18/07/2026
Dear Mila 💗
Con gái của mẹ… công chúa đã yêu màu hồng từ khi còn nằm trong bụng mẹ.
Đến với mẹ theo một cách rất tự nhiên, đến mức chính mẹ cũng chưa từng nghĩ sẽ có con vào thời điểm này. Con là món quà mà mẹ không cần bất kỳ sự can thiệp nào, chỉ đơn giản là một phép màu.
Nhưng hành trình mang thai con lại không hề dễ dàng.
Ngay từ những ngày đầu, con đã khiến mẹ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có những lần con dọa sảy khiến mẹ chỉ biết cầu nguyện từng ngày. Rồi đến những lần kiểm tra tim thai, não, vách ngăn buồng ối… Mỗi lần bước vào phòng siêu âm là một lần mẹ hồi hộp đến mức có hôm còn tụt cả huyết áp.
Có lẽ vì thế mà dù con còn chưa chào đời, mẹ đã có đến 4 quyển sổ khám thai. Bác sĩ và các cô y tá chắc cũng đã quá quen với việc gặp mẹ sớm hơn lịch hẹn.
Khi mọi thứ dần ổn định, mẹ lại nhận thêm một thử thách khác. Có thời điểm con được chẩn đoán thai chậm phát triển, dưới bách phân vị thứ 10. Mẹ lại thấp thỏm từng ngày, từng bữa ăn, từng lần đếm cử động thai. May mắn thay, sau 10 ngày, con đã tăng cân vượt mong đợi, khiến cả mẹ và bác sĩ đều mỉm cười nhẹ nhõm.
Và rồi… đến những tháng cuối, con lại tinh nghịch với món quà mới: dây rốn quấn cổ.
Con cứ liên tục mang đến cho mẹ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết lo lắng này đến hồi hộp khác. Hầu như lần nào mẹ cũng đi khám trước lịch hẹn, chỉ để được nghe bác sĩ nói một câu: “Em bé vẫn ổn.”
Mila yêu của mẹ…
Chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều chặng đường rồi.
Giờ đây mẹ chỉ mong con tiếp tục khỏe mạnh, ngoan ngoãn lớn lên từng ngày và đợi đến đúng 9 tháng 10 ngày để cất tiếng khóc đầu đời.
Bên ngoài bụng mẹ là cả một gia đình đang chờ đón con bằng tất cả tình yêu.
Dear Mila…
Mẹ yêu con từ khi còn chưa nhìn thấy gương mặt nhỏ bé ấy. 💗