LOẠI
ĐÀN ÔNG CHẢ RA GÌ?
(Dành tặng những ông bố có con gái)

Vợ tôi vẫn hay cắc cớ hỏi tôi: Lỡ như trong My, Nguyên 2 đứa nhà mình yêu mê mệt một gã trai nghèo kiết xác lại còn lô đề bóng bánh thì anh sẽ làm gì? Tôi sẽ phải làm sao? Thật khó để trả lời cho câu hỏi đó. Là bố, lại lỡ quá yêu chúng nó, tôi làm sao đủ tỉnh táo để cho chúng một lời khuyên chí lý? Hẳn lúc đó đau lòng lắm mà không chừng sẽ quát mắng, đe doạ, cấm vận các kiểu không chừng. Vậy là bó tay ư?

Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về câu hỏi của vợ mình. Tôi nghĩ nhiều bậc cha mẹ cũng sẽ như tôi. Thương con, chẳng bố mẹ nào chịu nổi nếu như con mình yêu và nằng nặc đòi cưới một cái gã chả ra cái tích sự mẹ gì như thế. Kiểu đàn ông thất bại ấy làm sao mà mình thương cho nổi? Cứ nghĩ đến cả thanh xuân của con gái mình dành cho một cái kẻ không ra gì như thế, lòng bố mẹ nào chả quặn đau thắt lại?

Chắc thương chồng mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mắt thì rơm rớm lệ vì giả định đau lòng ấy, vợ tôi mới bảo: “Chúng ta làm sao mà ngăn cản được các con trong việc chọn vợ, chọn chồng. Quyết định là của nó. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nắn dòng, uốn dòng từ bây giờ để các con tạo lập ra những chuẩn mực của chúng. Như em ngày xưa, bố mẹ không cấm đoán nhưng cứ thử yêu một gã trai kém cỏi xem. Em sẽ không thể chịu nổi với ánh nhìn hờ hững của bà ngoại. Sẽ xấu hổ vô cùng với bạn bè. Sẽ cảm thấy mình thất bại. Lúc đó, dù có yêu đến mấy em cũng bỏ. Còn yêu người không yêu mình lắm dù anh ta có rất nhiều tiền thì với em cũng là không chấp nhận được. Em thích yêu và được yêu chứ không thích chỉ biết yêu mà không quan tâm xem họ có yêu mình hay không? Có bạn trai em bỏ chỉ vì yêu em không đủ như em mong đợi. Xin lỗi, em chả phải cây tầm gửi nhá!”

Nghe vợ, tôi nghĩ về việc giúp con nhận ra những giá trị của mình. Có thể bằng những điều bé nhỏ nhất như việc bố mẹ phải tôn trọng con vì con có những giá trị của con, không được so sánh con với bất cứ ai khác. Có thể (để sau này) tôi sẽ nói cho con nhiều hơn nữa về vị trí của chúng ở đâu tuỳ thuộc vào giá trị con người của chúng. Và giá trị con người của chúng ở đâu tuỳ thuộc vào vị trí mà chúng đứng, chúng chọn.

Dường như nhiều cha mẹ chỉ quen dạy con tự lập, dạy con giỏi giang này nọ mà quên nhắc nhở con về giá trị của chúng. Tôi vẫn nghĩ về những tầng bay riêng của mỗi người. Họ sẽ bay trong tầm bay ấy và gặp rồi yêu những người trong tầm bay ấy. Chứ không phải một tầm bay dưới. Hay một tầm bay trên. Chúng ở đâu tuỳ thuộc vào giá trị con người của chúng.

Và bố mẹ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, chính bố mẹ mới là người quan trọng nhất trong việc giúp con định giá bản thân mình. Bằng không chỉ nói khơi khơi với con rằng con là điều tuyệt vời nhất, nhớ nhé, đừng quên. Mà còn bằng việc bố mẹ phải là người đầu tiên học cách trân quý con mình, nhận ra và đối xử với con mình đúng như giá trị mà con mình xứng đáng được nhận. Cách mà bố đối xử với con gái sẽ luôn trở thành thước đo khi con gái sau này chọn bạn đời.

