13/01/2022
Tản mạn ngày cuối năm.
Sài Gòn bắt đầu có chút hồi sinh trở lại sau những ngày tháng trầm mặc. Không biết tự bao giờ mà dân ở đây luôn mong muốn, ước ao một ngày nào đó thành phố không còn cảnh chen chúc, kẹt xe những lúc tan tầm. Và rồi không biết có phải thượng đế thấu hiểu được điều đó. "Bùm" điều ước của bao người thành hiện thực. Không còn tiếng động cơ, không tiếng còi xe và cũng không còn những tiếng rao hàng í ới trong các khu chợ. Sài Gòn trầm mặc, những âm thanh sôi động của cuộc sống được thay bằng tiếng còi hụ của xe cứu thương, tiếng rồ của máy phun khử khuẩn. Đường phố vắng tanh, chợ búa chỉ còn là những hàng rào thép g*i lạnh lùng và đáng sợ. Mong ước bấy lêu đã trở thành hiện thực. Nhưng....thay vì vui mừng mọi người trở nên hoang mang, sợ hãi. Một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần, người ta lại cầu mong mọi chuyện sớm kết thúc. Và gần 4 tháng thành phố không kẹt xe, không khói bụi là những ngày người ta mong mỏi được sống bình thường trở lại. Có lẽ trong khoảng thời gian đó nhiều người sẽ hiểu ra rằng, Sài Gòn chỉ sống khi khi có kẹt xe. Những ngày gần đây nó đã kẹt xe trở lại, Nó đang dần hồi sinh.