Bắp Shop23

Bắp Shop23 Shop Bắp chuyên thời trang công sở nữ, dạ tiệc, thời trang thiết kế cao cấp & quần áo trẻ em. Đặc biệt cho thuê trang phục dự tiệc!

Shop Bắp chuyên thời trang công sở nữ, dạ tiệc, thời trang xách tay cao cấp & quần áo trẻ em. Đặc biệt cho thuê trang phục dự tiệc!

Sau bao ngày chờ đợi, bao lần hụt hẫng thì mình đã có được thùng dứa đầu tiên của mùa này🥳Hông phải do dứa ít mà là xe h...
13/05/2025

Sau bao ngày chờ đợi, bao lần hụt hẫng thì mình đã có được thùng dứa đầu tiên của mùa này🥳
Hông phải do dứa ít mà là xe họ ko đi đường quốc lộ ngang qua nhà mình. Nhưng tại muốn ăn quá nên phải tìm cách thôi mọi người ạ😅🤭Giống Dứa Nữ hoàng trồng ở Đồng Din-Phú Yên em bán mấy năm giờ, khách quen đã ăn là ghiền luôn đó nha🤤 Thêm nữa là
Dứa mùa này ngọt ngon được 9-10 điểm không có chỗ nào chê chị em ơi. Ngọt ngon tới miếng cuối cùng .
Ăn hết cả quả mà không hề bị tưa lưỡi, đọng lại mùi thơm nồng nàn với vị ngọt đậm đà rất riêng luôn.
Mọi người ơi lên đơn em gửi liền luôn nha. Nay dứa nhỏ- trung, giá 35k/kg ạ!!

05/06/2024

🌟Bà chị em cần ra Lô đất lúa QH cln Hàm Minh 🌟
📣Cách quốc lộ 1A 500m
📣2 mặt tiền bê tông ô tô
📣Diện tích 1632m².
📣Trên đất có sẵn nhà cấp 4, vườn cây ăn trái, ao... Về là ở luôn
💸 Giá công khai 800 tr .
☎️ 0976078492 để đem sổ về.

Thùng lau nhà 150k + quà tặng kèm
28/01/2024

Thùng lau nhà 150k + quà tặng kèm

❤️Tết Tây qua đi Tết ta sắp tới. ❤️Nay thong thả mọi việc mình gom đơn các loại mứt Tết truyền thống "có tiếng" mình bán...
18/01/2024

❤️Tết Tây qua đi Tết ta sắp tới.
❤️Nay thong thả mọi việc mình gom đơn các loại mứt Tết truyền thống "có tiếng" mình bán mấy năm nay🤭. Bao gồm mứt dừa truyền thống, mứt dừa non, mứt dừa dẻo... đủ vị; mứt gừng sẻ đường phèn, mứt gừng mật ong, mứt nghệ mật ong..., năm nay có thêm mứt táo gió Tuy Phong. Đây là các loại mứt làm thủ công tại gia, gom đơn đủ số lượng rồi mới làm nên mứt đảm bảo luôn tươi mới. Mấy năm trước còn ít đơn nên tự thân vận động, 2 năm gần đây khách yêu thương ủng hộ, số lượng tăng nhiều nên huy động thêm nhỏ bạn thân, mấy chị em, gia đình... cùng làm chứ kiểu "cô đơn mình ta" là đuối lắm mọi người ạ🥹. Tóm lại là: mình đã nhận đơn của mọi người thì sẽ đảm bảo chất lượng chuẩn: vệ sinh, an toàn, ngon (mà đặc biệt ngon luôn chứ hổng phải ngon bình thường nữa nha quý zị😌). Mọi người tranh thủ lên đơn và chốt số lượng bên dưới nha. Mong Tết này các chị em, ai ai dù bận rộn đến mấy cũng có sẵn mấy mẻ "mứt ngon nhà làm" cho gia đình mình nhâm nhi ha🥰🥰

19/09/2021

Tại sao một số nơi "vùng xanh" mà vẫn giữ chốt, vẫn xin giấy đi đường, vẫn yêu cầu giấy xét nghiệm?
===/=============

Vì dịch bệnh vẫn còn ở các tỉnh xung quanh chúng ta. Và nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào Bình Thuận là rất rất cao. Nếu bình thường như trước đây, dịch bệnh bùng phát, thì ai khổ? Người nhiễm Covid khổ, y bác sĩ khổ, tuyến đầu chống dịch khổ, người dân khổ,… tất cả chúng ta đều khổ! Cho nên chốt kiểm dịch, giấy đi đường, giấy xét nghiệm là để bảo vệ chúng ta, hạn chế việc đi lại, để giảm thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ai muốn gỡ chốt nhất?
Không phải người dân, mà là lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt. Vì họ cực khổ lắm. Trời nắng chang chang hay mưa dầm, ngày hay đêm, họ vẫn phải ngồi đó. Còn chúng ta đang ở đâu? Được trong nhà thoải mái, nệm ấm, chăn êm, điều hoà mát lạnh. Bạn có thể nói họ được trả lương, nhưng bạn biết không, tất cả chỉ là một ít hỗ trợ; nhiều, rất nhiều người làm là vì tình nguyện. Và điều quan trọng: họ luôn là đối tượng nguy cơ nhất, vì tiếp xúc nhiều người, trong đó có cả F0. Nên nhiều cha mẹ, nhiều người vợ, có con, có chồng tình nguyện đi trực chốt mà họ cứ phập phồng, lo lắng cho con mình, lo cho chồng mình. Nhưng vì cộng đồng, họ đồng ý cho con mình, cho chồng mình làm việc đó. Tất cả là vì chúng ta!