Nhà Văn Hoàng Anh Tú

🩷🩵💜💖TRỒNG MỘT NGƯỜI CHA- GIEO LÊN NGƯỜI MẸ & ĐỔ ĐẦY HẠNH PHÚC VÀO NHỮNG ĐỨA TRẺ đang có bán tại link này freeship và giảm giá 20%
https://shopee.vn/Sách-Hôn-nhân-của-cha-mẹ-dạy-con-cái-điều-gì-Trồng-một-người-cha-gieo-lên-người-mẹ-Hoàng-Anh-Tú-i.682056706.27753313420?xptdk=74dff87e-8dbd-4254-9e1f-150730e7ffd7

🆘 KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ KHI BỊ BỎ QUÊN TRÊN XEVì những ngày nóng bức như thế này, nếu đỗ dưới ánh nắng mặt trời, trong 10...
30/05/2024

🆘 KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ KHI BỊ BỎ QUÊN TRÊN XE
Vì những ngày nóng bức như thế này, nếu đỗ dưới ánh nắng mặt trời, trong 10 phút nhiệt độ trong xe sẽ tăng thêm 8 độ C và nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng lên gần gấp đôi so với nhiệt độ ngoài trời.

Ngoài nguy cơ ngạt khí, cơ thể trẻ vốn hấp thụ nhiệt nhanh hơn người lớn và đột quỵ nhiệt có thể xảy ra, lúc này các cơ quan chính của trẻ sẽ bắt đầu ngưng hoạt động khi thân nhiệt đạt 40 độ C và tử vong khi hơn 41 độ C.

🆘 GIỮ BÌNH TĨNH:
Mình luôn khuyên con cố gắng bình tĩnh trong mọi tình huống, vì chỉ có bình tĩnh thì con mới có thể suy nghĩ và thay đổi tình hình được. Khi mất bình tĩnh các con sẽ hô hấp nhanh, khóc lóc, dễ rối loạn khiến tình trạng càng trở nên tệ hại hơn. Cha mẹ cũng nên tập dượt, đưa ra tình huống giả định và hướng dẫn con cách giữ bình tĩnh (hít thở sâu, đếm số...), thực hành xử lý các tình huống nguy hiểm để con có thêm kỹ năng sống.

🆘 BẤM CÒI XE:
Một số loại ôtô tắt máy, rút khoá điện nhưng còi xe vẫn luôn hoạt động do sử dụng nguồn điện trực tiếp từ Accu (mình đã thử nghiệm ngay trên xe nhà mình thì thấy đúng như vậy.).

Bố mẹ hãy hướng dẫn trẻ nếu bị bỏ quên trên xe, con hãy lên vô lăng và bấm còi, gây sự chú ý cho đến khi nhận được sự trợ giúp. Với bình điện accu, còi bấm cả ngày ko hết.

Ngoài ra, trẻ có thể đập mạnh vào cửa kính ôtô để gây tiếng động, dùng cặp sách hoặc bất cứ thứ gì trên xe và hét thật to nếu thấy có người bên ngoài để cầu cứu.

🆘 ĐÈN HAZARD (ĐÈN XI-NHAN):
Tương tự còi, đèn Hazard được thiết kế nguồn điện riêng để lúc nào cũng sẵn sàng hoạt động. Hãy chỉ cho con nút bật cái đèn này có hình Tam giác màu đỏ và rất dễ thấy trên Tablo buồng lái. Bấm nó để bật gây sự chú ý, kết hợp với bấm còi.

