30/03/2026
Mình có một thùng chàm mới lên màu khoảng tầm 3-4 tháng nay, cũng tạm gọi là mới, tình hình chưa ổn định lắm, màu sắc cũng thất thường. Hồi trước Tết, ẻm có dấu hiệu không nhuộm được nữa, cứ nhúng vải vô thì màu trôi tuột, ko ăn màu lên vải xíu nào. Mùi và bọt vẫn đẹp, ko có dấu hiệu hư hỏng gì, nên mình cứ để đó, không can thiệp chi vô thùng chàm hết.
Mình cứ để im cho thùng chàm tự vận động bên trong nó, thỉnh thoảng khuấy, hoặc nhuộm chút chút để xem nó lên màu trên vải như nào. 2 tháng trôi qua, tìn hình vẫn không khá hơn, màu nhuộm trôi tuột, lại còn có dấu hiệu bùn bám lên vải rất nhiều. Mình nghĩ chắc ẻm sắp tèo tới nơi rồi, chuẩn bị tinh thần là vừa.
Mình cứ định cho ẻm lên đường mấy lần, mà mình lười quá, tại tiệm mình nhỏ nên mỗi đợt dọn dẹp thùng chàm thì phải chuẩn bị xô chậu hơi lỉnh kỉnh. Mình lười ghê, cứ tiếp tục để em nó im im như dậy, rồi cứ khuấy khuấy quan sát, thì bọt vẫn ổn.
Đến hôm nay, mình thấy sao bọt của em này đẹp lạ thường, mình nhúng vải dô nhụm thử thì oh là la, ăn màu tuyệt đối, mượt như sunsilk luôn hehe. Có thể nói thùng chàm đã hồi phục ngoạn mục, thật sự bất ngờ, dui quá chời.
Dậy là cái sự lười của mình đôi khi cũng đem lại hiệu quả, ít nhất là trong trường hợp này. Thật ra các dấu hiệu sinh tồn của em nó trong 2 tháng nay vẫn ổn, chỉ có chuyện là nhuộm vải không ăn màu thôi, nên mình nghĩ thôi kệ nó để coi sao.
Anyway, đôi khi lười một chút cũng tốt, và lơ nhau một chút cũng tốt, để cả hai có thời gian và không gian riêng để làm việc của mình. Trong trường hợp này, là thùng chàm đã tự chữa lành cho chính nó mà không cần mình tác động hay cứu giúp gì ẻm hết, thiệt sướng gì đâu. cục cưng đã “trưởng thành” haha