24/08/2020
< GÓC VẬT TÌM CHỦ > thông báo
Đêm qua mấy anh em rủ nhau đi xem bóng đá ở khu vực Ngọc Xã, huyện Quế Võ. Sau khi xem xong và ăn đêm bọn em đi về gần khu vực cổng chào của xã thì gặp 1 nam và 1 nữ đang xoay lưng nhưng cùng hướng về phía nhau (tư thế chỉ là bạn thôi). Vốn dĩ cảm thấy không ổn vì gần 5h sáng mà như thế này thì chắc chắn là có điều gì đó không bình thường.
Ngay lập tức các bạn em cùng em chiếu thẳng đèn xe vào khu vực ấy. Lúc này bạn nam rút ra một vật hình thoi, dài gần gang tay bỏ chạy, bạn nữ thấy vậy giữ 2 quả bưởi phi thẳng xuống ruộng lúa. Thằng bạn em thấy vậy có chạy theo bạn nữ hỏi han tình hình xem có cần giúp đỡ gì hay không. Nhưng bạn nữ vừa chạy vừa nói đừng quan tâm tôi, anh mặc kệ tôi đi. Bạn em tính nó nhiệt tình nên cũng chạy theo đoạn khá xa nhưng bị bạn nữ từ chối sự giúp đỡ rồi còn mắng, c.hửi bạn em là 'm.ày điên à thằng c.hó'. Nghe xong bạn em nó tự ái rồi chạy quay lại hiện trường ban đầu để kiểm tra.
Tại hiện trường còn 1 áo vếu, 1 quần sooc nữ, 1 quần sooc nam. Bọn em đợi đến trời sáng nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân của mấy món đồ này đến nhận lại. Hiện tại chúng em vẫn đang ở đây. Vậy ai là chủ nhân của món đồ sáng sớm nay bỏ quên cứ qua cổng chào Ngọc Xã nhé, vẫn còn nguyên ạ.
À áo vếu và quần của nữ có sử dụng nước xả vải Comfort hương ban mai. Còn chiếc quần nam thì hình như mặc 2 hôm rồi mùi hơi khai nên bạn em không thể phân biệt được bột giặt sử dụng...
Viết Trường tại Quế Võ gửi ảnh về cho Him
-Hấp Hối-