Ai muốn bỏ giấy đi đường nhất?
Không phải người dân mà là UBND các xã, phường, thị trấn. Vì họ mệt mỏi lắm với đủ kiểu trách móc của người dân, nếu họ cấp hết tất cả, duyệt hết tất cả giấy đi đường thì dân tình đi lại như thế nào? Rồi chống dịch như thế nào?

Ai muốn bỏ giấy xét nghiệm nhất?
Không phải người dân mà là trạm ý tế các xã, phường, thị trấn; trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố. Vì họ rất mệt mỏi vì vừa phải tham gia chống dịch vừa phải tổ chức test nhanh cho rất đông người dân nhưng phải đảm bảo an toàn và đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân.
Đã có rất nhiều địa phương từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, chúng ta xem báo, nghe đài, lướt mạng xã hội, chúng ta cũng đã thấy. Cớ sao không nghĩ: cả hệ thống này đang gồng mình chống dịch, bảo vệ thành quả vùng xanh, để người dân không nhiễm Covid-19, để con em chúng ta được đến trường?

Chúng ta hãy chung tay vì cộng đồng, mọi người nhé!

28/06/2021
18/10/2020

TÌM NGƯỜI THÂN

Một buổi chiều mưa lất phất, không còn ai nhớ vào tháng mấy của năm 1979 ở đất BẮC BÌNH - BÌNH THUẬN, vốn hay mưa về chiều, bỗng xuất hiện 1 người phụ nữ lạ, chạc tuổi 25-30, bồng con trai vài tháng tuổi ngồi ở trước sân GA SÔNG MAO.

Vài ngày sau nữa vẫn thấy 2 mẹ con ở đó, lâu lâu xuất hiện thêm 1 người đàn ông xách theo cái làm nhựa với ít đồ em bé. Không rõ có phải vợ chồng không. Họ đánh tiếng tìm người cho con.

Người mẹ phân trần rằng nhà mình gia giáo không chấp nhận con gái chưa cưới mà đã có con. Giọng nghe vùng THANH HÓA đổ ra.

Cậu bé trắng và dễ thương nhiều người qua lại cũng muốn xin nuôi nhưng em đang ốm yếu sợ không sống được bao lâu.

Cuối cùng cũng có người đến nhận về nuôi, nhưng phải nhờ 1 Người mẹ trẻ khác mới sinh con cho bú nhờ, rồi cả 1 Người ơn đưa cậu bé vào Sài Gòn chữa trị cả 2 tháng trời ròng rã trong bệnh viện.

Đứa bé ốm yếu ngày ấy giờ đã là bố của 4 người con.

Anh vẫn thường quay lại sân Ga Sông Mao như để tìm hình bóng mẹ. Anh chờ 1 ngày kia mẹ sẽ đến đón về... Vì chỉ có mẹ mới biết tìm anh ở đâu!
Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly

10/04/2020

BÌNH THUẬN: TẤT CẢ 9/9 BỆNH NHÂN NHIỄM SARS-COV-2 ĐÃ XUẤT VIỆN
=========//==========


Sáng nay 10/4/2020, 2 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị tại Khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính (bệnh nhân 36 và 44). Bệnh nhân 36 (người giúp việc cho bệnh nhân 34).

Đây là 02 bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 9BN của Bình Thuận bị nhiễm SARS-CoV-2 (tính đến thời điểm này). Trước đó (3/4/2020) 7 bệnh nhân xuất viện là bệnh nhân 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43 (riêng bệnh nhân 37 xin ở lại để chăm sóc con là bệnh nhân 44).Các bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại Trung tâm điều trị Covid – 19 tỉnh (trực thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận).

Xin được chúc mừng các y, bác sĩ, nhân viên y tế những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch của Khoa Nhiễm BV Đa khoa tỉnh nói riêng và ngành y tế tỉnh nói chung, Xin chúc mừng quê hương Bình Thuận.

Bằng nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả gần 01 tháng qua Bình Thuận không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới, cùng cả nước kiểm soát tốt tốc độ lây lan, tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn nhiều, do đó chúng ta không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, mà cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg và các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế để nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19, thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m,…

Ảnh BS Dương Thị Lợi
Niềm vui của các y bác sĩ Khoa truyền nhiễm (BVĐK Bình Thuận) khi bệnh nhân cuối cùng cho kết quả âm tính.

Address

Chợ 23, QL1A, Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Phan Thiet
80000

Telephone

0976078492

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bắp Shop23 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bắp Shop23:

Share