🆘 MỞ CỬA TỪ BÊN TRONG:
Các xe hơi đều thiết kế có lẫy mở khoá từ bên trong tại mỗi cửa lên xuống. Hãy bớt chút thời gian, dạy con cách bật lẫy này để mở cửa trong trường hợp khẩn cấp. Nếu không mở được cửa lên xuống, trẻ có thể mở khóa cửa sổ. Nếu mở được cửa sổ, nhiệt độ xe có thể giảm đi, đồng thời trẻ có thể gọi sự trợ giúp từ bên ngoài.

🆘 PHÁ CỬA KÍNH:
Đối với những trẻ thường xuyên di chuyển bằng ôtô thì nên được hướng dẫn sử dụng dụng cụ phá kính trong xe. Trong các trường hợp bất đắc dĩ. Các con có thể dùng búa thoát hiểm.

Hãy yên tâm, búa thoát hiểm thiết kế để có đầu nhọn tập trung gia lực, do đó với lực nhỏ cũng có thể đập vỡ kính. Mặt khác, kính xe là kính an toàn, nên khi đập vỡ, kính sẽ vỡ vụn dạng hạt ngô, ko có mảnh sắc nên không gây tổn hại đến các con.

🆘 BIẾT ÔTÔ KHÔNG PHẢI NƠI AN TOÀN:
Nhiều trẻ nhỏ thường thích chơi đùa trên ôtô như chơi trốn tìm. Bố mẹ hãy dạy cho trẻ biết ôtô, đặc biệt là cốp xe, không phải nơi an toàn để chơi và một khi bị mắc kẹt sẽ xảy ra những hậu quả như thế nào.

🆘 LUÔN KIỂM TRA XEM TRẺ ĐÃ ĐẾN NƠI AN TOÀN:
Nếu trẻ đi học bằng xe bus của nhà trường, cha mẹ hãy luôn kiểm tra xe đưa đón đã đến nơi an toàn hay chưa. Và nếu trẻ trễ học hoặc mất tích khoảng 10 phút thì hãy báo cho nhà trường để tìm kiếm, kiểm tra bên trong và cốp xe ngay lập tức.

🆘 Nếu phát hiện một đứa trẻ bị bỏ quên trong ôtô, mọi người cần làm ngay những điều sau:
Nếu trẻ không có phản ứng hoặc bị đau thì ngay lập tức:
- Gọi cấp cứu/cảnh sát.
- Đưa trẻ ra khỏi xe.
- Xịt nước mát cho trẻ (tuyệt đối không dùng nước đá).
Nếu trẻ có phản ứng:
- Gọi cho các bộ phận liên quan.
- Ở lại với trẻ cho đến khi xe cấp cứu đến.

- ST-

BỐ MẸ DẠY CON CÁCH ĐỐI MẶT VỚI RẮC RỐI CỦA MÌNH THÔNG QUA CÂU CHUYỆN CÔ BÉ LỌ LEM Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giản...
24/01/2024

BỐ MẸ DẠY CON CÁCH ĐỐI MẶT VỚI RẮC RỐI CỦA MÌNH THÔNG QUA CÂU CHUYỆN CÔ BÉ LỌ LEM
Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.
Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa.
Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp.
Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn.
Eo ôi, trông kinh lắm !
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình.
Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả.
Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác.
Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn.
Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).
Bây giờ thầy hỏi một câu khác.
Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không?
Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy !
HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế ?
HS: Vì … vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt.
Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình.
Các em hiểu chưa?
Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà.
Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng !
Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ !
Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
HS: Không ạ
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ.
Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè.
Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không ?
HS: Không ạ !
Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi !
Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả.
Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử ?
HS: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella không biết tự thương yêu chính mình.
Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được.
Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào ?
HS: Phải biết yêu chính mình ạ !
Thầy: Đúng lắm!
Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình.
Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội.
Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội.
Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có.
Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không ?
HS: Đúng ạ, đúng ạ !
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không ?
HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi ! Các em thật giỏi quá ! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ.
Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả.
Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem !
Các em có tin như thế không ?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo

