30/09/2022
NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Gia đình bạn có hạnh phúc không? Mẹ bạn có hạnh phúc không?
Tôi – một đứa con 20 tuổi sống trong gia đình đủ bố mẹ và có một chị gái. Mẹ luôn mong tôi và chị có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy mẹ có hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc hôn nhân gần 30 năm của đời mình.
Mẹ tôi là con cả trong gia đình nên việc học hành phải dở dang, mẹ tôi lấy bố năm 18 tuổi nên phải bươn trải từ rất sớm. Mẹ tôi là nông dân nên tuy chỉ mới 45 tuổi thôi nhưng tóc mẹ bạc nhiều và mẹ ốm nhiều, bệnh nhiều.
Bố mẹ tôi không hợp tính nhau. Sống với nhau gần 30 năm nhưng năm nào cũng có sự cãi vã. Lúc tôi nhỏ thì là nhiều lần cãi nhau hơn, lúc tôi lớn thì ít hơn nhưng nó luôn luôn tồn tại. Tôi biết bố mẹ tôi sống với nhau vì chữ “nghĩa”, chữ “thương” nặng hơn chữ “tình”, chữ “yêu”. Tôi biết mẹ là người phụ nữ của thế hệ trước, mẹ mang tư tưởng của người phụ nữ Việt Nam trong hôn nhân, hi sinh tất cả vì chồng vì con. Thế nên mẹ đã hi sinh cả hạnh phúc riêng của mình.
Mẹ tôi là một người phụ nữ Việt Nam nên mẹ phải hy sinh nhiều.
Tôi từng tủi thân và hỏi mẹ rằng sao mẹ lại chịu đựng một cuộc sống mệt mỏi như thế này, bố mẹ không hợp nhau thì có thể chọn cho mình những con đường khác mà. Mẹ trả lời tôi rằng: “Xung quanh chúng ta, ở làng xóm chúng ta có nhà nào mà vợ chồng không cãi nhau”. Đúng là những cặp vợ chồng ở thế hệ bố mẹ tôi thì nhà nào không xích mích đâu cơ chứ. Sự bất hoà của gia đình hàng xóm chỉ có hơn chứ không có kém nhà tôi.
Tôi của năm 15 tuổi chấp nhận đáp án đó và chấp nhận sự cam chịu của mẹ.
Tôi của năm 20 tuổi thì không.
Họ không hạnh phúc là do họ lựa chọn, mình có quyền được hạnh phúc mà mẹ? Con biết vợ chồng sống với nhau phải đặt chữ “trách nhiệm” lên hàng đầu, trách nhiệm với bạn đời, trách nhiệm với con cái và trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Nhưng con cũng biết ai cũng chỉ sống một lần trên đời, con muốn mẹ có một cuộc đời khác, một cuộc đời mà mẹ có thể cười mỗi ngày, cuộc đời mà mẹ được sống với niềm đam mê của mẹ. À, mà thật ra đối với mẹ đam mê nghe thật là xa vời đúng không ạ? Có thể mẹ từng có đam mê nhưng mẹ đã quên rồi, có thể mẹ chưa kịp nghĩ về đam mê đời mình thì mẹ đã lấy chồng, có chúng con và phải lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền này rồi phải không mẹ?
Con viết ra những lời này là nỗi lòng của đứa con gái tuổi đôi mươi chưa đủ hiểu sự đời, nhưng con thương mẹ lắm, chúng con đang sống ở một xã hội tân tiến hơn rất nhiều. Nữ giới chúng con có quyền được sống với niềm đam mê, với tình yêu của đời mình, chúng con sẵn sàng từ bỏ tất cả để sống là chính mình và chúng con sẽ không hối hận, chúng con sẽ mạnh mẽ, tự do và hạnh phúc.
Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không, mẹ có khi nào hối hận vì hi sinh tất cả chỉ vì đổi lấy gia đình trọn vẹn cho chúng con không?
Con biết câu trả lời của mẹ sẽ luôn kiên định và là “không hối hận”? Vậy nên chúng con càng thương mẹ nhiều.
"Người phụ nữ vì gia đình, nghe có vẻ cao cả đấy, nhưng mà buồn quá. Vì gia đình là nơi mà người ta tìm được hạnh phúc cho nhau chứ không phải là hi sinh hạnh phúc cá nhân vì bất kì ai cả." (MC. Trấn Thành)
Thế hệ của bà của mẹ thì đã đang đi qua rồi, thế hệ trẻ chúng ta thì mới bắt đầu. Trong bản Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết rằng “ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc”. Chúng ta phải tìm kiếm hạnh phúc, phải sống sao cho mỗi ngày đều vui vẻ, tích cực.
Con cái không cần ta lo lắng nhiều đến như thế, con cái không cần một gia đình có đủ bố và mẹ những bố mẹ lại không hạnh phúc thực sự. Con cái không hề ích kỷ, chúng đều mong bố mẹ tự tìm lấy hạnh phúc của riêng mình trước khi lo cho hạnh phúc của con cái.