24/06/2018
VÀI PHÚT TRẢI LÒNG
Thời gian này mọi người từ người già đến trẻ em, đàn ông phụ nữ ai ai cũng quan tâm đến WORLD CUP. Mà quên rằng vài hôm nữa các e 2k những hạt giống mầm móng tương lai đất nước đã phải đối mặt với kì thi đại học. Chính 8 năm trước, bản thân a cũng chỉ vì mãi mê với mùa giải WORLD CUP theo đội bóng yêu thích XE TĂNG ĐỨC mà bỏ bê việc học, ko lo ôn thi. Kì đó a rớt tốt nghiệp chỉ vì thiếu 0.5 điểm và ko được vào dự thi. Buồn chán và thất vọng, bị gia định mắng chữi, hàng xóm thì khinh thường, chế nhiễu do ko được thi. Buồn lắm chứ mà biết làm sao giờ, chuyện cũng đã lỡ rồi. Vứt hết tự ti, mặc cảm a dành hết 1 năm để ôn thi và thi lại. Cuối cùng trời cũng ko phụ lòng người a đậu đại học với số điểm tròn trĩn 28 điểm và cuộc đời a lật sang trang mới. Giờ đã ra trường với tấm bằng loại giỏi và có công việc ổn định với mức lương 20tr/1 tháng. Cuộc sống dần đi vào ổn định, phụ giúp gia đình. Giờ đây a đã có xe riêng và đang dần tích cóp để năm sau mua 1 ngôi nhà vùng ngoại ô Sài Gòn :3
Hy vọng qua cậu chuyện a bịa ra, các e hãy lấy đó làm động lực cho chính mình