20 PHIM HOẠT HÌNH GIÚP BẠN TỰ HỌC NGHE VÀ PHẢN XẠ TIẾNG ANH 1, Coco (2017) - Hội Ngộ Diệu Kỳhttps://fsharetv.com/movie/c...
09/10/2023

20 PHIM HOẠT HÌNH GIÚP BẠN TỰ HỌC NGHE VÀ PHẢN XẠ TIẾNG ANH
1, Coco (2017) - Hội Ngộ Diệu Kỳ
https://fsharetv.com/movie/coco-episode-1-tt2380307
2, Ratatouille (2007) - Chú Chuột Đầu Bếp
https://fsharetv.com/movie/ratatouille-episode-1-tt0382932
3, Up (2009) - Vút bay
https://fsharetv.com/movie/up-episode-1-tt1049413
4, Finding Nemo - Đi Tìm Nemo
https://fsharetv.com/movie/finding-nemo-episode-1-tt0266543
5, Wall-E (2008) - Robot Biết Yêu
https://fsharetv.com/movie/wall%C2%B7e-episode-1-tt0910970
6, Song of the Sea (2014) - Khúc Ca Của Biển Cả
https://fsharetv.com/movie/_uid26092023-song-of-the-sea-episode-1-tt1865505
7, Doraemon Stand By Me
https://fsharetv.com/movie/stand-by-me-doraemon-episode-1-tt3331846
8, The Princess and the Frog (2009) - Công Chúa Và Chàng Ếch
https://fsharetv.com/movie/_uid26092023-the-princess-and-the-frog-episode-1-tt0780521
9, The Book of Life (2014) - Cuốn Sách Của Sự Sống
https://fsharetv.com/movie/the-book-of-life-episode-1-tt2262227
10, Inside Out (2015) - Những Mảnh Ghép Cảm Xúc
https://fsharetv.com/movie/inside-out-episode-1-tt2096673
11, Brave (2012) - Công Chúa Tóc Xù
https://fsharetv.com/movie/brave-episode-1-tt1217209
12, Frozen (2013) - Nữ Hoàng Băng Giá
https://fsharetv.com/movie/frozen-episode-1-tt2294629
13, Spirited Away (2001) - Vùng Đất Linh Hồn
https://fsharetv.com/movie/spirited-away-episode-1-tt0245429
14, Trolls (2016) - Quỷ Lùn Tinh Nghịch
https://fsharetv.com/movie/trolls-episode-1-tt1679335
15, Tangled (2010) - Người Đẹp Tóc Mây
https://fsharetv.com/movie/tangled-episode-1-tt0398286
16, The Little Mermaid (1989) - Nàng Tiên Cá
https://fsharetv.niurosoft.com/movie/the-little-mermaid-episode-1-tt0097757
17, Rise of the Guardians (2012) - Thiên Thần Hộ Mệnh
https://fsharetv.niurosoft.com/movie/_uid26092023-rise-of-the-guardians-episode-1-tt1446192
18, Grave of The Fireflies (1988) - Mộ Đom Đóm
https://fsharetv.niurosoft.com/movie/grave-of-the-fireflies-episode-1-tt0095327
19, Big Hero 6 (2014)
https://fsharetv.com/movie/big-hero-6-episode-1-tt2245084
20, Monsters, Inc. (2001) - Tập Đoàn Quái Vật
https://fsharetv.niurosoft.com/movie/_uid26092023-monsters,-inc.-episode-1-tt0198781

Monsters, Inc. -Công ty quái vật Phụ đề đa ngôn ngữ tại https://fsharetv.com | Một thành phố của những con quái vật không có con người được gọi là trung tâm Monstropolis xung quanh công ty quyền lực của thành phố, Monsters, Inc. Con quái vật khổ...

Address

Phúc Lý

Telephone

0986114118

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mexitrum posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mexitrum:

Share