02/04/2021
“Anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.”
Đó là câu cuối cùng cô bạn tôi nói với người yêu cũ. Cô ấy vẫn nhớ đã nói câu đó tổng cộng bốn mươi ba lần.
Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ dần, còn nỗi thất vọng thì ngày một lớn thêm.
Tôi hỏi cô ấy: “Cậu vẫn quyết định chia tay à? Các cậu yêu nhau mấy năm rồi mà.”
Trông cô ấy có vẻ còn nhẹ nhõm hơn cả bọn tôi, cô ấy cười rất thoải mái, đáp: “Phải thế thôi! Làm gì có ai muốn nói câu “Em không làm phiền anh nữa” đến lần thứ bốn mươi bốn.”
Có lần bạn trai đi công tác, gọi điện không nghe, nhắn tin không hồi âm, cô ấy mất ngủ cả đêm vì sợ anh ta gặp chuyện.
Lâu sau anh ta mới nhắn lại: “Mệt quá, xuống máy bay về khách sạn là ngủ liền, không để ý điện thoại.”
Một thời gian sau, đến lượt cô bạn tôi đi công tác, máy bay hạ cánh lúc rạng sáng, cô ấy gọi cho bạn trai, nhưng anh ta không bắt máy.
Cô ấy nghĩ, có lẽ anh ấy ngủ rồi, vậy thôi, không đánh thức anh ấy nữa. Về sau cô ấy mới biết, hôm đó anh bạn trai đi hát karaoke với đám bạn, có người nhắc chuông điện thoại đang kêu nhưng anh ta bảo: “Kệ đi.”
Điều cay đắng nhất là khi trong mắt anh không hề có em thì trong tim em đã có anh rồi.
Rõ ràng đó là bộ phim tình cảm có đủ nam - nữ chính, vậy mà từ đầu đến cuối em cứ phải độc diễn.
Sau cùng, cô ấy không còn mất ngủ vì mất liên lạc với anh ta nữa, không còn buồn vì anh ta không hỏi han nữa, càng không còn kỳ vọng vào cuộc sống chung của hai người nữa.
Khi người ta gào lên “Tôi muốn chia tay”, họ chẳng qua chỉ muốn rung cây doạ khỉ, còn nếu họ thật lòng muốn ra đi, thì ngay cả tiếng khép cửa cũng cực kỳ khẽ khàng.
Khi còn yêu anh, em có thể móc hết gan ruột trao cho anh, khi đã hết yêu, em chẳng cần chi hết.
Cảm ơn anh đã dạy cho em phải sống một mình như thế nào.
Giờ em đã học xong bài học đó, và em không còn cần anh nữa.
Từ nay hai ta, không ai nợ ai.
..
— Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm | Mạt Na Đại Thúc
🛒 Link đặt sách: https://tinyurl.com/giothoi8000dam-shopee